Người nhện Tobey: 'Tôi không còn sợ côn trùng nữa'
 |
|
Diễn viên Tobey Maguire. |
"Hồi nhỏ chưa bao giờ tôi đọc tác phẩm này, nhưng chỉ nhìn qua kịch bản, tôi đã thấy nội dung phim thật thú vị. Nó rất hài, nhưng cũng lãng mạn và quan trọng là đầy tính hiện đại", diễn viên thủ vai người nhện trong bộ phim cùng tên tâm sự.
- Có ý kiến cho rằng anh đã phải thoát y để thuyết phục đạo diễn phim "Người nhện" chấp nhận mình vào vai?
- Ở phòng thu, tôi thường mặc áo ba lỗ, nên những người trong nghề đều đã "chiêm ngưỡng" cơ bắp của tôi. Nhưng trong thời khắc quyết định, tôi đã ăn mặc rất thoáng mát và trình diễn một màn đấu võ. Ngay hôm sau, tôi được đạo diễn báo tin vui, nhưng các bạn đừng nghĩ rằng tôi được đóng vai này vì đã thoát y, cái chính là tôi diễn cảnh đánh nhau quá hay mà thôi.
-Anh đã chuẩn bị cho vai diễn như thế nào?
- Mệt đấy, tôi làm việc cật lực 6 ngày/tuần trong 5 tháng. Nào là tập yoga, đạp xe, luyện võ thuật, đi bộ và tập thể dục thẩm mỹ. Chưa hết đâu, một diễn viên chuyên đóng những cảnh nguy hiểm lúc nào cũng túc trực bên tôi để dạy tôi các động tác của một người nhện.
- Mặc y phục của người nhện có làm anh khó chịu?
- Khủng khiếp, nó chỉ là một cái bao và có khóa kéo phía sau lưng, tệ nhất là cả mặt tôi cũng bị bao phủ, tôi thậm chí không thể tự mặc bộ quần áo đó. Giả sử như đang đóng phim mà khát nước thì tôi cũng đành phải nhịn và tất nhiên, nếu nhu cầu vào toilet xuất hiện, thì tốt nhất là quên nó đi.
- Giữa anh và nhân vật Peter Parker có điểm gì giống nhau không?
- Khi Peter đã mặc bộ đồ người nhện vào, anh ta trở nên tự tin và quyến rũ vô cùng. Nhưng bình thường, anh ấy cũng hay xấu hổ và lúng túng khi đứng trước những cô gái xinh đẹp. Rõ ràng đây là hình ảnh của tôi mấy năm trước.
- Có lời đồn anh quan hệ mật thiết với bạn diễn Kirsten, sự thực là thế nào?
- Sai bét. Đó chỉ thuần túy là quan hệ đồng nghiệp, nhưng phải công nhận cảnh chúng tôi hôn nhau nóng bỏng như ngoài đời thật vậy. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nữ, nhưng Kirsten là người rất đặc biệt. Tôi có cảm tình với cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.
- Thành công của bộ phim này đã thay đổi cuộc đời anh?
- Tất nhiên, tôi tậu nhà mới, xe hơi xịn, đến những nhà hàng sang trọng, còn gì nữa... Đùa thế thôi, đúng là tôi có thể tiêu xài xông xênh hơn, nhưng Tobey bây giờ vẫn là Tobey trước kia thôi.
- Kế hoạch tương lai của anh?
- Quay phần 2 và phần 3 của Người nhện.
- Bây giờ anh có còn sợ nhện?
- Tôi có thể để một chú nhện nhỏ bò trên tay, nhưng nếu chúng kéo đến cả đàn thì tôi cũng phải chạy mất dép.
- Nếu được chọn, anh muốn có siêu quyền năng nào?
- Trước kia, tôi mơ ước mình có thể bay như chim, nhưng bây giờ thì khác, tôi mong có khả năng thoát xác, vượt ra khỏi sự kìm hãm của cơ thể như hình tượng Keenu Reeves trong phim Ma trận.
Thu Trang (theo Gosdp)