Thứ sáu, 19/8/2011, 08:43 GMT+7

Ý Lan tái hiện Sài Gòn xưa bằng âm nhạc

Nữ danh ca nhận lời mời về nước để mừng sinh nhật cho phòng trà Tiếng Xưa, TP HCM. Ý Lan sẽ thể hiện một số ca khúc mà khán giả ít dịp nghe chị hát trực tiếp.
> Ý Lan cười tươi bên chồng/ Ý Lan từng nguyện cầu xin đừng yêu nữa

Ý Lan sẽ về nước trong vòng 10 ngày với lời mời tha thiết từ chủ phòng trà Tiếng Xưa. "Không ai có thể mang đến một không gian nhạc xưa lãng mạn, sang trọng như Ý Lan. Ở giọng hát cùng phong cách của chị, người nghe cảm nhận được sự chia sẻ ở mức cao nhất", vị này nói.

Ý Lan trong lần tái ngộ khán giả Sài Gòn hồi tháng 2. Ảnh: Huy Tân.
Ý Lan trong lần tái ngộ khán giả Sài Gòn hồi tháng 2. Ảnh: Huy Tân.

Còn nữ danh ca hải ngoại cho biết, mini show lần này của chị sẽ không nặng tính hình thức, trang trí như đêm "Khung trời Ý Lan" diễn ra hồi tháng 2. Khán phòng và sân khấu đơn giản nhất có thể để gợi đúng không gian Sài Gòn xưa, vốn là tiêu chí của phòng trà này.

Trong không gian đầy kỷ niệm ấy, Ý Lan sẽ thể hiện các ca khúc mà trước đây, khán giả TP HCM ít có dịp nghe chị hát như: Đừng bỏ em một mình, Ngày xưa Hoàng thị, Dạ khúc cho tình nhân... Đặc biệt là Buồn tàn thu của cố nhạc sĩ Văn Cao, một ca khúc nổi tiếng "kén" người hát và từng rất thành công với giọng hát Thái Thanh - mẹ Ý Lan.

Hai đêm nhạc Ý Lan sẽ diễn ra tại phòng trà Tiếng Xưa, TP HCM vào ngày 20- 21/8.

Trung Sơn

Link Site
Tiêu điểm
Cảm xúc âm nhạc
Tình yêu qua 'I have nothing' của Whitney Houston
'Khúc giao mùa' - hân hoan một mùa xuân mới
Lắng nghe một năm đã qua với ‘Auld Lang Syne’
'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân
Xem tiếp >>>
 
 
 
 
Lien he quang cao