Thứ hai, 20/7/2009, 09:25 GMT+7

Thanh Lam: 'Bình yên không phải trong vòng tay đàn ông'

“Đối với tôi, sự bình yên là những góc nhỏ như khi bên cạnh các con, thấy con nghe lời mình, con được điểm 10, còn vòng tay đàn ông đôi khi lại là giông bão khủng khiếp” - Diva Việt trải lòng trong buổi ra mắt album mới “Nơi bình yên”.
> Mr. Đàm yêu Thanh Lam như Michael yêu Diana Ross

Thanh Lam
"So với những nghệ sĩ nước ngoài, tôi mới điên theo kiểu nửa mùa. Nhưng so với thị hiếu của người Việt Nam vốn thích những gì nhẹ nhàng, nịnh tai, lối hát của tôi quá mạnh nên tôi phải cố gắng tiết chế cho mềm mại". Ảnh: Ngọc Trần.

Câu nói của Thanh Lam là sự phủ nhận quan điểm của Lê Minh Sơn, người chịu trách nhiệm biên tập và sản xuất CD cho chị. Nhạc sĩ Ôi quê tôi cho rằng: “Sự bình yên lớn nhất là trong tay người mình yêu, chứ không phải người yêu mình”. Người đàn bà nóng bỏng trong âm nhạc cho biết, lý do chị trở lại lối hát của 10 năm về trước, thời của Mây trắng bay về, rất tình, rất tinh tế và nhẹ nhõm là bởi chị nhận ra, cuộc sống phải có sự bình yên mới cân bằng được. “Nghệ sĩ sinh ra bản thân đã không bình yên nên tôi phải tìm cho mình chốn bình yên nho nhỏ”, đôi mắt trong veo dù đi qua nhiều sóng gió của hơn 40 năm cuộc đời, chị tâm sự.

Gần nửa đời người, Thanh Lam tự rèn cho mình một bản lĩnh cứng rắn bên trong nhan sắc lộng lẫy. “Tôi là một phụ nữ văn minh. Tôi luôn sống với câu châm ngôn: người thông minh là người nhìn rõ mình, biết cái ưu và cái khuyết của mình. Không có ai toàn ưu và không có ai toàn khuyết. Tôi cho rằng chẳng có sai lầm nào mà mình không thể đứng dậy. Trong cuộc sống phải luôn có những thử thách. Lúc còn trẻ có thể run sợ, nhưng càng trưởng thành, càng có kinh nghiệm làm chủ cuộc sống, người ta càng bình thản trước thử thách”, “người đàn bà hát” trải lòng.

Chị đã bình thản để bước qua những ngày dư luận xì xào việc Thanh Lam bị đánh ghen. Giải thích về sự im lặng của mình, cô con gái nhạc sĩ Thuận Yến cho biết: “Giờ thì tất cả có thể hiểu được mọi chuyện như thế nào. Nếu tôi sai, chắc chuyện đã không dừng lại và chìm xuống như thế. Tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi. Nếu quá quan tâm đến những điều như vậy, chắc tôi đã bỏ nghề từ lâu rồi. Đã là một nghệ sĩ thì phải chấp nhận và bỏ qua ngoài tai những thứ được dựng lên xung quanh đời sống”.

Thanh Lam đem những khát khao của người đàn bà về một chốn bình yên, tránh xa giông tố cuộc đời, vào trong âm nhạc. Chị hy vọng đó là một sự chia sẻ với những phụ nữ xung quanh mình. Sau 2 năm không còn đứng tên bên nhau, cặp Thanh Lam - Lê Minh Sơn mới lại có một CD chung. Lam hát, Sơn biên tập và sản xuất.

Nói về Lê Minh Sơn, Thanh Lam cho biết “Tình cảm của chúng tôi không đi lên, không đi xuống. Nó đi ngang”. Trong khi ấy, Lê Minh Sơn có vẻ thật thà hơn khi nói: “Muốn nuôi dưỡng cảm xúc cần có hai người. Chúng tôi khác nhau quá nhiều. Tôi ngày càng già đi trong khi cô ấy ngày càng trẻ ra. Cái quan trọng là chúng tôi vẫn ngồi được với nhau, nhìn được vào mắt nhau”. Người nhạc sĩ tài hoa sinh năm 1975 bật mí, 5 trong số 9 ca khúc trong “Nơi bình yên”, nhất là Em yêu anh là bài hát anh hoá thân vào Lam, viết dành riêng cho Lam. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục dành cho người ca sĩ mà anh xem là “tình bạn lớn của mình” một tác phẩm gồm ba chương, biểu diễn hai đêm ở Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Thanh Lam
Lê Minh Sơn thấy anh và Thanh Lam có những khoảng cách. Ảnh: Ngọc Trần.

Ngoài những sáng tác của Lê Minh Sơn, Thanh Lam còn hát nhạc Dương Thụ, Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến. Âm nhạc trong “Nơi bình yên” lãng mạn, trẻ trung nhưng thấm đẫm chất tự sự. Người đàn bà tuổi 40 Thanh Lam vẫn đầy khao khát trong tình yêu, khi trong sáng, ngây thơ hồn nhiên ở Nơi bình yên, lúc lại dữ dội, khát khao đến cuồng cháy trong Em yêu anh, da diết, khắc khoải trong từng nốt nhạc với Góc nhỏ của riêng em.

Từng kết hợp với Trọng Tấn khá ấn tượng, lần này Thanh Lam mời Bích Thủy - giọng opera trẻ - cùng hòa giọng trong A nhờ Anh nhằm tạo nên màu sắc mới. Sự kết hợp còn lại là với Tùng Dương - giọng ca không còn xa lạ với âm nhạc Lê Minh Sơn. Hai giọng ca hàng đầu phối hợp với nhau trong Buồn theo phong cách jazz blue tạo nên một luồng cảm xúc da diết nhưng mãnh liệt, khép lại album một cách đầy tiếc nuối. Tiết chế giọng hát trong “Nơi bình yên”, theo Thanh Lam, chẳng dễ dàng gì. Vì thế, chị ưng ý với “đứa con” này của mình và hy vọng nó sẽ có một số phận tốt đẹp.

Ngọc Trần

Link Site
Tiêu điểm
Cảm xúc âm nhạc
Tình yêu qua 'I have nothing' của Whitney Houston
'Khúc giao mùa' - hân hoan một mùa xuân mới
Lắng nghe một năm đã qua với ‘Auld Lang Syne’
'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân
Xem tiếp >>>
 
 
 
 
Lien he quang cao