Nên cho Chân Trân thi hoa hậu thế giới

Ngày trước, khi nghe về Chân Trân, tôi cứ nghĩ cô ấy sống và được sinh ra ở nước ngoài. Như thế thì không thể nói là Hoa hậu Việt Nam được. Nhưng qua sự tìm hiểu trên VnExpress thì tôi được biết khác. Thật sự tôi thấy rất mến mộ Chân Trân.

Người gửi: Vestini,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nên cho Chân Trân đi thi hoa hậu thế giới...

Tôi đã đọc hết những ý kiến của các bạn, tôi thấy có một bạn nói rằng Hoa hậu Việt Nam thì không cần phải dùng ngoại ngữ, chỉ cần bản sắc Việt Nam. Bạn đã không đi đúng với thực tế rồi, không có ngoại ngữ thì bạn nói cho ai nghe. Câu của bạn chỉ đúng khi tráo đổi vị trí giữa tiếng Anh và tiếng Việt mà thôi. Những gì bạn nói thì khác gì bạn đã khẳng định đương kim Hoa hậu VN chẳng biết gì về ngoại ngữ. Còn có bạn nói rằng Chân Trân già, hoa hậu thì phải trẻ. Tôi thấy năm nay ban tổ chức và báo chí cũng như các độc giả rất hoan nghênh những người học rộng và còn liên tục nói rằng có một thí sinh có tấm bằng thạc sĩ. Mà bạn ơi! Nếu đã lên đến Thạc Sĩ thì 24 có phải là già không? Tôi thấy cố ấy quá giỏi khi nhận tấm bằng thạc sĩ ở cái tuổi 24, mà tuổi 24 thì làm gì đã già. Nếu già thì đừng ủng hộ những người học rộng đi thi làm gì!

Tôi không tin Huyền đi thi chỉ vì thách đố, hay là do anh mình gửi hồ sơ cho mình đi thi. Cấp 3 mà cô ấy đã làm người mẫu thì chẳng có gì hợp lý khi cho đó là sự thách thức cả. Còn trang điểm mà bảo Huyền không biết thì tôi thấy ai tin điều đó quá ngờ nghệch.

Tôi thấy rất đồng ý với bạn Thuý Dung. Bộ Văn Hoá và công ty Elite nên tổ chức cho Chân Trân đi thi hoa hậu thế giới. Bởi vì không những cô ấy có tri thức, xinh đẹp, kinh nghiệm, tài năng mà hơn nữa cô ấy đáng được đi. Đúng là bản sắc văn hoá, nhưng đâu phải người ta cứ đi nước ngoài là bản sắc văn hoá người ta kém hơn những người ở trong nước. Tôi thấy bây giờ hoa hậu VN có nhiều tai tiếng quá! Không hiểu ngày trước họ có bản sắc không nữa? Hay là đã mất từ khi lên chức hoa hậu. Còn về khuân mặt nếu chỉ muốn như Mai Phương mang về cái danh hiệu một trong 15 khuôn mặt đẹp. Thế nhưng đến thi Đại học cũng không đỗ. Rồi cuối cùng phải tìm con đường bọc lót là đi du học. Một hoa hậu Việt Nam đi học ở nước ngoài thì được, còn một người đi học ở nước ngoài thì sao?Theo tôi biết thì những hoa hậu nước ngoài họ nói thông thạo nhiều thứ tiếng, có nhiều bằng đại học. Nhưng bản sắc họ vẫn có đó thôi hay chỉ cần một khuôn mặt bản sắc thôi!

Tôi thấy hoa hậu nước ngoài, họ thường làm đến nghị sĩ (Singapore), rồi làm các công tác từ thiện. Nhưng hoa hậu Việt nam thì chỉ được giai đoạn đầu là chú trọng vào nào là kinh doanh rồi điện ảnh. Cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu. Tất nhiên tôi không nói tất cả.

Cuối cùng tôi rất muốn rằng Bộ văn Hoá và công ty Elite nên tổ chức kinh phí cho Chân Trân đi thi hoa hậu thế giới. Tôi có thể cam đoan rằng cô sẽ mang được nhiều về cho VN. Nếu không đủ kinh phí cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của các công ty thời trang, các nhà tài trợ hay của chính các độc giả chúng tôi. Bởi vì chúng tôi tin tưởng vào Chân Trân sẽ mang Việt Nam đến với thế giới nhiều hơn cuộc thi trước.

Cảm ơn các bạn, cảm ơn Chân Trân. Vì Chân Trân đã giúp cho cuộc thi hoa hậu Việt nam có trình độ cao hơn, xứng đáng hơn. Cả tài lẫn sắc...
Chào tất cả các bạn!

 
MENU
Về đầu trang

,