Thứ bảy, 19/8/2006, 09:39 GMT+7

René Lemay và 'Những ngày tươi đẹp' tại VN

Trong chuỗi ngày lang thang trên những miền quê VN, họa sĩ người Canada René Lemay đã ghi lại muôn hình sắc của con người và cảnh vật nơi này trong những bức tranh giàu cảm xúc. Triển lãm "Những ngày tươi đẹp" của ông khai mạc hôm qua tại Viet Fine Arts Gallery, Hàng Trống, Hà Nội.

Tranh của Lemay là sự kết hợp của những khối màu nguyên sắc đối chọi nhau một cách không ngần ngại. Ông phết những mái nhà màu đỏ ấm nóng xô nghiêng trên màu xám lạnh; ông tô xanh, đỏ những đóa hoa tulip nhảy nhót trên nên tường vàng chanh hay dáng con thuyền lấp loá trắng trên sóng xanh thăm thẳm... Sắc màu trong tranh Lemay kết mảng để tạo hình khối, bố cục cho tác phẩm và tạo nhịp để các chi tiết xô đẩy vào nhau. Như trong bức Sóng xanh, tác giả để những nhát sóng xanh gối lên nhau khiến con thuyền dường như co lại, bé nhỏ và dập dềnh; như trong Kênh Tam Bạc, họa sĩ nghiêng nét cọ để những mái nhà trôi đi cùng chiều với dòng sông thơ mộng...

Tác phẩm "Chợ nổi".

René Lemay sinh năm 1934 tại Montreal (Canada). Năm nay ông 72 tuổi nhưng những bức tranh trong triển lãm lại mang góc nhìn vừa hồn nhiên của một đứa trẻ; vừa ngơ ngác như của một khách lạ lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Chợ nổi, Chú bé và con trâu, Thiếu phụ Hà Nội, Xe đạp... là những dòng cảm xúc đầy ngẫu hứng của đôi mắt nhìn say mê chiêm ngưỡng. Là một thương nhân, nhưng khi nghe Lemay cảm nhận về hình thức chợ nổi ở vùng sông nước miền Nam, người ta sẽ thấy trong đó chất nghệ sĩ dường như nổi trội hơn tất thảy. "Tôi không quan tâm đến hình thức sinh hoạt này từ góc nhìn về một cái chợ. Đấy là sự thích ứng tất yếu của con người với điều kiện sống thôi. Điều tôi thích là không khí sôi động, những sắc màu và âm thanh quen thuộc của cuộc sống đời thường", ông nói.

René Lemay và họa sĩ Lương Xuân Đoàn. Ảnh: N.N.

Các tác phẩm trong "Những ngày tươi đẹp tại VN" chủ yếu sử dụng chất liệu Arcylic. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn cho rằng: "Với René Lemay, Arcylic được sử dụng như một chất liệu tác chiến, nó thích ứng nhanh với giây khắc mà cảm xúc trong ông đang tuôn trào".

Triển lãm "Những ngày tươi đẹp tại VN" của René Lemay diễn ra trong những ngày Hà Nội mưa dầm dề. Khắc khoải nhìn những hạt mưa rơi nằng nặng, ông cười khó nhọc: "Để có được một triển lãm cá nhân không phải là điều dễ dàng. Tôi hơi buồn một chút vì trời mưa có thể khiến cho người xem ngần ngại. Nhưng trong vài ngày tới, khi trời hửng nắng, tôi hy vọng sẽ có nhiều người đến đây chia sẻ với tôi hơn".

L.H.

 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao