Nguyễn Thanh Vân trở lại với đề tài người phụ nữ
 |
| Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. |
Sau thành công của "Đời cát", anh lại tiếp tục theo đuổi số phận người phụ nữ với bộ phim "Người đàn bà mộng du", chuyển thể từ truyện của Nguyễn Quang Thiều. Dưới đây là cuộc trò chuyện với đạo diễn này về bộ phim sắp tới của anh.
- Người phụ nữ trong phim "Người đàn bà mộng du" được xây dựng như thế nào?
- Cô ấy rất đẹp, có nhiều người theo đuổi, khi ở chiến trường luôn ảo tưởng, đòi hỏi những người quanh mình phải hoàn thiện. Khi hòa bình, trở về với đời thường, người phụ nữ ấy tự đặt cho mình nghĩa vụ phải cải tạo người đàn ông đang ở tù, vốn là bạn thân của người yêu cô đã chết ở chiến trường. Tất cả việc làm của cô đều trong trạng thái mộng du.
- Kịch bản này cuốn hút anh ở điểm nào?
- Chính là trạng thái ảo, không khí âm dương, khác với những phim trước là cái cụ thể, nắm bắt được, có dòng tâm linh trôi đi trong đời sống nhân vật.
- Tại sao anh vẫn chọn Hồng Ánh vào vai chính trong phim?
- Để vào vai một người đàn bà trong trạng thái mộng du là rất khó. Tuy nhiên, Hồng Ánh là người nhạy cảm, thông minh. Với tôi, cô ấy là diễn viên số 1 hiện nay.
- Anh nói rằng phải có 3 tỷ đồng mới thực hiện được "Người đàn bà mộng du", trong khi các phim khác chỉ được cấp 1 tỷ. Vậy anh xoay xở chuyện tiền nong ra sao?
- Đã làm phim dính đến chiến tranh là phải súng ống, cảnh bom rơi, đạn nổ, ga xé, ngã ba tọa độ..., nếu tiền chỉ có 1 tỷ thì không làm nổi, cố làm cũng chỉ lãng phí một tác phẩm và công sức của anh em... Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được một sự giúp đỡ nào của Hãng Phim truyện Việt Nam và Cục Điện ảnh. Tôi nghĩ rằng đây là bộ phim đáng xem nhưng phải vận động một quỹ hỗ trợ nào đó giúp phim được thực hiện. Khi có đủ tiền rồi mới tính đến ngày vác máy lên đường.
(Theo Tiền Phong)