Sân khấu cải lương nhiều sao mà không sáng nổi
 |
|
Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền. |
Một ngôi sao chỉ cần hát một bài tân cổ là được 500.000 đồng, còn quay video thì trong vòng 3 ngày cát-xê lên tới hơn 10 triệu. Mức thù lao này khiến các nghệ sĩ cải lương không thiết tha với việc tập vở diễn hoàn chỉnh, dẫn tới sự khủng hoảng của nghệ thuật cải lương.
Dĩ nhiên cải lương vẫn có dịp sáng đèn nhưng biểu hiện rõ sự lỏng lẻo giữa các nghệ sĩ. Trước kia, mọi người đồng cam cộng khổ với nhau vì đi chung một con thuyền, nếu chìm là chết hết. Bây giờ thuyền có chìm thì ngôi sao vẫn được video hay đại nhạc hội vớt. Bởi vậy, tâm lý chân trong chân ngoài luôn chi phối họ. Nhiều nghệ sĩ cũng cố gắng bỏ vốn ra dựng vở để tập hợp anh em, nhưng mô hình này vẫn là ăn xổi ở thì, vì các ngôi sao mang tâm lý không gắn bó lâu dài với tập thể. Có vở diễn được vài suất, nhưng rồi do nhiều nghệ sĩ kẹt sô nên đành xếp lại.
NSƯT Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang (TP HCM), nói: “Tôi nghĩ nếu các ngôi sao chịu hạ cát-xê xuống bằng anh em kịch nói thì mới mong cải lương sáng đèn đều đặn. Mỗi đêm chỉ từ 500.000 đến 800.000 đồng thay vì đòi mấy triệu thì hoạt động cải lương có thể khôi phục dần”.
Nhưng không hẳn tất cả đều do ngôi sao. Anh Nguyễn Văn Giỏi, Trưởng đoàn cải lương Sài Gòn I, nhận định: “Chúng ta thiếu những nhà quản lý giỏi nên các ngôi sao không muốn về hẳn với mình. Năng lực của chúng ta chưa đủ làm họ tin, cũng như khả năng tài chính chưa đủ mạnh để ký hợp đồng. Có ràng buộc bởi hợp đồng, bởi pháp luật thì mới điều động nổi họ từ vai diễn, giờ tập đến lịch diễn...".
(Theo Thanh Niên)