Thứ năm, 4/9/2003, 09:25 GMT+7

Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Quốc Việt với 'Tiếng vọng của Đá'

Một tác phẩm của Nguyễn Quốc Việt.

Tại gallery Bích Câu, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM đang diễn ra triển lãm nghệ thuật thị giác mang tựa đề 'Tiếng vọng của Đá'. Tác giả muốn khám phá nét quyến rũ mới của chất liệu màu xám bạc này.  

Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1969 tại Quảng Nam, nhưng lại sinh sống và lập nghiệp tại tỉnh Bình Phước. Cuộc phiêu lưu vào nghệ thuật tạo hình đã trở thành niềm đam mê của anh. Tại triển lãm, anh trưng bày khoảng 70 bức ảnh chụp "đá" trong con mắt hành hương và tâm hồn kiến giải trên bước đường "tu tập" vào cõi nghệ thuật. Đá tầng, đá lớp, đá treo bên bờ vực, đá dọc, đá ngang, đá bậc thang, đá trải thảm, đá thạch nhũ..., tất cả vọng âm theo bước chân người nghệ sĩ dọc theo chiều dài của đất nước.

Với những góc máy "xé đá" cố ý nhưng đầy ấn tượng, Nguyễn Quốc Việt đã làm người thưởng ngoạn bừng tỉnh trở lại với nhiều cảm xúc mới trước sự chai lì thô ráp, ngỡ như câm lặng hàng nghìn năm của đá. Ví như khi chụp đá ở động Huyền Không, núi Ngũ Hành, anh cho người xem cảm giác đó là một lỗ thủng của bầu trời. Đá ở Phú Quốc, Đà Lạt, Pleiku... qua ống kính của anh trở nên kì vĩ và đẹp một cách không ngờ. Âm trầm vọng ra từ những góc khuất ở vùng ngoại biên đó cho thấy vẻ đẹp mặc khải hiền triết của đá.

Đông Dương  

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao