Thứ bảy, 25/1/2003, 12:16 GMT+7

Lương Gia Huy và tình đầu khó phai

Diễn viên Lương Gia Huy trong phim "Người tình".

Anh đã ngang dọc từ đông sang tây với những bộ phim nổi tiếng như "Hoàng đế Hàm Phong", "Người tình". Anh đã có những mối tình ngọt ngào với không ít giai nhân trên màn ảnh. Quanh anh là một thế giới ồn ào và phù phiếm, nhưng nói về mình, Lương Gia Huy thường chỉ bó gọn trong ba chữ "sống nội tâm".

Mối tình đầu của tôi? Yêu mà chưa hẳn thế vì đó là yêu thầm. Cô ấy là hàng xóm, học chung trường nhưng khác lớp. Ngày nào không thấy cô ấy là bồn chồn không yên. Đi tham quan mà không có bóng dáng nhỏ xinh của cô ấy là tôi chỉ muốn chạy về nhà. Nhưng mỗi lần chúng tôi chạm mặt, tôi lại không mở miệng lấy một lời, chỉ khẽ nhìn rồi lơ ngơ. Hình như tôi chỉ biết ngắm nhìn. Cũng có lúc bạo dạn học được chút kinh nghiệm làm thân của cánh con trai, nhưng rốt cuộc vì xấu hổ nên chỉ biết trách mắng mình. Những khi tình cảm trào lên mãnh liệt, tôi chạy ra ban công nhà huýt sáo vài điệu hay gây tiếng động. Và tôi thường cũng không phải đợi lâu vì chỉ ít phút sau cô ấy cũng kiếm một cái cớ gì đó, như tưới cây hay phơi quần áo để xuất hiện ở ban công bên cạnh. Sau những giây phút như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi chúng tôi đang học lớp 9 thì cô ấy theo gia đình sang Mỹ. Biệt vô âm tín bao nhiêu năm nhưng tới giờ, tôi vẫn không quên được nụ cười, cử chỉ, dáng vóc của cô ấy.

Lúc đi học, là nhân vật được nhiều bạn nữ chú ý nhưng tôi lại thờ ơ. Bọn bạn vặn hỏi tôi vì lẽ gì mà không yêu, không sợ cô đơn sao? Tôi nghĩ, mỗi người đàn ông sinh ra đều có một người phụ nữ dành cho họ, quan trọng là bao giờ thì gặp được. Không có duyên thì không thể gượng ép, tình cảm tan vỡ, phụ nữ bị tổn thương sâu nặng hơn. Khi phim Người tình công chiếu, người ta gọi tôi là Người tình số 1 của phụ nữ châu Á, nhưng đó chỉ là một từ hoa mỹ, thực tế, tôi đâu có được như vậy, nhân vật của tôi đấy chứ. Lúc mới vào nghề, sau mỗi ngày quay, đôi khi tôi cũng có đôi chút vấn vương, muốn hò hẹn, điện thoại. Nhưng rồi tự ý thức rằng tình cảm đó chỉ là hư ảo. Tôi cho phép mình mơ hồ trên phim, nhưng rời phim trường, cương quyết không vấn vương. Vợ con mới là cuộc sống của mình, là thực tế của mình. Tôi thừa nhận mình là người giàu tình cảm nhưng tuyệt nhiên không phải người đa tình.

Lương Gia Huy

(Theo Thế Giới Phụ Nữ)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao