Thứ ba, 27/12/2011, 11:31 GMT+7

Lâm Tâm Như muốn nhờ người đẻ hộ

Vì sợ chửa đẻ làm mất dáng, người đẹp Đài Loan đang tìm hiểu tư liệu để ra nước ngoài tìm người thay mình mang bầu và sinh con.
> Lâm Tâm Như quyến rũ trong sắc đỏ

Trong lễ ra mắt bộ phim mới nhất Tỷ tỷ nhất chi hoa tại Đài Bắc ngày 26/12, người đẹp 35 tuổi Lâm Tâm Như (Ruby Lin) tiết lộ, cô không muốn tự sinh con, vì sợ việc mang thai, sinh đẻ sẽ làm mình mất dáng. Mạng Appledaily của Đài Loan còn cho hay, người đẹp họ Lâm đã tìm hiểu tư liệu tại ngân hàng trứng và muốn ra nước ngoài nhờ người mang thai và sinh con hộ. Trước đó, người đẹp cũng bày tỏ mong muốn lấy chồng nước ngoài.

Diễn viên xứ Đài Lâm Tâm Như. Ảnh: Sohu.
Diễn viên Lâm Tâm Như. Ảnh: Sohu.

Ngoài Lâm Tâm Như, cũng có rất nhiều sao Đài Loan khác cũng tuyên bố muốn nhờ người thay mình mang thai và sinh con như Thư Kỳ, An Dĩ Hiên, Dương Cẩm Hoa...

Bộ phim Tỷ tỷ nhất chi hoa là bộ phim thứ hai nàng Hạ Tử Vy kiêm luôn cả vai trò nhà sản xuất sau Khuynh thế hoàng phi. Cùng tham gia phim còn có nam diễn viên trẻ Đài Loan Uông Đông Thành (Jiro Wang), thập tứ a ca của Bộ bộ kinh tâm - Lâm Canh Tân (Lin Geng Xin).

Dàn diễn viên của bộ phim 'Tỷ tỷ nhất chi hoa'. Ảnh: Sina.

Trong thời gian quay phim, có nhiều tin đồn về mối tình chị em giữa Lâm Tâm Như và Uông Đông Thành. Nhân dịp này, người đẹp họ Lâm cũng giải thích rõ về tin đồn này. Cô tuyên bố không chấp nhận tình yêu chị em. Tuy đã bước sang tuổi 35, nhưng cô hiện vẫn độc thân và chưa có ý định kết hôn.

Người đẹp họ Lâm được các bạn diễn bế trong buổi lễ ra mắt phim. Ảnh: Sina.

Năm 2011, nữ diễn viên gặt hái nhiều thành công. Chỉ riêng thu nhập từ quảng cáo ít nhất cũng đạt 60 triệu Đài tệ (khoảng hơn 41 tỷ đồng). Thêm vào đó, thành công của bộ phim cổ trang Khuynh thế hoàng phi đã đem về cho cá nhân cô gần 36 triệu Đài tệ (xấp xỉ 25 tỷ đồng). Khán giả Việt Nam vốn đã rất quen thuộc với Lâm Tâm Như qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng: Hoàn Châu Cách Cách (vai Hạ Tử Vy), Tân dòng sông ly biệt (vai Lục Như Bình), Mỹ nhân tâm kế (vai Đậu Y Phòng)...

Tố Linh

Bà bán trứng!

Hành động này không khác việc bán trứng người là mấy, không phải cứ trứng của mình sẽ nở ra con của mình đâu, ai mang nặng đẻ đau mới được gọi là mẹ. Quá tào lao!

không thể chấp nhận

Mang thai là 1 điều thiêng liên của người phụ nữ, nếu chỉ vì coi trọng sắc đẹp vóc dáng hơn là tình mẫu tử thì chẳng còn gì để nói về con người này.

Vô trách nhiệm

Rõ ràng nàng này muốn dùng chiêu này để PR cho tên tuổi, đúng là rẻ tiền. Nếu chỉ muốn có đứa con để tranh thủ sự chú ý của người hâm mộ thì liệu đứa bé đó có được thật sự yêu thương không. Vả lại, việc mang bầu để sinh em bé là một hết sức thiêng liêng đối với người mẹ, làm vậy chẳng khác gì một tội ác. Nếu muốn có con và chứng minh mình là ngưòi mẹ tốt, sao không bắt chước Jolie, xin con nuôi về mà chăm sóc & dạy dỗ chúng. "Nhàn cư vi bất thiện"

Ghét

Mình ghét Lâm Tâm Như thế. Giả tạo, kênh kiệu

Lâm Tâm Như

Đâu cần phải nặng lời thế đâu bạn Thu Hà? Bây giờ có rất nhiều người không muốn lấy chồng nhưng vẫn thích có con, đó là tư tưởng riêng của mỗi người miễn là họ có đủ điều kiện để nuối nấng và chăm sóc đứa trẻ tốt là được rồi, còn hơn tự mình sinh ra thật nhiều con mà để chúng nheo nhóc, cực khổ vì không đủ khả năng nuôi nấng chúng. Nếu LTN đã kết hôn mà có quyết định như vậy thì có thể là hơi ích kỷ 1 chút nhưng hiện tại cô ấy chưa kết hôn ( và cũng có thể là không) và là một nghệ sỹ thì tôi thấy tư tưởng ấy cũng bình thường và không có gì là quá đáng để lên án cả. Chúc cô ấy luôn thành công và sau này sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt!

miễn bàn

làm mẹ mà thật ích kỷ............... rõ chán cô ả này.

Người đàn bà ích kỷ!

Đùng là ích kỷ, tội nghiệp cho đứa trẻ gọi người đàn bà đó là mẹ! Cô ta như vậy mà mọi người khen xinh, chả hiểu, dáng đó mà coi là dáng đẹp! Tôi ngưỡng mộ chị Triệu Vy nhất. Tài, sắc vẹn toàn!

Tào lao thật, mất hình tượng

Tào lao thật. Mang thai, sinh con là THIÊN CHỨC của người phụ nữ, vậy mà.... Trước đây mình rất thích Lâm Tâm Như, tự nhiên đọc bài này thấy hụt hẫng quá, mất hết hình tượng,

Đáng buồn cho những người phụ nữ thời nay......!

Tôi cũng đồng tình với bạn Võ hà. Con cái là món quà thiêng liêng nhất mà thượng đế ban tặng,tại sao có những người mẹ lại xem chuyện sinh con như cực hình,thật quá ích kỉ và tàn nhẫn khi đối xử với con mình như thế,liệu những đứa trẻ này khi lớn chúng sẽ nghĩ như thế nào về mẹ chúng...??? chỉ vì cái suy nghĩ và ích kỉ của mình,có biết bao người mẹ trên thế gian này bị vô sinh,có bầu và sinh con là niềm ao ước mà họ k có đc.....Thật k hiểu nổi tại sao lại có nghững người phụ nữ như thế....???!!!

Hết biết !

Thiệt là hết biết, ngân hàng trứng à ? đó đâu phải là con mình ? Trứng của ai ? ai là MẸ mang nặng đẻ đau ? Đúng là loạn hết lên rồi ! Chỉ vì sắc đẹp sợ phá tướng ! riết rồi loạn hết ! Diễm phúc là được mang thai bằng trứng mình và tinh trùng chồng mình, đó là con ruột thịt mình..... Họ suy nghĩ thoáng quá đi ! Hết biết !

Tào lao

Rõ tào lao, không muốn mang thai thì đừng có sinh, với tư tưởng kiểu nhờ người sinh hộ thị cũng sẽ có tư tưởng nhờ người nuôi hộ luôn. Thiệt là tội nghiệp và vô phúc cho đứa bé nào kêu người này là mẹ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao