Thứ sáu, 9/11/2001, 10:38 GMT+7

Châu Hải My và những chuyện buồn

Diễn viên Châu Hải My.

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời ở Hong Kong cho rằng, cô là người không may mắn bởi luôn gặp những biến cố bất ngờ. Dưới đây là tâm sự của cô về chuyện tình cảm cũng như cuộc sống.

Tôi là người xem trọng tình cảm gia đình và bạn bè. Cách đây 10 năm, tôi đã yêu Lữ Lương Vỹ và đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới. Lúc đó, cả hai đều yêu nhau thật lòng và tưởng rằng không gì có thể ngăn cách nổi. Thế nhưng cuộc sống không chiều theo ý nguyện của chúng tôi. Có lẽ, tôi và anh ấy có duyên mà không có phận. Đó là mối tình sâu đậm nhất trong cuộc đời tôi.

Nhiều người nghĩ rằng, khi đã nổi tiếng thì chắc chắn có nhiều niềm vui hơn, còn tôi lại thấy những ngày mình còn vô danh hạnh phúc hơn nhiều. Ngày xưa, tôi rất ghét cái tên Hải My vì nghe chẳng nữ tính chút nào. Thế nhưng, một ngày cha tôi đã giải thích rằng, chữ "Hải" là hy vọng tôi sẽ có trí tuệ sâu rộng như biển cả, còn chữ “My” có nghĩa là sự xinh đẹp và quyến rũ. Từ đó trở đi, tôi không ghét tên của mình nữa.

Bước vào ngành giải trí Hong Kong đã 10 năm, đóng rất nhiều phim nhưng tôi chỉ ấn tượng với Nhìn lại trong cơn giận dữ, đóng cặp cùng Huỳnh Nhật Hoa. Trong phim có cảnh tôi bị gãy chân, nằm mê man và lảm nhảm: “Tôi không có lỗi gì, tại sao ông Trời lại đối xử như vậy?”. Đến bây giờ tôi vẫn không quên câu nói này, nó như một lời răn dạy với bản thân rằng: Khi đã bước vào điện ảnh là không có sự lựa chọn và người diễn viên luôn phải đối mặt với những chuyện phức tạp, điều tiếng. Tôi chỉ biết tự nhủ hãy sống lạc quan và trung thực với bản thân mình.

(Theo TGĐA)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao