Hữu Nghĩa và duyên hài trời cho
 |
| Diễn viên Hữu Nghĩa. |
Được khán giả biết đến từ những vai hài trong nhiều bộ phim thị trường cách đây hơn 10 năm, giờ đây, tên tuổi của anh vẫn còn sức hút qua nhiều vai diễn độc đáo. Hữu Nghĩa tâm sự, để được công chúng nhớ lâu như vậy, anh luôn phải tự làm mới mình, tự tìm một lối đi riêng.
- Anh từng phát biểu trước đây hơi nghiêng về chuyện chọc cười khán giả nên những sản phẩm nghệ thuật thường không theo ý mình. Bây giờ, anh làm ít nhưng lại có những vai diễn thú vị hơn. Điều này có nghĩa như thế nào?
- Tôi chưa biết nói dối. Đến một lúc nào đó người nghệ sĩ phải biết tự nhìn lại và kiểm nghiệm lại bản thân. Tôi cũng vậy. Tôi muốn mình phải có được cả "chất" và "lượng". Điều này, tôi đã chứng minh được từ ngày quyết định về "trụ" ở sân khấu kịch Sài Gòn từ năm 1999 đến nay.
- Nghĩa là anh chấp nhận kiếm tiền ít để làm vở kịch dài hơn là chạy show?
- Dĩ nhiên là vậy, nghệ thuật là phải biết làm mới mình. Tôi không thể cứ tấu hài bởi khả năng của mình có thể lấy được tiếng cười của khán giả trong những vở kịch dài nghiêm túc. Ngay cả lúc này, tôi cũng thấy rằng mọi quyết định của mình lúc nào cũng đúng. Khán giả đã nhìn tôi ở một khía cạnh khác trong các vở: Người đẹp tên Trùm, Nội ơi đừng ly dị, Bến đục bến trong, Đại phát tài, Quả bom điếc... Trên sân khấu kịch hài Sài Gòn, tôi thích phong cách làm việc nghiêm túc hằng đêm trên một sân khấu thực thụ hơn là phải chạy show lòng vòng trong tâm trạng thấp thỏm vì sợ trễ show.
- Anh còn là đạo diễn của nhiều tác phẩm sân khấu, tại sao không thấy anh nhắc đến công việc này?
- Tôi làm nhiều nhưng thật sự không thích ồn ào, phô trương. Tôi tốt nghiệp khóa đạo diễn năm 1999 cùng với Vũ Ngọc Đãng, Phương Điền. Trong công tác đạo diễn, tôi có nhiều thuận lợi. Thứ nhất, tôi tham gia rất nhiều vai kịch ở Đài Truyền hình TP HCM nên được các anh chị rất tin tưởng giao cho nhiều vở để làm như Hạnh phúc không tự đến, Mơ ước mơ màng, Đường cao tốc... Cũng như làm diễn viên, tôi vừa làm vừa học. Thời gian qua, tôi cũng được Đài Truyền hình Bình Dương giao cho làm đạo diễn một chương trình truyền hình.
- Đã ngoài 40 tuổi, sao đến giờ này anh vẫn chưa lập gia đình?
- Tôi đã trải qua vài mối tình nhưng số tôi lận đận lắm. Ai mà chẳng mơ ước có một gia đình nhưng với sức ép công việc như bây giờ, tôi sợ có vợ sẽ làm khổ người ta, đành phải chờ thôi.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)