Thứ ba, 1/9/2009, 07:03 GMT+7

Vincent Fantauzzo ấn tượng với hội họa VN

Nền mỹ thuật VN đa dạng, đậm đà màu sắc dân tộc đã 'mê hoặc' họa sĩ nổi tiếng người Australia. Chính vì thế, anh chọn nơi đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến triển lãm các tác phẩm chọn lọc tại 5 nước châu Á.
> Tác giả bức họa nổi tiếng về Heath Ledger đến VN triển lãm

Sự có mặt của họa sĩ Vincent Fantauzzo tại TP HCM trong những ngày cuối tháng 8 góp phần làm cho không khí triển lãm mỹ thuật của thành phố thêm độc đáo và sôi nổi. Bởi, bên cạnh các triển lãm mỹ thuật thường xuyên của họa sĩ trong nước, nhiều năm gần đây, tại Sài Gòn ít có họa sĩ quốc tế đến tổ chức triển lãm cá nhân.

Nói về lý do mang hơn 20 tác phẩm chọn lọc đến ra mắt công chúng TP HCM, họa sĩ trẻ Vincent Fantauzzo cho biết, với anh đây là cách để chia sẻ nét đa dạng của nền văn hóa đương đại Australia với nền văn hóa còn khá mới mẻ của một nước châu Á mà anh đặc biệt yêu thích. "Tôi yêu những con đường, cảnh vật và kiến trúc của TP HCM. Con người nơi đây thân thiện, thức ăn ngon... Đặc biệt là Việt Nam có một nền mỹ thuật rất ấn tượng với người nước ngoài, nhất là ở Australia", họa sĩ nói. Trước khi tới TP HCM tổ chức triển lãm, Vincent Fantauzzo từng đến Việt Nam một lần để thăm thú các nơi, mang theo chiếc máy ảnh trên tay và "chộp" những khoảnh khắc sống động mà anh bắt gặp.

Họa sĩ Vincent Fantauzzo và Donna - nữ chủ nhân của phòng tranh Damina tại Hong Kong, người có công rất nhiều trong việc đưa họa sĩ Australia này đến Việt Nam. Ảnh: Anh Vân.

Qua các tác phẩm chọn lọc tại triển lãm cá nhân đầu tiên ở Việt Nam, Vincent Fantauzzo hy vọng người xem sẽ bắt gặp đâu đó trên khung vẽ những cảm xúc về thân phận con người, nội tâm và tính cách của một người nổi tiếng, hoặc đơn giản là câu chuyện riêng nào đấy mà khán giả vẽ trong trí tưởng tượng của họ. Tranh Vincent Fantauzzo thực đến từng chi tiết, nhưng vẫn chừa đủ những khoảng trống cho người xem chiêm nghiệm theo cách riêng. Hơi thở và cảm thức của nhịp sống hiện đại cùng tài năng của người họa sĩ thổi vào tác phẩm của anh nhiều tiết tấu, nhịp điệu và cảm xúc. "Trong mỗi bức tranh, tôi dùng ký ức của bản thân để kể lại một câu chuyện", họa sĩ chia sẻ.

Với tour triển lãm tranh vòng quanh cách nước châu Á, Vincent Fantauzzo tiết lộ, anh muốn gây ấn tượng nhiều hơn nữa tại thị trường tranh mới mẻ, giàu tiềm năng, và nhiều thách thức hấp dẫn này.

Họa sĩ cho biết, ngoài thời gian ít ỏi dành cho gia đình, bạn bè và thú đua xe hơi, môtô tốc độ cao, còn lại, anh dành 15 giờ đồng hồ mỗi ngày để "giam mình" trong xưởng vẽ. "Nuôi dưỡng cảm xúc và luôn làm mới mình trên tác phẩm luôn là áp lực lớn của người họa sĩ. Vì thế, tôi chưa bao giờ cho phép mình bằng lòng với những gì đạt được", chàng họa sĩ trẻ từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật tại Australia nói. Anh cho rằng, sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho anh rất nhiều trong việc xử lý tranh. Tuy vậy, bàn tay và trái tim người nghệ sĩ mới thật sự là "hàng hiếm" trong thời đại ngày nay, vì chúng có thể thổi hồn vào tác phẩm, còn máy móc và các phần mềm chỉ có thể vẽ ra tác phẩm.

"Tôi may mắn là không quá vướng bận chuyện tiền nong nên có thể toàn tâm toàn ý vào việc sáng tác. Nhưng thời buổi kinh tế khủng hoảng, chuyện nhiều họa sĩ không bán được tranh và khó sống với nghề là dễ hiểu. Tôi hy vọng qua chuyến triển lãm đầu tiên, tôi có dịp biết thêm nữa về đời sống hội họa tại Việt Nam. Và trong tương lai, tôi mong muốn góp phần giúp họa sĩ Việt Nam có nhiều dịp đến Australia giới thiệu tác phẩm", Vincent Fantauzzo nói.

Triển lãm diễn ra tại Gallery Ý Ngọc - Sỹ Hoàng, 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM, kéo dài đến hết ngày 5/9.

Những câu chuyện kể trong bộ tranh tại VN của Vincent Fantauzzo

Thoại Hà

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao