Thứ năm, 18/11/2004, 09:52 GMT+7

Người đẹp VN thường bị mất tự nhiên

Thật sự mà nói, tôi sống ở nước ngoài cũng khá lâu và tôi hiểu được, thế giới không chỉ nhìn vào cái đẹp ngây thơ, hiền dịu của người phụ nữ để bình chọn một hoa hậu, nhất là hoa hậu thế giới.

Người gửi: Phuong,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi đồng ý với đa số ý kiến mà bạn vestini nói

Họ nhìn ở người phụ nữ với một góc cạnh khác cái nhìn của người VN mình. Là hoa hậu của một nước không chỉ đẹp, mà phải thông minh, hoạt bát, thân thiện và ứng xử nhanh lẹ trong từng tình huống, và đa số những người dự thi hoa hậu là những người có trình độ bậc trung học trở lên. Chúng ta đang ở vào thế kỷ 21, ở vào một thời đại văn minh thì chúng ta nên có cái nhìn cởi mở hơn, có như thế thì mới giúp VN ngày một tiến nhanh tiến mạnh so với những nước bạn.

Hơn 10 năm qua, tôi chưa thấy được bao nhiêu hoa hậu VN làm nên thành thích rực rỡ như những hoa hậu nước bạn, có phải đây là lúc chúng ta nên thay đổi cách chọn hoa hậu khác đi một chút không? Đối với tôi, một hoa hậu biết nhiều về thế giới bên ngoài không có gì là phô trương hay là không giữ được cái đẹp truyền thống của VN cả? Chúng ta phải khuyến khích những người đẹp học cao lên, để có thể tự đứng trên đôi chân mình mà sống, và xoá đi suy nghĩ những người đẹp thường kém thông minh và là loại tầm gửi!

Và tôi lại càng không đồng ý khi các bạn nói Chân Trân 24 tuổi là già. 24 tuổi không là gì cả, nhất là khi bạn sống trong một xã hội văn minh, không tuổi nào gọi là già cả, mọi độ tuổi có cái đẹp riêng của nó. Nếu VN giữ vững lập trường chọn hoa hậu dựa trên hiền, ngây thơ, trẻ đẹp thì tôi dám cam đoan với tất cả mọi người rằng VN mình sẽ mãi mãi không được đứng vào một địa vị cao cả nào khi đi thi hoa hậu thế giới. Nhìn vào cuộc thi hoa hậu của những nước trên thế giới thì chúng ta đã thấy các hoa hậu cười nói rất tự nhiên không có gì gò bó cả. Nhưng nhìn vào cuộc thi hoa hậu VN thì tôi lại không thấy điều đó, tất cả điều là giữ dáng và có vẻ mất tự nhiên. Và có những chuyện bản thân thí sinh làm ngoài đời nhưng lại không dám nhận, tôi thấy không có gì xấu khổ khi mà đăng ký dự thi hoa hậu hết, tẩt cả đều là sự tự tin ở mình. Là một người phụ nữ đẹp và biết rõ được mình có những ưu, khuyết điểm nào thì tôi tin là ngưòi con gái đó sẽ rất thành đạt trong nhiều lĩnh vực.

Link Site
 
Lien he quang cao