Thứ tư, 3/4/2002, 09:46 GMT+7

Chuyện cười ra nước mắt ở những cuộc thi ảnh có tài trợ

Thường thì điều kiện đặt ra là ảnh dự thi phải được chụp bằng phim và rửa bằng giấy của nhà tài trợ. Điều này đã gây không ít chuyện dở khóc dở cười cho các nhiếp ảnh gia. Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng quá lớn là kẽ hở cho những người tính chuyện làm kinh tế.

Có tác giả đã được công bố đoạt giải trên báo nhưng khi kiểm tra lại thì tác phẩm không rửa bằng phim nhà tài trợ, vậy là họ đành tuyên bố mất phim để bỏ của chạy lấy người. Lại có nhiếp ảnh gia chữa cháy bằng cách chụp lại nhưng vẫn bị phát hiện, lúc đó bèn có nhã ý dùng tiền thưởng vào mục đích từ thiện song không được chấp nhận.

Không chỉ có vậy, trong cuộc thi do Kodak tài trợ năm trước, giới nhiếp ảnh rụng rời vì giải nhất cuộc thi thuộc về con của vị chánh chủ khảo. Không những thế, ở một cuộc thi khác còn xảy ra chuyện nhiếp ảnh gia mâu thuẫn với người mẫu ảnh. Số là, người mẫu đẹp nhất cũng được thưởng chiếc xe Spacy. Nhiếp ảnh gia thấy vậy thì xót của, nghĩ rằng người mẫu có công gì mà được giải to nên đòi chia của, dẫn đến khiếu kiện lẫn nhau.

Nhận xét về các cuộc thi có tài trợ, ông Nguyễn Đặng, Phó tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nói: “Về một phương diện nào đó thì hoạt động tài trợ rất có ý nghĩa với những cuộc thi lớn. Do điều kiện kinh phí chúng ta eo hẹp nên giá trị giải thưởng là điều cần thiết để khuyến khích phong trào hoạt động mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá, việc này sẽ gây tác hại xấu đến nghệ thuật".

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao