"Triển vọng điện ảnh": Thí sinh kém hiểu biết về nghệ thuật
 |
|
Một màn trình diễn năng khiếu trong cuộc thi. |
Một thí sinh ra sân khấu bị vấp ngã, liền chữa cháy: "Tuy vấp ngã, nhưng em vẫn tự tin để đủ sức đứng lên". Sau đó, cô còn thay mặt cả Ban giám khảo lẫn khán giả gửi lời chào tới "nghệ thuật điện ảnh". Đó là một trong những màn trình diễn của vòng chung kết "Triển vọng điện ảnh" phía Bắc, diễn ra hôm qua (7/4) tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Hà Nội).
Ở phần trình diễn năng khiếu, các thí sinh chỉ đưa ra vài lời giới thiệu suông, khả dĩ hơn thì hát, thi thoảng mới có đọc thơ và kể chuyện. Một thí sinh đang học phổ thông ra mở đầu bằng màn kịch câm hệt theo kiểu phim hành động nhưng chẳng ai hiểu cậu ta muốn đề cập đến nội dung gì. Một thí sinh khác làm mọi người cười bể bụng khi tự giới thiệu: "Mặc dù đã 2 lần thi trượt Đại học Sân khấu điện ảnh, nhưng em vẫn tin sẽ đăng quang trong cuộc thi này. Hy vọng ban giám khảo sẽ nhận định đúng về em". Chưa hết, một cô gái trẻ hồn nhiên bày tỏ, cô đăng ký dự thi chỉ vì mong được gặp mặt các nghệ sĩ nổi tiếng trong Ban giám khảo.
Ban tổ chức cuộc thi nhận định, đây là lần đầu tiên tổ chức nên chưa có kinh nghiệm sắp xếp. Bên cạnh đó, quy chế và thể lệ tuyển chọn còn thoáng khiến nhiều thí sinh đến để thử vận may mà không có thái độ nghiêm túc.
(Theo Lao Động)