Thứ năm, 9/9/2010, 06:00 GMT+7

'Nỗi nhớ Hà Nội' qua ống kính

Các tác giả tham dự cuộc thi nhiếp ảnh 'Nỗi nhớ Hà Nội' mang đến những góc thủ đô yên bình, phảng phất hồn quê mà vẫn nóng hổi hơi thở cuộc sống đương đại.

Từ ngày 1/8 đến 15/9, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và mạng VNPhoto phối hợp tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh "Nỗi nhớ Hà Nội". Đây được xem là sân chơi cho dân nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài nước tham dự.

Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tay máy cũng như những tác phẩm theo thể loại ảnh phong cảnh, chân dung đời thường, tĩnh vật, thể hiện nỗi nhớ Hà Nội da diết trong lòng mỗi tác giả.

"Hồ Tây", tác giả Đào Ngọc Minh.

Tất cả ảnh được chấm công khai và công bố kết quả trong vòng 2 tuần kể từ ngày cuối nhận bài dự thi. Cùng lúc, ban tổ chức còn mở cuộc thi viết câu chuyện đằng sau những bức ảnh, viết tản mạn về tình yêu dành cho Hà Nội để tác giả có dịp chia sẻ tâm tư và kỷ niệm những lần rong ruổi săn khuôn hình đẹp về thủ đô.

"Nắng lên tại nhà thờ lớn", tác giả Trần Thanh Tân.

1.000 bức ảnh xuất sắc sẽ được đấu giá trong buổi triển lãm "1.000 bức ảnh cho 1.000 năm Thăng Long". Toàn bộ số tiền đấu giá (ước tính khoảng 200 triệu đồng) được chuyển đến quỹ học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc của Đại học Văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa Hà Nội.

* Ảnh: Hà Nội thanh bình qua góc máy người dự thi

Thoại Hà

Hà Nội thanh bình qua góc máy người dự thi

Tôi lại thích tấm "Thuở tới trường", tác giả Nguyễn Quang Bình.

Tấm ảnh về Ha Nội

Trong những tấm ảnh của các nhiếp ảnh có 2 tấm là rất ấn tượng đó là Gánh nặng đôi vai gầy và Hà Nội sáng mùa đông, đã gợi cho ta một Hà Nội rất riêng mà không nơi nào có, thực sự gợi cho ta nhớ về Hà Nội, đẹp và nên thơ, yêu quí và lay động sao xuyến bồi hồi mong được trở về Hà Nội. Rất cám ơn hai nhà nhiếp ảnh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao