Thứ hai, 7/10/2002, 11:36 GMT+7
E-mail
Bản In
Tin tức khác
- Mạnh Tuấn: 'Tôi là nhà văn đóng thuế thu nhập nhiều nhất' (07/10)
- Phước Sang tâm sự về nghề và nghiệp (07/10)
- Son Ji Chang, mẫu đàn ông lý tưởng trên phim và ngoài đời (07/10)
- Quách Phong - người không màng thế sự (06/10)
- Hồng Ngọc và những kỷ niệm về cha (05/10)
- Trịnh Tú Trân làm lại sự nghiệp sau khi phá sản (05/10)
- Jeffrey Archer công bố nhật ký trong thời gian ở tù (05/10)
- Elijah Wood nỗ lực để không chỉ là ngôi sao nhí (04/10)
- Quay phim Hữu Tuấn và "Người đàn bà mộng du" (04/10)
- Ngọc Giàu: 'Bất hạnh là định mệnh của nghệ sĩ' (04/10)
- Ca sĩ Tuấn Ngọc mong ước được làm tour xuyên Việt (03/10)
- NSƯT Hồng Vân: 'Dân ca là hơi thở, điện ảnh là tình yêu' (03/10)
- Minh Thư nói về các vai diễn (02/10)
- Ca sĩ Richard Marx giờ ra sao? (02/10)
- Minh Hằng - đa dạng các vai diễn (02/10)


Anh mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, thậm chí còn sang tận Las Vegas, Mỹ làm điều độ viên cho Casino MGM. Anh rất thoải mái với cuộc sống tự do của mình. Năm 1999, do những biến động trong đội ngũ diễn viên nam, hãng truyền hình TCS khẩn thiết mời Vương Điền Tài cộng tác. Anh đã đánh dấu cho lần trở lại này qua nhân vật Vương Trọng Quang trong phim Hành động bò cạp. Đây cũng là vai phản diện đầu tiên của Vương Điền Tài và cũng là vai diễn mà anh rất thích.










VnExpress tuyển dụng