Thứ sáu, 30/10/2009, 14:26 GMT+7

Ca sĩ lả lơi cùng 'Lá đổ muôn chiều'

Thanh Lam - Tùng Dương
Thanh Lam - Tùng Dương có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.
Tùng Dương diện chiếc áo gile cách điệu bên dài bên ngắn, bên có tay bên khoét nách để lộ sơ mi, gây ấn tượng cho khán giả.
Trong khi đó Thanh Lam chọn tông đen để đi kèm.
Phương Anh đằm thắm hơn cả về ngoại hình và giọng hát sau khi lập gia đình.
Sự trở lại của Thái Thùy Linh trên sân khấu lớn đã khiến khán giả không phải thất vọng. Cô còn tham gia trình diễn một bản tango minh họa.
Đức Long gây ấn tượng với cách hát nhấn nhá trong "Lá thư".
Khánh Linh hát "Gửi gió cho mây ngàn bay".
Tuấn Phương
Tuấn Phương hát "Thu quyến rũ".
Quỳnh Hoa hát "Chiếc lá cuối cùng". Chị là nữ ca sĩ may mắn được gặp gỡ Đoàn Chuẩn. Chất giọng khàn của Quỳnh Hoa hơi lạc giữa những giọng cao, trong của các ca sĩ khác.
Hạ Vân hát "Cánh hoa duyên kiếp" (Dạ Lan Hương) - bài hát gắn với câu chuyện tình 1.000 đoá hồng của Đoàn Chuẩn. Tuy nhiên, khi lên tông cao, giọng nữ ca sĩ này bị thé.
Tuấn Hiệp thể hiện được rất ít cảm xúc khi hát "Tà áo xanh".
Những màn múa mềm mại, duyê dáng minh hoạ cho bài hát.

Ảnh: Phan An

Link Site
Tiêu điểm
Cảm xúc âm nhạc
Tình yêu qua 'I have nothing' của Whitney Houston
'Khúc giao mùa' - hân hoan một mùa xuân mới
Lắng nghe một năm đã qua với ‘Auld Lang Syne’
'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân
Xem tiếp >>>
 
 
 
 
Lien he quang cao