Thứ hai, 22/8/2011, 11:12 GMT+7

Đêm chung kết dân gian Sao Mai 2011 tẻ nhạt

Không có sự đột phá, đêm thi thứ 2 của vòng chung kết diễn ra khá tẻ nhạt vào tối 21/8, tại TP Huế. Các thí sinh đều cố chọn ca khúc khó nhưng lại thể hiện không thành công.
> Đêm chung kết thính phòng Sao Mai gây ấn tượng

So với đêm chung kết đầy hào hứng với dòng nhạc thính phòng thì đêm thi ở thể loại nhạc dân gian diễn ra khá trầm lặng. Không có thí sinh nào nổi trội.

Ba thí sinh lọt vào vòng chung kết: Lương Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Bích Hồng. Ảnh: L.P.
Ba thí sinh lọt vào vòng chung kết: Lương Nguyệt Anh (áo vàng), Nguyễn Thị Phương Thanh (áo trắng ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thị Bích Hồng (áo trắng ngoài cùng bên phải). Ảnh: L.P.

Nổi bật hơn cả là Lương Nguyệt Anh. Cô gái đến từ Bắc Giang được đánh giá cao bởi giọng hát ngọt ngào trong hai ca khúc Nhớ về hội LimBến sông xưa. Sinh trưởng tại miền quê quan họ nên việc truyền tải cảm xúc của hai ca khúc này trở nên khá dễ dàng với Nguyệt Anh. Cô giành được điểm số cao nhất.

Nguyễn Thị Bích Hồng (Hà Nội), thí sinh được yêu thích nhất trong đêm, là giọng ca thứ 2 bước vào chung kết xếp hạng. Với Khúc xưa thành Thăng Long, Bích Hồng cho thấy giọng hát đầy kỹ thuật.

Nguyễn Thị Bích Hồng là thí sinh được yêu thích nhất trong đêm diễn. Ảnh: L.P.
Nguyễn Thị Bích Hồng là thí sinh được yêu thích nhất trong đêm thi. Ảnh: L.P.

Thí sinh còn lại trong top 3 là Nguyễn Thị Phương Thanh (Nghệ An). Trong đêm thi, Phương Thanh được đánh giá là ngang tài ngang sức với đại diện của TP HCM Dương Thị Tú. Nhưng nhờ sự khôn khéo chọn bài, cô đã chiến thắng, giành được suất cuối vào vòng trong.

Phương Thanh chọn Ngược dòng Hương Giang để xử lý tinh tế, và tình cảm hơn đối thủ. Còn Dương Thị Tú (TP HCM) như muốn chứng tỏ khả năng, đã chọn ca khúc khó Ơi mẹ làng SenCô dân quân làng đỏ nhưng lại thể hiện không tốt. Sự mất tập trung và hồi hộp khi hát khiến cô gái từng được yêu thích nhất tại chung kết khu vực phía Nam không thành công.

9 thi sinh trong đêm chung kết dòng nhạc dân gian. Ảnh: L.P.
9 thi sinh trong đêm chung kết dòng nhạc dân gian. Ảnh: L.P.

Ngoài 3 gương mặt dẫn đầu, các thí sinh còn lại sàn sàn nhau về giọng hát. Hai giọng ca nam Vũ Minh Vương, Nguyễn Văn Thế đã rất nỗ lực nhưng có phần lép vế so với các giọng ca nữ.

Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc nhẹ diễn ra lúc 21h, ngày 28/8 tại Trung tâm văn hóa TP Huế.

Hoàng Dung

Đêm chung kết dân gian Sao Mai 2011 tẻ nhạt

Tôi ít quan tâm đến các cuộc thi Sao Mai. Nhưng khi vừa nghe tiếng hát cất lên "Lắng tai nghe......" là tự nhiên cảm thấy có sự cuốn hút lạ thường ... và tôi đã lắng tai nghe thật. Giọng hát thật êm ái, ngọt ngào, phong cách trình diễn thật nhẹ nhàng khoan thai. Lâu lắm tôi chưa được nghe một giọng hát đặc biệt như thế (trước đây có giọng hát của Kiều Hưng). Và tôi lại chờ đợi đón xem Sao Mai thi dòng nhạc dân ca để được nghe tiếng hát của Thế. Không hiểu Ban Giám khảo đã chấm theo tiêu chí nào và Khán giả đã bình chọn ra sao nhưng thật đáng tiếc vô cùng khi một giọng hát thiên phú như thế bị từ chối. Vốn đã không mặn mà với cuộc thi và giải Sao Mai nay càng thấy thất vọng.

DÒNG NHẠC NHẸ CŨNG CHUNG CHUNG THÔI .

Ỡ Mỹ , tôi có xem trên VTV4 chương trình Sao Mai Chung Kết Dòng Nhạc Nhẹ tại Huế gần 90 phút với 9 thí sinh ; các thí sinh đã rất cố gắng , nhưng không có giọng ca nào hay đều đặn , nhất là việc điều khiễn âm lượng chưa chuyên nghiệp , lúc nhõ quá và lúc thì to quá , và các bài hát cũng không có nhiều cãm xúc và ấn tượng , chĩ có mỗi bài Du Kích Sông Thao cũa Đỗ nhuận là tôi nghe hay và nỗi bật nhất từ lời nhạc đến giai điệu nhạc .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
Cảm xúc âm nhạc
Tình yêu qua 'I have nothing' của Whitney Houston
'Khúc giao mùa' - hân hoan một mùa xuân mới
Lắng nghe một năm đã qua với ‘Auld Lang Syne’
'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân
Xem tiếp >>>
 
 
 
 
Lien he quang cao