Thứ năm, 9/9/2010, 06:00 GMT+7
E-mail
Bản In
Tấm ảnh về Ha Nội
Trong những tấm ảnh của các nhiếp ảnh có 2 tấm là rất ấn tượng đó là Gánh nặng đôi vai gầy và Hà Nội sáng mùa đông, đã gợi cho ta một Hà Nội rất riêng mà không nơi nào có, thực sự gợi cho ta nhớ về Hà Nội, đẹp và nên thơ, yêu quí và lay động sao xuyến bồi hồi mong được trở về Hà Nội. Rất cám ơn hai nhà nhiếp ảnh.
Tin tức khác
- Một Hà Nội ‘lặng lẽ đầy xa xỉ’ trong tranh Phái (02/09)
- Hà Anh chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh với bạn trẻ
(30/08) - 6 nhà phát minh tý hon đoạt vé thăm Nhật Bản (24/08)
- Tranh thêu khổng lồ không nhập nhằng chuyện tiền bạc (19/08)
- Triển lãm 'Hội ngộ' tại Đà Lạt đậm đà hồn quê (10/08)
- Ra mắt 'Rồng Thăng Long' tại TP HCM (09/08)
- Sắp trưng bày bức tranh thêu lớn nhất Việt Nam (05/08)
- Lê Thị Kim triển lãm tranh tại Mỹ (04/08)
- Đại hội nhiếp ảnh quốc tế FIAP lần đầu tổ chức tại VN (03/08)
- 118 ngôi chùa quy tụ trong một tập sách ảnh (30/07)
- Hà Nội xưa qua triển lãm bản đồ (28/07)
- Triển lãm 'Trên từng cây số' của hai 'anh em' Việt - Nhật (25/07)
- 100 bức ảnh 'Nét cổ Thăng Long' trưng bày tại TP HCM (22/07)
- ‘Tầm Tã’ và bốn họa sĩ trẻ khát khao phá cách (21/07)
- Họa sĩ Lê Quân lần đầu triển lãm tranh trong nước
(18/07)

































VnExpress tuyển dụng
Hà Nội thanh bình qua góc máy người dự thi
Tôi lại thích tấm "Thuở tới trường", tác giả Nguyễn Quang Bình.