Thứ sáu, 4/3/2011, 07:00 GMT+7
E-mail
Bản In
không ấn tượng ...
đẹp thì có đẹp nhưng....không gây ấn tượng ,bởi có nhiều tấm trùng lắp với ảnh xưa nên không có gì mới lạ ! chưa tthấy tấm nào có hồn riêng !?
Tin tức khác
- Họa sĩ nữ khoe nét cọ trong 'Sắc màu Hà Nội - Sài Gòn' (03/03)
- ‘Hội ngộ’ - cuộc họp lớp bằng triển lãm mỹ thuật (15/02)
- 'Những mảnh vỡ' - vẻ đẹp điêu khắc xưa và nay (23/01)
- Khắc tranh World Cup của thiếu nhi lên Con đường gốm sứ (18/01)
- Thiếu nhi thử sức với tranh sơn dầu (14/01)
- Bùi Quang Ngọc triển lãm chân dung người cùng thời (16/12)
- Những 'nhà phát minh tý hon' khám phá Nhật Bản (15/12)
- Toba Mika 16 năm vẽ Việt Nam trên tranh nhuộm (08/12)
- 'Góc nhỏ Hà Nội' trong triển lãm ảnh Xuân Chính (04/12)
- Phạm Huy Thông vẽ các bào thai trong bụng mẹ Âu Cơ (28/11)
- Vẻ đẹp của ánh đèn Martell màu hổ phách (24/11)
- Triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc (20/11)
- ‘Những mảnh ghép’ tạo nên hàng rào cảm xúc (16/11)
- Hồn cốt Phật trong ‘Hà Nội - Động và Tĩnh’ (14/11)
- Hà Nội qua ống kính của nhà nhiếp ảnh Canada (03/11)







































VnExpress tuyển dụng
không mới...
Đồng ý với bạn Nguyễn Minh Dũng. Hầu hết đều là các mô-típ xưa cũ. Ví dụ như tấm "Nét Xưa" là góc chụp kinh điển trong hầu hết các giáo trình nhiếp ảnh, và xuất hiện rất nhiều trong các bức ảnh của khách du lịch. chụp nghiệp dư. Hoặc tấm "Giao hòa" là góc chụp của tất cả học viên tại Hội nhiếp ảnh khi đi thực tế ảnh tại Nhà thờ Đức Bà.... Tóm lại là đẹp nhưng không sáng tạo nhiều!