Phú Quang "ngoảnh lại" để vẫn không nguôi khát vọng
 |
| Nhạc sĩ Phú Quang. |
37 năm gắn bó với nghề, khoảng thời gian đủ để một người nhìn nhận về chặng đường thăng trầm đã đi qua với bao nỗi niềm buồn vui. Để ghi lại quãng đời đáng nhớ ấy, nhạc sĩ Phú Quang quyết định tổ chức chương trình kỷ niệm như món quà tặng cho gia đình, bạn bè và những người yêu nhạc.
"Khát vọng - Phú Quang 37 năm ngoảnh lại" là tên chương trình sẽ được tổ chức vào đêm 14-15/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Dự kiến mỗi show diễn sẽ dài 120 phút với sự góp mặt của ca sĩ NSƯT Quang Lý, Hồng Nhung, Ngọc Anh, Mỹ Hạnh, Thùy Dung, Trọng Tấn... Đối với nhạc sĩ Phú Quang, lao động nghệ thuật bao giờ cũng đòi hỏi sự nghiêm túc và tận tâm. Ở anh không có chỗ cho sự dễ dãi, xuề xòa.
Chương trình lần này sẽ được Phú Quang thể hiện với tất cả sự trân trọng dành cho khán giả. Chất lượng nghệ thuật là điều được nhạc sĩ đặt lên hàng đầu. Các khâu đều có sự lựa chọn, cân nhắc. Anh nói: "Ca sĩ tôi chọn phải hát thật hay, tôi không cần các sao bởi đôi khi những người gọi là sao lại không có giá trị thật. Chương trình lần này sẽ là sự quy tụ các ca sĩ có nghề".
"Tại sao tôi lại đặt tên chương trình là Ngoảnh lại? Ngoảnh lại để nhìn lại những gì đã qua, không quá bận tâm trách móc, lo lắng ưu tư về những gì mình chưa làm được. Cần nhìn lại để thấy yên tâm, nghiêm túc và cẩn thận hơn nữa trên con đường nghệ thuật và lại tràn đầy niềm tin tưởng lạc quan yêu đời, tiếp sức cho một cuộc hành trình mới, mặc dù biết rằng trước mặt mình có thể sẽ là núi cao và biển rộng...", Phú Quang tâm sự.
Sinh ra ở Hải Phòng, hiện sống tại TP HCM, nhưng khi nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang là người nghe lại nhớ đến những ca khúc về Hà Nội đi vào lòng người: "Em ơi Hà Nội phố", "Mơ về nơi xa lắm", "Đâu phải bởi mùa thu", "Im lặng đêm Hà Nội"... Ngoài đời, trông anh trẻ hơn nhiều so với tuổi 54 và luôn gợi cho người đối diện một cảm giác chân tình, cởi mở... Mỗi tác phẩm được nhạc sĩ Phú Quang viết ra bằng cảm xúc chân thật của trái tim. Chỉ viết về những gì mình thích, anh tự bảo mình dở ẹc vì không thể viết theo đơn đặt hàng. Phải chăng đó cũng là lý do để các tác phẩm của anh luôn mang dấu ấn rất riêng: đậm chất trữ tình, không kêu gào khắc khoải mà cứ nhẹ nhàng sâu lắng, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn.
Với Phú Quang, công việc kinh doanh chỉ là kiếm sống qua ngày. Hàng tuần, vào thứ bảy, chủ nhật tại 48 Đồng Khởi, quán của anh lúc nào cũng có một hoặc hai chương trình nhạc sống thú vị như: Dấu ấn hai thế kỷ, Những tình khúc vượt thời gian... phục vụ khán thính giả yêu thích thể loại này.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)