Thứ hai, 7/1/2002, 11:39 GMT+7

Triển lãm tranh "Thời gian và tôi" của Nguyễn Hữu Thuận

Phong cảnh thiên nhiên và hình ảnh người phụ nữ hiện lên thật đẹp, thật trong sáng trong các tác phẩm của họa sĩ nghiệp dư Nguyễn Hữu Thuận. Triển lãm diễn ra tại Mayfair Hotel, 34B Trần Phú, Hà Nội đến ngày 17/1.

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hữu Thuận sớm làm quen với bột màu. Tuy nhiên, anh không theo học một trường lớp nghệ thuật nào mà chỉ sử dụng cây cọ theo những gì tự mày mò được. Năm 1974, anh trúng tuyển vào Đại học xây dựng, khoa Kiến trúc, nhưng chiến tranh đã thay đổi cuộc sống của cậu sinh viên Thuận. Thuận gia nhập quân đội và bôn ba khắp nơi, những vùng càng hiểm trở, nguy hiểm, cảnh vật càng có sức hút mạnh, khơi dậy tình yêu hội họa của cậu lính trẻ.

Thời gian làm lái xe tại Đại sứ quán Việt Nam ở Praha (Tiệp Khắc cũ) cũng tạo cơ hội cho họa sĩ đi các nước Ba Lan, Áo, Đức, Nga. Những cuộc nói chuyện với họa sĩ đường phố và viện bảo tàng nghệ thuật thế giới đã giúp ích rất nhiều trong công việc sáng tác sau này của Hữu Thuận.

Tuy là họa sĩ nghiệp dư, Thuận dành khá nhiều thời gian để sáng tác nghệ thuật. Từ năm 1996 đến nay, anh đều đặn tổ chức các triển lãm cá nhân, gồm triển lãm Hà Nội phố, Phong cảnh Việt Nam và thế giới, Ấn tượng cuộc đời, Chào năm 2000.

(Click vào ảnh để xem rõ hơn).

V.H.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao