Đạo diễn Lê Hồng Chương và những bộ phim về Tây Nguyên
“Cứ mỗi lần đặt chân đến núi rừng, tôi lại có thêm những khám phá mới và tràn ngập cảm hứng để làm phim”, tác giả bộ phim tài liệu “Về với buôn rừng” vừa đoạt giải A của Hội điện ảnh Việt Nam, tâm sự.
- Để chuẩn bị cho một bộ phim về Tây Nguyên, anh thường làm gì?
- Tôi vào nằm ở đó hai tuần. Ngoài ra, tôi đọc rất nhiều sách, các tiểu thuyết, bài ký về vùng đất này, cũng như xem nhiều phóng sự trên truyền hình về Tây Nguyên.
- Thông điệp mà anh muốn nói qua phim "Về với buôn rừng"?
- Tôi không chỉ đề cập đến những đổi thay trên mảnh đất Tây Nguyên, mà còn muốn qua đó khám phá, tìm lại bản thân mình. Tôi mời nhà văn Trung Trung Đỉnh - với tư cách là một nhân vật trong phim - đi để tìm gặp lại đồng bào, đồng đội thân yêu trong suốt năm tháng anh sống và chiến đấu ở Tây Nguyên. Đã đi theo nhiều đoàn làm phim, nhưng lần này anh Đỉnh cũng phải kêu "mệt quá" vì đoàn làm việc rất căng thẳng về thời gian. Chúng tôi quay ở Gia Lai, Kon Tum trong 20 ngày.
- Theo anh, một phim tài liệu như thế nào thì đạt tiêu chuẩn?
- Hãy đặt trái tim của mình vào trong đó thì tác phẩm sẽ đạt hiệu quả. Phim phải có xúc cảm, phải có cái nhìn riêng của tác giả và muốn thế, ta phải yêu cái mình đang quay. Thêm nữa, muốn vào đề tài nào, phải hiểu rất kỹ về đề tài ấy.
(Theo Lao Động)