Thứ bảy, 13/11/2004, 09:54 GMT+7

Hoa hậu không chỉ để ngắm nhìn

Hoa hậu là danh hiệu nhưng cũng là sức ép khủng khiếp đối với một người không đủ bản lĩnh. Nếu là Chân Trân, cô ấy nhiều bản lĩnh để gánh vác cái danh hiệu nặng nề ấy hơn Huyền. Nhưng dù sao tôi hy vọng cô bé biết cách thu xếp thời gian để hoàn thiện trí tuệ và học vấn.

Người gửi: Mimosa,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hoa hậu không chỉ để ngắm nhìn.

Tôi là người làm văn hoá thể thao, tiếp xúc với cái đẹp của nhiều người. Trong bản thân những người phụ nữ vốn có những nét đẹp rất khác nhau. Tôi thấy tiếc vì nhận thấy Chân Trân lấp lánh quá nhiều trí tuệ mà thiếu đi vẻ mộc mạc, hồn nhiên còn Huyền thì ngược lại. Sinh viên báo chí năm thứ nhất là đủ thông minh để trả lời một câu hỏi không mấy đặc sắc mà em bốc thăm trúng, còn đối với Chân Trân thì quả là cô ấy cần câu giờ để trả lời một câu hỏi hóc như vậy. Đứng trước đám đông hàng vạn người và nhiều triệu người theo dõi trực tiếp trên truyền hình, trả lời được như cô ấy là xuất sắc, còn về thân hình và số đo cô ấy là tuyệt nhất. Phụ nữ Việt Nam vốn có vòng 1 rất "tiết kiệm", hoàn thiện như Trân là của hiếm.

Đã nhìn Huyền ở ngoài, tôi hy vọng là cô giữ được vẻ hồn nhiên ấy đến hết năm nay. Hoa hậu là danh hiệu nhưng cũng là sức ép khủng khiếp đối với một người không đủ bản lĩnh. Nếu là Chân Trân, cô ấy nhiều bản lĩnh để gánh vác cái danh hiệu nặng nề ấy hơn Huyền. Nhưng dù sao tôi hy vọng cô bé biết cách thu xếp thời gian để hoàn thiện trí tuệ và học vấn, với tất cả những điều xa hoa và cạm bẫy danh vọng ảo đang chờ em trước mắt. Là một phụ nữ không xấu và làm một công việc công chúng cạm bẫy nhiều hơn sự thật, tôi nghĩ là mình thông cảm cho những gì mà Huyền đang, sắp và sẽ phải trải qua. Chúc em nhiều nghị lực và sức mạnh cũng như sự thông tuệ để xứng đáng với danh hiệu mà em đang mang.

Link Site
 
Lien he quang cao