Thứ bảy, 28/4/2001, 02:58 GMT+7

Gặp lại ni cô Huyền Trang

Nghệ sĩ Thanh Loan.

Đó là cái tên đáng yêu mà khán giả ái mộ dành tặng nghệ sĩ Thanh Loan sau vai diễn thành công của chị trong Biệt động Sài Gòn. Nhân dịp 30/4 "nữ chiến sĩ biệt động" ngày ấy đã trò chuyện cùng tạp chí Người Đẹp.

- Chị đã từng vào chùa để học làm ni cô?

- Đúng vậy, khi tham gia Biệt động Sài Gòn, tôi phải vào chùa để học các sư về cách đi đứng, nói năng, khấn vái, bưng tráp đi khất thực. Lần đó, tôi đã cắt đi mái tóc dài của mình.

- Sau bộ phim này hình như chị rút vào hoạt động "bí mật"?

- Tôi có tham gia một số phim, nhưng không có vai nào hay bằng nữ biệt động khoác áo tu hành như ni cô Huyền Trang. Tôi không quen và không thích làm phim truyền hình vì tốc độ nhanh quá, có ít đất cho diễn viên phát huy.

- Có đợt nghe đâu chị bị tạt… axít?

- Tôi còn bị đồn là bị chết tới mấy lần rồi kia. Có lẽ vì tôi đi học làm đạo diễn, lâu không thấy xuất hiện trên màn ảnh nên mới có tin như vậy!

- Chị đã đạo diễn khá nhiều phim bộ phim tài liệu?

- Tôi đã tham gia xây dựng chương trình An toàn giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam ngay từ những ngày phát sóng đầu tiên. Tiếp đó là Cảnh sát Interpol mặc thường phục, Nơi dòng sông chảy ngược. Phim tài liệu Dấu vết cháy được dùng làm tài liệu giảng dạy tại các trường công an nhân dân trên cả nước.

- Xin cảm ơn chị

(Theo Người Đẹp)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao