Picasso - nỗi kinh hoàng của người thân
Cuộc đời Pablo Picasso chói lọi vinh quang nhưng đồng thời cũng gây đau thương cho người thân. Sau khi ông qua đời năm 1973, vợ thứ hai cùng đứa cháu trai tự sát, tiếp đó là con trai trưởng chết vì nghiện rượu. Cả dòng họ rùng mình trước những thảm họa liên tiếp.
Vừa qua, cháu gái Marina Picasso đã viết hồi ký về ông nội, được phát hành tại Pháp. Bà Marina, 51 tuổi, không hề xa lạ với Việt Nam, nhất là với những trẻ mồ côi bất hạnh. Những năm đầu 90, bà sang Việt Nam nhận nuôi 3 đứa trẻ mồ côi và sau đó bỏ tiền xây dựng làng SOS tại quận Thủ Đức, TP HCM. Hiện nay, 350 trẻ mồ côi được nuôi dưỡng bằng kinh phí của bà.
Trong cuốn hồi ký, Marina viết: “Sự nghiệp sáng chói của ông đòi hỏi sự hy sinh của con người. Ông đẩy những người gần gũi đến chỗ tuyệt vọng và nhấn chìm họ. Không ai trong gia đình tôi thoát được sự trói buộc của thiên tài này. Ông cần máu để ký tên vào mỗi bức tranh, máu của cha mẹ, anh tôi và tôi. Tôi không muốn thanh toán món nợ cũ, tôi chỉ muốn nói thay cho những người không còn trên đời này. Đó có thể là những lời lẽ cay nghiệt, nhưng cuộc sống của chúng tôi chẳng đã phũ phàng lắm sao”.
Bà Marina đau lòng nhớ lại sự thờ ơ của Picasso. Bà viết, vì đói nghèo nên các cháu thường đến xin tiền ông nội, nhưng mỗi lần như vậy, vợ thứ hai của Picasso là Jacqueline Roque bắt phải chờ hàng tiếng đồng hồ và không cho vào nhà. Nhiều lần, Picasso thản nhiên ăn cơm không chút đoái hoài đến những đứa cháu đứng nhìn thèm thuồng vì đói! Vết thương lòng đau đớn nhất Marina không thể quên là bà nội kế Roque nhất định không cho anh em bà dự đám tang của Picasso.
Marina tâm sự, bà viết hồi ký là để nói lên sự thật dù rất phũ phàng, có thể làm phiền lòng những thành viên khác trong gia đình, muốn giữ được hình ảnh đẹp của Picasso. Bà nói: “Tôi không tạo ra hình ảnh xấu về ông mà muốn phản ánh một sự thực: ông là một nghệ sĩ, nhưng cũng là một con người”.
Trong cuốn sách, bà kể những mối quan hệ xác thịt quá tầm thường của Picasso với nhiều người đàn bà, mà khi trưởng thành, bà mới hiểu được sự xấu xa của nó. Dù vậy, Marina thừa nhận, những năm gần đây, bà đã làm lành với Picasso và sống thanh thản sau khi thành lập Quỹ từ thiện Marina Picasso, cứu giúp trẻ em bất hạnh trên thế giới.
(Click vào ảnh để xem rõ hơn).
(Theo NLĐ)