Trần Lực trở lại đóng phim vì nhớ nghề
 |
|
Diễn viên, đạo diễn Trần Lực. |
Sau thời gian bận rộn với vai trò đạo diễn, anh lại xuất hiện trong phim "Gửi đến mai sau". Tuy nhiên, Trần Lực tâm sự, vai diễn của anh cũng chỉ là để đỡ nhớ màn ảnh còn niềm đam mê đích thực vẫn là dàn dựng phim.
- Anh hãy nói một chút về phim "Gửi đến mai sau"?
- Tên phim nghe có vẻ hơi sến và cũng nhiều tình tiết vô lý như một nữ tù nhân bị kết án chung thân muốn gửi đến mai sau một đứa con nên tìm kiếm một người đàn ông để làm việc đó và chị ta đã trốn tù để chọn tôi... Tuy nhiên, tôi không quan tâm nhiều đến nội dung phim vì chỉ muốn có một vai diễn cho đỡ nhớ mà thôi.
- Anh là diễn viên ''đào hoa'' bởi đã đóng chung với hầu như tất cả diễn viên nữ tài sắc nhất. Vậy anh diễn với ai thì dễ có cảm xúc nhất?
- Diễn với Lê Khanh là thích nhất, vì tôi là bạn thân của cả hai vợ chồng chị ấy. Hơn nữa chị ấy rất thông minh, tinh tế. Còn chuyện có cảm tình với bạn diễn ở ngoài đời thì không.
- Vậy hiện tại, anh dành cảm xúc thật cho ai?
- Tôi đang chờ đợi. Tôi nói với người phụ nữ tôi yêu: ''Chúng ta sống với nhau quá ít để kịp hiểu nhau, chúng ta chia tay nhau thật là vô lý. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em nghĩ lại''. Và trong khi chờ đợi, tôi làm đi làm phim.
- Tại sao anh thích làm phim hài?
- Kịch bản thì được phân, cờ đến tay thì phải phất, nhưng đúng là tôi có xu hướng thích phim nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôi sợ các tuyên ngôn hùng hồn, tư tưởng lớn mà lại làm không đến nơi đến chốn. Cuộc sống có bao nhiêu chuyện đau đầu, tại sao không làm cho nó vui vẻ lên, dù chỉ một chút thôi?
(Theo Tuổi Trẻ Chủ Nhật)