Thứ bảy, 27/12/2008, 08:14 GMT+7

Fan rock Vinh cuồng nhiệt trong mưa

Điểm đổ bộ thứ tư của “Rock storm” trên sân vận động Vinh ngày 26/12 diễn ra không thuận lợi như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng do mất điện và trời mưa lớn. Tuy nhiên, khán giả vẫn kiên nhẫn đứng chờ và cổ vũ cuồng nhiệt.

Trần Lập cho biết, anh vô cùng xúc động trước tình cảm của khán giả Vinh. Trước sự cố khách quan, Ban tổ chức định hoãn nhưng khán giả kiên quyết ngồi đợi nên chương trình vẫn diễn ra lúc 21h, muộn hơn một tiếng so với dự định. Mỗi ban nhạc chỉ được hát hai bài thay vì 4-5 bài như ở những điểm khác. Đa phần đều là những bài quen thuộc nên khán giả hát theo át cả tiếng mưa.

Lần thứ hai xuất hiện, Minh Thư diễn tốt hơn show Thái Nguyên. Do thời tiết lạnh, cô không dám mặc trang phục quá sexy nhưng vẫn được khán giả nồng nhiệt chào đón.

Trần Lập với
Trần Lập với "Ngày hôm qua", "Đường đến ngày vinh quang".
Trần Lập với
Trần Lập với
Minh Thư được chào đón hơn buổi diễn ở Thái Nguyên.
Trần Lập với
Cô hát tốt "Tuổi 20", "Maria".
Trần Lập với
Thủy Triều Đỏ mở màn với "Nắng mới" và "Người hát rong".
Trần Lập với
Trần Lập với
Trần Lập với
Da Vàng với "Come Together" và "Phá vỡ những bức tường".
Trần Lập với
Trần Lập với
Ngũ Cung với "Nụ hôn trên đỉnh Phanxipang", "Cướp vợ".
Trần Lập với
Trần Lập với
Trần Lập với
Rosewood với "Âm thanh thời gian", "Điều bỏ quên".
Trần Lập với
Trần Lập với
Khán giả Vinh cuồng nhiệt với Rock storm trong mưa.
Khán giả vinh cuồng nhiệt với "Rock storm" trong mưa.

Ngọc Trần
(Ảnh: Bakrok)

Link Site
Tiêu điểm
Cảm xúc âm nhạc
Tình yêu qua 'I have nothing' của Whitney Houston
'Khúc giao mùa' - hân hoan một mùa xuân mới
Lắng nghe một năm đã qua với ‘Auld Lang Syne’
'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân
Xem tiếp >>>
 
 
 
 
Lien he quang cao