Thứ bảy, 5/1/2002, 02:32 GMT+7

Triển lãm tranh "Sắc thu" tại Hà Nội

4 họa sĩ tâm giao Mai Anh, Đức Lộc, Lê Vượng và Trần Thành đã cùng cho ra mắt công chúng những tác phẩm tâm đắc của mình tại Ngàn phố Gallery, 81 Hàng Bông. Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 3/2.

Lê Vượng tôn vinh cuộc sống giản dị hằng ngày qua những tác phẩm tĩnh vật quen thuộc. Dưới nét bút của anh, chiếc ấm, lọ, bình sành... hiện lên thật đẹp và bình dị, tạo cảm giác gần gũi với người xem. Tác giả sử dụng mảng màu sáng hắt lên từ mọi phía làm nổi hình khối của đồ vật trong một không gian trầm tĩnh, tạo nét riêng trong từng tác phẩm.

Mai Anh, nữ họa sĩ duy nhất tại triển lãm, lại thiên về con người và phong cảnh làng quê. Các bức chân dung của chị đầm ấm, mạnh mẽ và đầy sức biểu cảm. Không gian và thời gian trong tác phẩm của Mai Anh mang lại cho người xem cảm giác xao xuyến, sự đồng cảm trước từng nhân vật. Không khí trong tranh làm thức dậy tâm thức về sự sao xác hơi thu, những buổi sáng tinh mơ hay chiều muộn ở đồng bằng Bắc Bộ.

Đức Lộc đến với hội họa đã lâu nhưng âm thầm và lặng lẽ. Anh rất thích vẽ phong cảnh, đặc biệt là vẻ đẹp Hà Nội. Ban công, cầu thang của ngôi nhà cổ thấp thoáng sau những bóng cây đồ sộ, con đường nhỏ vắng với lá rơi vàng, những tà áo phất phơ trong gió, tất cả hiện lên trong tranh của Đức Lộc thật bình dị và chân thật.

Trần Thành chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu. Tranh của anh kết hợp sự phóng khoáng trong ý tưởng và sự chăm chút cẩn thận cho từng chi tiết. Một cánh cổng tường hoa loang lổ khép kín nhưng lại mang đến cho người xem cảm giác ấm cúng và cởi mở. Những mâu thuẫn, chi tiết tưởng như vô lý đó được ẩn núp khéo léo, tạo ấn tượng mạnh trong mỗi tác phẩm của Trần Thành.

 V.H.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao