Thứ hai, 12/12/2011, 07:00 GMT+7

Kiến trúc Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia (2)

"Thiền viện Trúc Lâm Tây Yhieen" của Tuan Lai.

"Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên" của Tuan Lai. Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Thời gian: 6/11/2011. Loại máy ảnh: NIKON D80. Tốc độ: 1/125. ISO: 100. Tiêu cự: 28. Khẩu độ: f/8.

"Một góc Sài Gòn Pearl" của khanhphoto1960.

"Một góc Sài Gòn Pearl" của khanhphoto1960. Địa điểm: TP HCM. Thời gian: 10/11/201. Loại máy ảnh: Canon EOS 5D Mark II. ISO: 400. Tiêu cự: 135. Khẩu độ: f/14.

"Lời của gió" của Tranhungphoto.

"Lời của gió" của Tranhungphoto. Địa điểm: Trung tâm Sài Gòn. Thời gian: ngày 23/11/2011. Loại máy ảnh: Canon EOS 5D Mark II. Tốc độ: 1/6. ISO: 50. Tiêu cự: 200. Khẩu độ: f/32.

"Nấc thang thiên đường" của Tuandat.

"Nấc thang thiên đường" của Tuandat. Địa điểm: Sealinks, Phan Thiết. Thời gian: ngày 2/1/2011. Loại máy ảnh: Canon EOS 50D. Tốc độ: 320. ISO: 400. Tiêu cự: 17. Khẩu độ: f/11.

"Nét đẹp của sự tương phản" của Trình.

"Nét đẹp của sự tương phản" của Trình. Địa điểm: Tòa nhà Etown 2, TP HCM. Thời gian: 15/9/2011. Loại máy ảnh: NIKON D90. Tốc độ: 1/160. ISO: 640. Tiêu cự: 17. Khẩu độ: f/5.6

"Nhà thờ Hoàng Xá" của le hai.

"Nhà thờ Hoàng Xá" của le hai. Địa điểm: huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thời gian: ngày 25/1/2011. Loại máy ảnh: DSLR-A700. Tốc độ: 1/250. ISO: 200. Tiêu cự: 55. Khẩu độ: f/9.

"Nông thôn hóa thành thị" của thuongpoly.

"Nông thôn hóa thành thị" của thuongpoly. Địa điểm: quận 7, TP HCM. Thời gian: ngày 9/11/2011. Loại máy ảnh: NIKON D100. ISO: 200. Tiêu cự: 16. Khẩu độ: f/11.

"Tòa nhà Vista" của thang190470.

"Tòa nhà Vista" của thang190470. Địa điểm: Tòa nhà Vista. Thời gian: 13/11/2011. Loại máy ảnh: NIKON D90. Tốc độ: 1/1000s. ISO:200. Tiêu cự: 62. Khẩu độ: f/10.

"Lung linh rực rỡ cầu ánh sao" của Tranbaohoa.

"Lung linh rực rỡ cầu ánh sao" của Tranbaohoa. Địa điểm: khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Thời gian: ngày 8/08/2011. Loại máy ảnh: NIKON D200. Tốc độ:1/30. ISO: 100. Tiêu cự: 18. Khẩu độ: f/18.

"Can Tho Terminal" của Sontran.

"Can Tho Terminal" của Sontran. Địa điểm: Trà Nóc, Cần Thơ. Thời gian: ngày 27/10/2011. Loại máy ảnh: Canon EOS 5D Mark II. Tốc độ: 4/5. ISO: 640. Tiêu cự: 18. Khẩu độ: f/10.

"Sân bay Lien Khuong" của Nguyen Thanh Liem.

"Sân bay Lien Khuong" của Nguyen Thanh Liem. Địa điểm: Đà Lạt. Thời gian: ngày 19/11/2011. Loại máy ảnh: NIKON D3. Tốc độ: 125. ISO:200. Tiêu cự: 27. Khẩu độ: f/11.

"Songsong" của daihocsi.

"Songsong" của daihocsi. Địa điểm: Đường Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM. Thời gian: ngày 22/11/2011. Loại máy ảnh: NIKON D90. Tốc độ: 1/25. ISO: 200. Tiêu cự: 10. Khẩu độ: f/11.

"Thánh đường" của ngoctrung.

"Thánh đường" của ngoctrung. Địa điểm: Hải Phòng. Thời gian: ngày 31/3/2011. Loại máy ảnh: Canon EOS 5D. Tốc độ:1/20. ISO: 1250. Tiêu cự: 15. Khẩu độ: f/4.

"Thành phố tôi" của cattien.

"Thành phố tôi" của cattien. Địa điểm: Sài Gòn. Thời gian: ngày 17/11/2011. Loại máy ảnh: Canon EOS 50D. Tốc độ: 1/100. ISO: 100. Tiêu cự: 44. Khẩu độ: f/7.1.

>> Xem tiếp

hãy nói cảm ơn...

tự hỏi lại mình liệu đã làm gì đc cho đất nước chưa mà "bình thường thôi"?

Tráng lệ mà không tráng lệ

Đồng ý với ý kiến: Bức “Tráng lệ” nên nghiên cứu đổi tên, mà góc nhìn chưa đẹp về bố cục.

Bình thường thôi

Đi cả đất nước có chừng đó thì có gì mà khoe, kiến trúc ko có sắc thái dấu ấn riêng mệnh anh nấy xây buồn...

Cho xin file goc

Tuyệt đẹp có thể cho tôi xin file gốc để làm desktop background ko. Xin cảm ơn

Không có cảm xúc

Theo mình thấy thì các tấm hình này lạm dụng PTS nhiều quá, tấm hình khô cứng và thiếu cảm xúc. Các tay máy rất rành kỹ thuật chụp hình, sử dụng máy chuyên nghiệp nhưng cảm xúc thì không có...

Thieu

Sao không thấy hình ảnh về nông thôn Việt Nam vậy?

Kiên trúc Việt Nam qua ông kính các nhiếp Anh gia .

Tuyệt đẹp , sài gòn và hà nôi thay đôi ngoạn mục .

Cảm ơn những tấm hình..

Không nhiều sự sáng tạo nhưng những bức hình thật sự mang đến nhiều cảm xúc. Đó là một Việt Nam đẹp, rất đẹp.

Chưa có gì đặc biệt !

Là một người làm việc trong lĩnh vực kiến trúc tôi thấy những tác phẩm trên chưa thật sự đi vào lòng người ! Có một số tác phẩm chịu khó tìm tòi, có góc nhìn sáng tạo. Thích tác phẩm " Tráng lệ " của tác giả Nguyễn Vinh Hiển. Góc nhìn đẹp, cảm nhận, kĩ thuật chụp tốt, tên tác phẩm cũng tốt. Một số tác phẩm như tác phẩm " Uy nghi" của tác giả Longthaibao8011 góc nhìn không toát lên được vẻ uy nghi như tiêu đề của bức ảnh, bố cục chưa đẹp và kĩ thuật chụp không có gì đặc biệt ( các bạn có thể thấy công trình cao tầng phía bên tay phải làm hỏng toàn bộ bức ảnh )

Ấn tượng

Mọi thứ qua những bức ảnh làm người ta phải ngỡ ngàng...đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác và cực kỳ thích thú là tất cả những gì tôi có được từ những bức ảnh này.

Dấu ấn việt

Có ai biết tấm ảnh "Dấu ấn Việt" được chụp ở đâu k nhỉ, nhìn đẹp quá ?

Dấu ấn Việt

"Dấu ấn Việt" Một khung hình đẹp về Chùa Linh Phước - Đà Lạt. Ai đã ghé Chùa Linh Phước 1 lần mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp tuyệt vời của kiến trúc gốm sứ.

ý kiến bình luận

tôi thích dinh thống nhất 2, mang trên mình lịch sử của Việt Nam một thời

Việt Nam đẹp quá!

Dưới con mắt của người làm nghệ thuật, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng, quan trọng là có nhận ra nó hay ko? Ngắm những bức hình này, tôi thấy thêm yêu đất nước VN và yêu mọi phong cảnh mà tôi nhìn thấy!

Bình Thường

Bình thường nếu không phải nói là chẳng có tấm nào ra hồn thật sự...

Dấu ấn Việt

Dấu ấn Việt tuyệt đẹp, có hiệu ứng hình ảnh khi rê chuột lên xuống, thật là 1 dấu ấn đặc biệt.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao