Thứ hai, 18/12/2006, 01:37 GMT+7

'Tôi là con rơi của Mel Gibson'

Họa sĩ Carmel Sloane đã xin tòa án Mỹ buộc ngôi sao của "Trái tim dũng cảm" đi xét nghiệm ADN để chứng minh cô là con gái ông. Cô khẳng định, Mel làm mẹ cô có bầu từ 30 năm trước, khi còn hàn vi, và bây giờ ông đã có cháu ngoại.

Carmel và con trai
Họa sĩ Carmel Sloane - người tự nhận là con gái Mel Gibson - và con trai cô. Ảnh: NOTW.

Carmel, 29 tuổi nói: "Tôi không đòi nhận cha vì tiền. Tôi chỉ muốn gặp người mà lâu nay vẫn thường nghĩ là cha của mình, báo cho ông biết rằng ông đã có cháu". Jordan, con trai của Carmel, năm nay 10 tuổi. Ông có quyền thừa nhận Carmel là con, hoặc phải đi xét nghiệm ADN. Đây quả là một năm đầy rắc rối của Mel Gibson, 50 tuổi, vì ông từng bị cảnh sát bắt vì lái xe khi say rượu và bị chỉ trích vì buông lời xúc phạm người Do Thái.

Mel Gibson
Diễn viên Mel Gibson. Ảnh: Touchstone.

Carmel Sloane cho biết, cô đã xem mọi bộ phim Mel Gibson đóng và đạo diễn. Cô nói: "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu ông ấy nhận chúng tôi là gia đình của ông. Tôi không cần một cuộc sống sung túc hơn đâu, vì tôi hài lòng với những gì mình đang có". Người phụ nữ này tuyên bố, cô là kết quả cuộc tình chớp nhoáng năm 1976, giữa một chàng trai trẻ đang nuôi mộng làm diễn viên và một cô gái 17 tuổi đi nhờ xe tới Sydney (Australia). Marilyn, năm nay 47 tuổi, kể lại: "Khi gặp Mel lần đầu, tôi là một cô gái gày gò, mặc quần jeans bó sát, đứng bên đường. Mel mê hoặc tôi bằng đôi mắt xanh biếc. Anh hỏi: 'Em muốn đi đâu?'. Tôi nói: 'Rất xa nơi này'. Anh ấy xưng tên, nhận lời đưa tôi đi đâu cũng được, nhưng anh cần về nhà lấy tiền đã". Anh chàng 20 tuổi cho cô gái vào ghế sau xe hơi, trùm chăn lên và lái xe về nhà.

Khi trở ra, Mel mang theo chiếu và đôi gối. Màn đêm buông xuống. Mel ra ghế sau ngủ, còn Marilyn vẫn ngồi hàng trước. Cô nhớ lại: "Tôi nói rằng không thể tin anh ấy được, nhưng thực lòng, tôi không tin chính mình. Anh ấy quyến rũ quá, còn tôi không mang theo đồ tránh thai. Mel thuyết phục tôi ra ghế sau với anh ấy. Tôi bảo, nếu tôi có mang, tôi sẽ tìm anh". Mel tự tin: "Anh sẽ là một diễn viên nổi tiếng. Em sẽ biết phải tìm anh ở đâu". Sau cuộc vui đêm đó, Marilyn không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa. Carmel chào đời tháng 1/1977.

Marilyn và Carmen
Hai mẹ con Marilyn và Carmen hồi thập kỷ 1970. Ảnh: NOTW.

Lần đầu tiên Marilyn cố gắng liên lạc với Mel Gibson là năm 1995, khi tài tử này quay về Australia mua nhà. Cô tới tìm nhưng quá muộn, anh đã bay sang Mỹ. Cô nói: "Tôi không muốn gây rắc rối mà chỉ mong anh ấy biết về Carmel. Có lẽ anh ấy cũng muốn gặp nó".

Nữ họa sĩ Carmel tuyên bố: "Tôi khao khát được gặp cha nhưng không mong được ông đón nhận đâu. Tôi không cần một chút gì trong gia tài của ông. Tôi có một đứa con thông minh và đáng yêu. Chắc chắn ông ấy sẽ tự hào về cháu mình".

Đại diện của Mel Gibson từ chối trả lời báo chí về chuyện này.

Mai Trần (theo News of the World)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao