Quay phim Hữu Tuấn và "Người đàn bà mộng du"
 |
| Một cảnh "Ngã ba Đồng Lộc" do Nguyễn Hữu Tuấn quay. |
Anh vừa quay những cảnh đầu tiên trong bộ phim nhựa của đạo diễn Thanh Vân tại Vĩnh Phúc. Nguyễn Hữu Tuấn từng được biết đến qua "Thị xã trong tầm tay", "Thương nhớ đồng quê", "Ngã ba Đồng Lộc", "Bến không chồng"... Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh.
- Anh có cảm nghĩ gì khi đọc kịch bản bộ phim này?
- Người đàn bà mộng du được nhà văn Nguyễn Quang Thiều chuyển thể từ truyện ngắn Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của nhà văn Nguyễn Minh Châu, nói về những con người trung hậu trong chiến tranh. Tôi rất yêu các nhân vật trong đó, mà nổi lên là nhân vật nữ Quỳ... Tôi cũng thích hình thức kể chuyện của phim. Nhiều đoạn hồi ức, nhiều hình ảnh mờ ảo, không khí của phim không phải lúc nào cũng tỉnh táo, rành rẽ. Nói chung, tôi đã tưởng tượng ra những loạt cảnh sẽ hiện ra trên phim.
- Anh đã tưởng tượng ra những cảnh, kiểu quay như thế nào vậy?
- Phim sẽ không được ghi hình một cách thô, mộc. Mọi hình ảnh sẽ được quay với cách nhìn ký ức. Tâm khảm nhân vật nhớ nhất cái gì thì cái đó là trọng tâm hình. Hình ảnh được tổ chức theo logic điện ảnh chứ không theo logic hiện thực. Tông màu sẽ chuyển theo giai đoạn của phim nhưng lại không tách biệt, dĩ vãng có lúc như rất xa nhưng cũng có lúc như mới xảy ra. Cái trò này mạo hiểm, do đó cần in tráng tốt. Tôi lo đến những chi tiết khó diễn tả trong điện ảnh. Ví dụ, chi tiết quan trọng nhất để Quỳ xa lánh Hòa, người yêu của chị, là do chứng bệnh luôn đổ mồ hôi tay của anh. Chi tiết này viết văn thì dễ nhưng quay phim lại khó. Quỳ cảm nhận bằng xúc giác, nhưng khán giả chỉ thấy bằng thị giác. Không có thuyết minh, không có đối thoại... Không biết liệu cảnh tôi quay có truyền được cảm giác đó tới người xem không?
- Thế còn với Thanh Vân, anh gặp thuận lợi và khó khăn gì khi cộng tác với một nhà làm phim vừa giành một loạt giải thưởng lớn?
- Nói chung là thuận lợi. Tôi là người quay bộ phim đầu tay của Thanh Vân Chuyện tình trong ngõ hẹp, từ đó đến nay đã 10 năm rồi. Trong thời gian ấy, tuy không làm phim với nhau, nhưng chúng tôi vẫn theo dõi công việc của nhau. Tôi xem hết những phim Vân làm và Vân cũng vậy. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau vì có thẩm mỹ hội họa và sở thích âm nhạc na ná nhau. Năm ngoái, Vân nói với tôi: "Anh Tuấn và em sẽ phải gặp nhau nhiều hơn nữa". Tôi gật đầu. Vân nói tiếp: "Anh có quay với em bộ phim sắp tới không?". Tôi đồng ý ngay. Chúng tôi thỏa thuận làm bộ phim này chỉ đơn giản như vậy.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)