Thứ ba, 4/1/2011, 07:00 GMT+7

Những ca khúc làm nên 'thương hiệu' Uyên Linh

Cùng khám phá hành trình trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 của cô cựu sinh viên Ngoại giao qua từng nét giai điệu ngập tràn cảm xúc mãnh liệt.
> Uyên Linh trở thành Vietnam Idol/ Uyên Linh òa khóc trong vòng tay bố mẹ

1. "Falling" (Alicia Keys)

Trước khi đến với Vietnam Idol 2010, Uyên Linh từng rất nổi tiếng trong giới học sinh - sinh viên Hà Nội khi biểu diễn ca khúc Falling của ca sĩ da màu Alicia Keys trong khá nhiều cuộc thi âm nhạc sinh viên như Soul of Melody (trường ĐH Ngoại Thương tổ chức) hay Let's Get Loud 2007 (nghe ca khúc).

Uyên Linh khi còn là sinh viên Học viện Ngoại giao Hà Nội.
Uyên Linh khi còn là sinh viên Học viện Ngoại giao Hà Nội.

Đến với đêm Gala nhạc nước ngoài của Vietnam Idol, cô cựu sinh viên Ngoại giao cũng chọn ca khúc này vì "Falling đã gắn với rất nhiều kỷ niệm của tôi khi còn là sinh viên. Tôi muốn dành phần biểu diễn của mình để hồi tưởng lại những tháng ngày ấm áp ấy, cũng như muốn kiểm chứng sự tiến bộ của bản thân cho tới lúc thi Vietnam Idol năm nay" (xem video).

2. "Saving All My Love For You" (Whitney Houston)

Uyên Linh giành giải đặc biệt cuộc thi hát tiếng Anh
Uyên Linh giành giải đặc biệt cuộc thi hát tiếng Anh "Let's Get Loud 2008".

Trong đêm chung kết cuộc thi hát tiếng Anh Let's Get Loud 2008, Uyên Linh đã chinh phục và "ép phê" ban giám khảo cũng như toàn bộ khán giả có mặt tại Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội) với bản tình ca nổi tiếng Saving All My Love For You, gắn liền với tên tuổi Whitney Houston - thần tượng của cô (xem video). Với chất giọng đặc biệt, khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn và phong cách trình diễn tự tin, Uyên Linh mê hoặc khán giả qua từng câu hát và đã giành giải đặc biệt của Let's Get Loud năm đó.

3. "If I Ain't Got You" (Alicia Keys)

Uyên Linh rất thích thu âm những ca khúc tiếng Anh.
Uyên Linh rất thích hát những ca khúc tiếng Anh.

Vòng sơ tuyển của Vietnam Idol 2010, Uyên Linh tiếp tục chọn một ca khúc của ca sĩ da màu Alicia Keys đi dự thi, nhưng lần này là If I Ain't Got You (nghe ca khúc) chứ không phải Fallin'. Khả năng cảm thụ từng nốt nhạc, lối hát đầy cảm xúc và đặc biệt là cách phát âm tiếng Anh chuẩn của Uyên Linh đã ít nhiều gây được ấn tượng cho ba vị giám khảo Quốc Trung, Siu Black, Quang Dũng và giúp cô trở thành một trong 96 thí sinh vào vòng Nhà hát và vòng Bán kết tại TP HCM.

4. "Tình 2000" (nhạc sĩ Võ Thiện Thanh)

Uyên Linh với mái tóc dài
Uyên Linh với mái tóc dài "ngơ ngác" trong những vòng đầu của Vietnam Idol 2010.

Ở vòng Top 24 nữ, Uyên Linh chọn biểu diễn Tình 2000 - ca khúc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã được Mỹ Linh thể hiện rất thành công. Phần trình diễn của Uyên Linh ở vòng này có phần hơi rụt rè, mái tóc dài cũng tạo thêm cho cô sự "ngơ ngác" (xem video). Mặc dù phần biểu diễn chưa thực sự thuyết phục, tiềm năng ở cô gái 22 tuổi này khiến ban giám khảo cũng như khán giả bắt đầu để ý. Uyên Linh cũng cho biết khi cô được vào vòng sau, chỉ có Siu Black ủng hộ còn hai giám khảo Quang Dũng và Quốc Trung có phần hơi lưỡng lự.

5. "Với anh" (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh)

"Với anh" là màn biểu diễn đánh dấu sự lột xác của Uyên Linh tại Vietnam Idol 2010.

Tới vòng bán kết, Uyên Linh có một bước đột phá ngoạn mục khi trình diễn ca khúc Với anh của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với bản phối mới. Mái tóc dài được thay thế bằng kiểu tóc ngắn cá tính, những trang phục già dặn và đơn điệu từ các vòng trước nhường chỗ cho những bộ cánh bắt mắt. Sau phần trình diễn của Uyên Linh, nhạc sĩ Quốc Trung đã phải thú nhận rằng mình bắt đầu có hứng thú sản xuất âm nhạc cho các ca sĩ, dù anh không còn hứng từ lâu. Với anh được coi là một trong những ca khúc xuất sắc của Uyên Linh tại các vòng thi Vietnam Idol (xem video).

6. "Những lời buồn" (nhạc sĩ Đức Trí)

Uyên Linh
Uyên Linh "phiêu" trong "Những lời buồn".

Lọt vào Top 10, Uyên Linh có phần ra mắt trong đêm Gala đầu tiên với ca khúc Những lời buồn của nhạc sĩ Đức Trí theo phong cách R&B pha trộn với Jazz (xem video). Người nghe bị cuốn vào giọng hát đầy mê hoặc của Uyên Linh và không nhận ra đây là một ca khúc cũ đã được Phương Vy thể hiện rất mềm mại trước kia nữa. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét: "Anh nhận thấy từng động tác nhỏ trên người em giống như là hơi thở của em khi đang hát vậy, giống như âm nhạc đang chảy trong từng mạch máu của em".

7. "Mùa đông sẽ qua" (nhạc sĩ Huy Tuấn)

Đêm Gala Pop/ Rock, Uyên Linh không có đối thủ khi trình diễn
Đêm Gala Pop/ Rock, Uyên Linh không có đối thủ khi trình diễn "Mùa đông sẽ qua".

Sang đến đêm Gala Pop/ Rock, Uyên Linh dường như không có đối thủ khi cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đầy cảm xúc với Mùa đông sẽ qua của nhạc sĩ Huy Tuấn (xem video). Phần thể hiện của Uyên Linh khiến vị giám khảo khó tính là nhạc sĩ Quốc Trung phải thừa nhận rằng cách xử lý bài hát của cô như "một ca sĩ chuyên nghiệp đã có thời gian đi hát lâu". Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng khi hát Mùa đông sẽ qua, Uyên Linh vẫn chưa vượt được qua cái bóng của Mỹ Linh - cái tên gắn liền với ca khúc này.

8. "Anh mãi là" (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh), hát cùng Văn Mai Hương

Mai Hương và Uyên Linh trong bản song ca
Mai Hương và Uyên Linh trong bản song ca - 'Anh mãi là'.

Phần trình diễn Anh mãi là của "mẹ con nhà Cám" Uyên Linh - Mai Hương trong đêm Gala song ca đã thực sự "ép phê" khán giả. Hai giọng ca được đánh giá là "có cùng đẳng cấp" gây bất ngờ bởi sự kết hợp đầy ăn ý và cùng nhau "tung hứng" các câu hát (xem video). Không chỉ đem tới một "cái kết đẹp" cho đêm Gala song ca, Anh mãi là cũng là một trong những phần trình diễn đáng nhớ nhất của Vietnam Idol 2010.

9. "Chỉ là giấc mơ" (nhạc sĩ Kim Ngọc)

Uyên Linh chạm được vào tận cùng cảm xúc người nghe với
Uyên Linh chạm được vào tận cùng cảm xúc người nghe với "Chỉ là giấc mơ" trong đêm Gala của BGK.

Vốn gây được sự chú ý từ các đêm Gala trước, nhưng phải tới đêm Gala của ban giám khảo, Uyên Linh mới thực sự tạo nên một cơn sốt trên khắp cả nước với hai ca khúc theo hai phong cách khác nhau - Chỉ là giấc mơĐường cong. Mở đầu đêm Gala, cô gái 22 tuổi khiến khán giả đắm chìm vào những cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu với Chỉ là giấc mơ (xem video). Tiếng hát của Uyên Linh thể hiện tâm trạng đầy khắc khoải, đã chạm được vào sâu thẳm trái tim của hàng triệu người.

10. "Đường cong" (nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong)

Uyên Linh khoe
Uyên Linh khoe "đường cong" trước những lời khen của ban giám khảo.

Cũng trong đêm Gala của ban giám khảo, Uyên Linh một lần nữa đem tới sự ngạc nhiên cho cả hội trường Hãng phim Việt (TP HCM) lẫn khán giả xem truyền hình trong cả nước khi thể hiện "đường cong" trong giọng hát của mình với ca khúc Đường cong - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Phần trình diễn của Uyên Linh đã khiến cả khán phòng như nóng bừng lên (xem video). Sau đêm Gala của Top 3, cô đã tiếp nhận thêm một biệt danh mới do Ban giám khảo và khán giả trao tặng - "Sexy Lady".

11. "Sao chẳng về với em" (nhạc sĩ Quốc Trung)

Uyên Linh
Uyên Linh "biến hóa" với "Sao chẳng về với em" của nhạc sĩ Quốc Trung.

Đêm chung kết Vietnam Idol 2010, Uyên Linh chọn ca khúc Sao chẳng về với em của nhạc sĩ Quốc Trung làm phần mở màn của mình vì muốn "thu hút các fan" của vị giám khảo này. Uyên Linh còn mạnh dạn phá cách bằng việc thay đổi một chút phần lời bài hát, khiến tác giả của bài hát cũng phải ngỡ ngàng và bày tỏ: "Tôi muốn chia tiền tác quyền cho em vì sự mới mẻ này". Sao chẳng về với em từng được hai diva Thanh Lam và Hồng Nhung hát rất thành công, nhưng Uyên Linh đã có cách thể hiện rất riêng của mình, đặc biệt ở những khúc phiêu đầy ngẫu hứng (xem video).

12. "Take Me To The River" (Al Green)

Phần trình diễn
Phần trình diễn "Take Me To The River" bốc lửa của Uyên Linh trong đêm chung kết Vietnam Idol 2010.

Đến phần thể hiện ca khúc nước ngoài trong đêm thi cuối cùng, Uyên Linh tiếp tục đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với ca khúc kinh điển Take Me To The River từ thập niên 1970. Giọng ca với những "đường cong" uốn lượn cùng phong cách thu hút qua từng bước di chuyển trên sân khấu của Uyên Linh trong phần biểu diễn này đã hoàn toàn thuyết phục ngay cả những khán giả khó tính nhất, tới mức hai giám khảo Siu Black và Quốc Trung đã phải trao tặng cô một nụ hôn sau tiết mục "hừng hực" và "hoang dã" này (xem video).

13. "Tell Him", hát cùng Anh Thư (Celine Dion & Barbara Streisand)

Trước đêm công bố danh hiệu Vietnam Idol 2010 vài ngày, bản thu âm ca khúc Tell Him do Uyên Linh hát cùng cô bạn thân Anh Thư đã xuất hiện trên mạng và tiếp tục khiến các fan của cô cựu nữ sinh Ngoại giao phải "nổi da gà" (nghe ca khúc). Tell Him là bản song ca nổi tiếng của hai diva Celine Dion và Barbara Streisand, nay được Uyên Linh và Anh Thư hát lại theo một phong cách riêng.

Trần Nguyễn Uyên Linh và cô bạn thân Phạm Phan Anh Thư.
Trần Nguyễn Uyên Linh và cô bạn thân Phạm Phan Anh Thư.

Sau khi nghe xong bản thu âm này, nhiều người tuyên bố rằng họ không tin đây là do hai người Việt Nam hát. Giọng ca của Anh Thư cũng không hề thua kém gì cô bạn Thần tượng âm nhạc 2010. Sau khi Tell Him xuất hiện trên mạng, cô đã nhận được hàng loạt comment kiểu như: "Anh Thư và Uyên Linh là cặp song ca tuyệt vời" hay "Anh Thư sang năm đi thi Vietnam Idol đi".

14. "Cảm ơn tình yêu" (nhạc sĩ Huy Tuấn)

"Cảm ơn tình yêu" giờ đã trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi Uyên Linh.

Cảm ơn tình yêu là bài hát nhạc sĩ Huy Tuấn viết riêng cho Vietnam Idol 2010 và được dùng để thử thách Top 2 - Mai Hương và Uyên Linh. Dù Văn Mai Hương đã thể hiện rất tròn trịa ca khúc này nhưng khi Uyên Linh xuất hiện trên sân khấu, người nghe như bị thôi miên vào lãnh địa cảm xúc âm nhạc mà cô tạo ra với sự nồng nàn, da diết và mãnh liệt (xem video).

Uyên Linh đã biến một sản phẩm "đơn đặt hàng" cho người chiến thắng Vietnam Idol thành một ca khúc có linh hồn riêng. Cảm ơn tình yêu cũng giống như lời tri ân của cô dành cho hơn hàng trăm nghìn fan đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Sẽ là một gánh nặng và áp lực đặt lên vai Uyên Linh nếu mặc định cô là một diva tương lai, nhưng giọng ca 22 tuổi đầy nội lực này hoàn toàn xứng đáng với những gì đã đạt được. Trước mắt Uyên Linh còn cả một chặng đường dài để khẳng định mình.

Nguyên Minh

Cảm ơn Tình yêu, cảm ơn Uyên Linh

tôi thực sự bị giọng hát Uyên Linh mê hoặc mất rồi, cảm giác được nghe em hát thật hạnh phúc khó tả, cảm ơn em , cảm ơn em rất nhiều!

UL em hat tuyet lam

Anh lam tiem net ma cu nghe di nghe lai bai hat cua em that tuyet voi chuc em thanh cong tren con duong em chon

MÌNH RẤT THÍCH GIỌNG HÁT UYÊN LINH

Mình rất ít khi nghe nhạc nhưng nghe bạn hát mình phải thay đỏi thói quyen này.

pro

minh la 1 khan jia. nhung theo nguon am nhac hien nay rat hiem de tim duoc 1 ca si yeu thich ,cung nhu 1 giong hat. jiup nguoi ta thu jian~. minh ko chac ban da~ vuot troi, nhung minh cam nhan duoc su khac biet tu` ban. thanks! pj.

cam phuc va nguong mo

chị uyên linh hát trên sân khấu ma em cứ tưởng mình đang hát vậy. chị ấy nhún nhảy em cũng nhún nhảy, chi. ấy rưng rưng nước mắt em cung vậy trong bài chỉ là giấc mơ, cảm xúc dâng trào làm cho người nghe cảm thấy như là nhân vật trong bài hát, chị hát rất hay.... cảm ơn chị rất nhiều, chị chạm vào trái tim em rồi, nhưng em là con gai không phải con trai dâu nha....hihi......

tuyet vo'i

lau lam roi toi mo'i lai duoc song trong trong am nhac day cam xuc den la! uyen linh da thoi hon cho nhung ca khuc nhac viet lan nhac quoc te... mong linh se ngay cang tien xa ho'n nu'a tren con duong am nhac va luon giu' duoc phong cach dang yeu cua minh em nhe!

Hay lắm

hay lắm

tiếc mái tóc uyên linh

nhìn uyên linh hát tình 2000 với giọng chắc nịch khỏe khoắn .Đặc biệt mình rất tiếc mái tóc khi ấy.Không biết mình có dở hơi không khi nói vậy trong khi mái tóc hiện tại mình nghĩ do 1 nhà tạo mẫu nổi tiếng.

Love UL

Nghe đi nghe lại mà van muốn nghe. Mình có đứa bạn suốt ngày mở Cám Ơn T.Y, giống như tâm trang bạn ấy và cả UL truyền cảm qua nữa. Mình thích UL hat tiếng Anh hơn, những đoạn cao rất sâu lắng, mình cảm nhận mà có khi rùng mình nữa. Hãy cố gắng nha....

Ngưỡng mộ

Hay tuyệt Kể cả những bài tưởng như khô khan nhưng với giọng hát và cách thể hiện của Uyên Linh thì nó trở nên hay hơn rất nhiều. Mình cũng nghe đi nghe lại các bài mà Uyên Linh hát, mình thích bài "Chỉ là giấc mơ" nhất.

Tâm huyết, say mê và cháy bỏng!

Tâm huyết, say mê và cháy bỏng là những gì tôi cảm nhận được từ giọng hát của Uyên Linh. Nghe Linh hát tôi cứ ngỡ như đây là một diva điêu luyện, đặt biệt là những bài hát tiếng anh. Bản thân tôi là fan hâm mộ của dòng nhạc trữ tình mà người hát cần có một chất giọng phải thật khỏe , một tâm hồn bay bổng, si mê thì ca khúc đó mới thoát hết cái hồn của nó . Và khi tôi tình cờ nghe Linh hát trong đêm chung kết và bây giờ sau khi Linh hát trên mạng tôi nghe như người say! Thật lòng tôi là người không thích thần tượng ai nhưng nghe Uyên Linh hát tôi lại cứ thích nghe lại và mơ ước sao người hát ấy là mình để một lần được bay bổng theo những giai đệu ấy!

Văn Mai Hương

Văn Mai Hương: 1 chất giọng quá tuyệt vời...tôi yêu bạn...

Bình chọn cho Uyên Linh

Một nhân vật chưa được đào tạo về âm nhạc thế thì tuyệt. Nó là hiện tượng âm nhạc! Chúng ta cần trân trọng nó tạo cho sự phát triển toàn diện. Được biết đã tốt nghiệp Học viện Ngoại giao.

Yeu qua bai hat Sao chẳng về với em !

Tôi không là fans của Uyên Linh ,tôi thực sự từ lâu không quan tâm đến nền âm nhạc Việt, không quan tâm đến ca sỹ Việt .Sự hỗn tạp, nhốn nháo,mới cũ ,và những ca sỹ ngày nay chỉ chạy sô,chỉ hát đê có tiền chứ hình như không phải hát vì yêu âm nhạc và có cảm xúc mãnh liệt như Uyên Linh .

Cô ấy thổi hồn và cảm xúc vào từng lời trong bài hát, chạm đến trái tim người nghe,đánh thức những người yêu nhạc thực sự ngủ quên trong một thời gian dài ...

Tôi còn nhớ ngày xưa trên sóng phát thanh FM,tôi luôn đón chờ nghe từng ca khúc . Tôi từng yêu mến tiếng hát Thanh Lam qua những bài Hoa Sữa, Cho em một ngày ....và tôi từng bỏ tiền đến phòng trà M& Tôi ( lúc ở Lê Duẫn ) nghe Mỹ Linh,Hồng Nhung , Đức Tuấn hát .....Ngay cả Hồng Nhung đã thể hiện ca khúc Sao chẳng về với em trong Album Khu vườn Yên tĩnh ,nhưng khi Uyên Linh hát lại một cách rất mới,cảm xúc dạt dào hơn , và làm tôi cảm động hơn khi nghe Hồng Nhung hát.

Hồng Nhung,Thanh Lam, Mỹ Linh là những giọng ca đỉnh của VN,nhưng thời đó là những năm 1997-2000 , còn sau này,nghe Thanh Lam hát,tôi thực sự không thể nghe nỗi, chị ấy cứ nhấn nhá ca từ quá, phô giọng quá ...mà quên đưa cảm xúc vào bài hát,và Hồng Nhung tôi cũng thấy chị hát không còn Hồn nữa , chỉ có Mỹ Linh,chi ấy hát bằng trái tim của người yêu nhạc , đôi khi những Ca sỹ nghĩ mình đã lên đỉnh,rồi muốn hát thế nào cũng được ...

Là một người yêu nhạc,tôi đã nghe không ít bài hát của Hà Anh Tuấn , Đức Tuấn ....tôi chỉ thấy Đức Tuấn chọn nhạc Sang,nhưng khi ah hát thì không có hồn, ca từ trôi chảy,điêu luyện ,nhưng không có rung cảm nguời nghe . Riêng Hà Anh Tuấn thì biết dẫn dắt người nghe vào câu chuyện của mình,nhưng rỏ ràng không nhiệt huyết và đột phá ý tưởng trong từng ca khúc như Uyên Linh ...

SỰ cống hiến của con người không thể tính theo thời gian,bề dày lịch sử,hay là những giá trị vật chất . sự cống hiến đó đôi khỉ một ngày,một tháng ,một năm bằng một việc có có ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng yêu nhạc hay những người đam mê âm nhạc như tôi ...

Đừng vì đố kỵ,đừng vì những ý tưởng cổ hủ,đừng vì cái nọ ,cái kia mà đánh mất một suy nghĩ đúng ,và một đột phá đúng trong việc trao giải Cống Hiến năm nay .

Tôi ước gì có thể bình chọn cho Uyên Linh trong giải này, hãy để công chúng bình chọn thay vì chỉ có Nhà báo ???

phai cong nhan

Xin chuc mung VN Idol 2010 da qua thanh cong khi co nhung giong hat hay nhu UL. Toi that su thay qua da khi nghe UL hat, UL nhu vien ngoc dang toa sang cho nen ca nhac tre VN. Da tu lau lam roi toi moi nghe duoc giong hat tre, dep , quyen ru va loi cuon nguoi nghe den nhu vay. UL da lam cho moi nguoi yeu em ngay khi em cat giong hat. Phai noi cac ca sy tre khac hat roi toi kg nho noi ten ca sy va cung kg hieu ho dang hat cai gi tuy ho van dang hat tieng viet do thoi va toi quyet dinh kg bao gio bo tien ra mua bat cu dia nhac nao cua cac ca sy VN . Nhung bay gio toi se mua bat cu dia nhac nao khi co giong hat cua UL.( co hoi qua dang kg nhung do la su that) Chuc Uyen Linh mai mai tre dep , quyen ru va thanh cong tren con duong ca hat cua em.

You are Victory!!

Uyen Linh oi. Minh thich giong cua ban vo cung. Minh cung la nguoi thich am nhac, biet hat va rat ken nghe hat. Minh ko the nghe nhung bai nhac thi truong bay gio. Nhung minh thich ban. I love you. Chuc ban thanh cong va that sang suot de vuot qua tat ca. Minh chi muon nghe ban hat. Dung de nhung Scadal vo van lam ban guc nga. Cam on vi nhung bai hat qua tuyet voi!!!I Love You

Like UL

không cần biết trình độ chuyên môn hay kỹ thuật ntn nhưng nghe UL hát 1 bài là mình muốn nghe lại, nghe mãi, giọng hát thật sự làm mình xúc động ^^ like cho UL nào

Đam mê!

Nghe Uyên Linh hát, Tôi cảm nhận được niểm đam mê trong đó, thật tuyệt vời!

Tell him

Thank for your inspiring voice! I want to be loved to hear the songs that you have shown. wish you success!

Uyên Linh number one

Tuyệt vời! Uyên Linh sẽ vượt qua các đàn chị. Uyên Linh sẽ được nhiều show quảng cáo. Chúc mừng Uyên Linh thành công trên mọi mặt trận.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
Cảm xúc âm nhạc
Tình yêu qua 'I have nothing' của Whitney Houston
'Khúc giao mùa' - hân hoan một mùa xuân mới
Lắng nghe một năm đã qua với ‘Auld Lang Syne’
'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân
Xem tiếp >>>
 
 
 
 
Lien he quang cao