Thứ bảy, 19/1/2002, 02:11 GMT+7

Họa sĩ - chiến sĩ Frédéric Bazille

Phong cảnh thiên nhiên hiện lên thật yên bình, đầy chất thơ qua nét vẽ của Bazille. Người xem có cảm giác như lạc vào giữa rừng cây, được lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim hót thánh thót hay tiếng cành lá xào xạc. Điều đó đã đưa tên tuổi ông trở thành một trong những đại diện sáng giá của trường phái ấn tượng Pháp. 

Frédéric Bazille sinh năm 1841 tại Montpellier (Pháp) trong một gia đình trung lưu. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã hướng cho cậu con trai trở thành bác sĩ. Năm 18 tuổi, ông tham gia khóa học ngành y tại thành phố quê hương và 3 năm sau, tiếp tục nâng cao kiến thức ở Paris. Tại đây, Bazille có cơ hội tiếp cận với nền mỹ thuật Pháp và ngay lập tức bị hội họa mê hoặc. Năm 1864, ông từ bỏ hẳn nghề y để theo đuổi niềm đam mê vẽ tranh của mình.

Năm 1866, Bazille khai mạc phòng trưng bày những tác phẩm tâm đắc tại Salon và ngay lập tức trở nên nổi tiếng trong giới họa sĩ thời đó. Tiếc thay, chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ năm 1870. Ông đã tình nguyện tòng quân và hy sinh anh dũng tại Beaune-la-Rolande.

(click vào ảnh để xem rõ hơn)

 
 

T.N. (theo ABC)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao