Thứ bảy, 17/8/2002, 10:07 GMT+7

Nguyễn Quang Thiều đam mê điện ảnh

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

"Tôi tìm đến điện ảnh với khát vọng được bày tỏ vì điện ảnh hiện ra rất gần với cuộc sống. Nhân vật trong điện ảnh dù mang gương mặt, vóc dáng và giọng nói khác... nhưng linh hồn của nó vẫn thuộc về tôi", nhà văn này tâm sự.

- Không ít đạo diễn nhận kịch bản "Người đàn bà mộng du" do anh chuyển thể từ truyện ngắn "Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành" nhưng rồi đành quy hàng vì không biết viết kịch bản phân cảnh như thế nào. Anh nghĩ gì về điều này?

- Cũng có thể ví truyện ngắn Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của nhà văn Nguyễn Minh Châu là một bài thơ. Trong kịch bản Người đàn bà mộng du của tôi, đời sống tâm lý, tâm linh... vẫn hiện lên rất nhiều. Đấy là những hình ảnh lãng đãng, mơ hồ và huyền ảo của thi ca. Tôi có nói chuyện với đạo diễn Thanh Vân về những khó khăn khi chuyển tải ý tưởng của kịch bản lên màn ảnh. Cái khó là ở đạo diễn. Khi viết kịch bản, nhà biên kịch có thể lấy ngôn ngữ ước lệ để tả, để gợi còn đạo diễn thì phải chuyển nó thành hành động cụ thể, thành chi tiết... Sửa chữa, hoàn thiện kịch bản xong, tôi đã phó thác cho Thanh Vân, bây giờ nó là con của đạo diễn. Theo tôi, kịch bản chỉ là những viên gạch đầu tiên, còn 70% chất liệu để xây nên bộ phim hay thuộc về đạo diễn.

- Anh có ý định gắn bó với điện ảnh lâu dài?

- Tôi có cái tính lạ là luôn đắm say với mọi cái mà tôi yêu thích, quan tâm... dù đó chỉ là một bài báo nhỏ. Cái tài của mình đến đâu thì chưa biết, nhưng đã bước chân vào nghệ thuật là phải nghiêm túc và nhiệt huyết hết mình. Vì vậy, tôi luôn viết hào hứng, với hy vọng kịch bản mình viết sẽ trở thành bộ phim thật hay. Nghệ thuật rất khó mà điện ảnh thì lại rất mới với tôi. Tôi chỉ bắt đầu theo đuổi viết kịch bản vài năm trở lại đây, thiếu kinh nghiệm, thiếu thực tiễn phim trường... Có thể tôi sẽ viết một kịch bản thật vừa lòng, hoàn thành trong một mức độ nào đó rồi thôi, không viết nữa...

- Dường như anh thiếu tự tin?

- Ngày xưa tôi tự tin hơn, viết cái gì cũng tưởng là ghê gớm lắm. Bây giờ thì khác, có lẽ mình bắt đầu hiểu hơn sự bí ẩn, nhọc nhằn của nghệ thuật chăng? Viết kịch bản cũng vậy, lúc đầu viết được cái gì cũng cảm thấy yên lòng, hãnh diện trao cho đạo diễn. Rồi thời gian làm cho mình cảm thấy, có nhiều cái còn chưa ổn, nhưng chỉ cảm thấy thôi, không gọi thành tên được.

(Theo Văn Hoá)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
'Titanic 3D' - cảm xúc mãnh liệt từ con tàu huyền thoại
'Cớm học đường' hài hước theo phong cách Mỹ
'Dành cho tháng Sáu' - hoài niệm về tuổi học trò
Lạc vào xứ sở bóng đêm của 'Dark Shadows'
'The Artist' - lá thư tình ngọt ngào của điện ảnh
Xem tiếp >>
Tiêu điểm điện ảnh
Phim 'Bẫy cấp 3' nhận quyết định cấm phát hành
 
Phim sắp ra rạp (dự kiến)
- 25/5: Midnight in Paris, Men in Black III, The Cold Light of Day
- 1/6: Snow White and the Huntsman, Gia sư nữ quái
- 8/6: Madagascar 3 (3D), Think Like A Man, The Cabin in The Woods
- 15/6: Dark Flight (3D), What to Expect When You're Expecting, The Intouchables
- 22/6: Prometheus (3D), I AM: SM Town Live World Tour in MS Garden
- 29/6: The Flying Machine (3D), G.I.Joe: Retaliation
- 3/7: The Amazing Spider-Man (3D)
- 6/7: Brave (3D), The Five-Year Engagement
- 13/7: Rock of Ages
- 20/7: Ice Age 4: Continental Drift (3D)
Lien he quang cao