Thứ năm, 15/8/2002, 09:44 GMT+7

Sheryl Crow nói về sự nghiệp và tình yêu

Ca sĩ Sheryl Crowe.

Ca sĩ đoạt 8 giải Grammy từng khẳng định, cô sẽ lên xe hoa và sinh con vào năm 40 tuổi. Tuy thế, đến giờ, người đẹp vẫn chưa thực hiện được kế hoạch đó vì còn rất bận rộn với sự nghiệp của mình. Gần đây, ca sĩ đã hợp tác cùng Kid Rock, Eric Clapton, Don Henley của Eagles trong album mới nhất "C'mon C'mon".

- Làm việc cùng những tên tuổi của thập kỷ 60 và 70 có gì hay?

- Cực thú vị, họ như thể thuộc về một thế giới khác. Hàng ngày, tôi lấy chồng báo cũ ra đọc và tìm hiểu họ thời còn hoàng kim. Trước đây, họ từng là thần tượng của tôi, còn bây giờ thì là đồng nghiệp.

- Thành công đã làm thay đổi điều gì trong cuộc đời chị?

- Nó đã trở thành một phần của cuộc đời tôi và tôi có nhiệm vụ phải duy trì, phát triển nó hơn nữa. Điều thay đổi lớn nhất là tôi đã tôi luyện được ý chí cho mình. Trước kia, có những lúc nản chí, muốn tung hê tất cả, nhưng bây giờ thì tôi hiểu mình có thể biến cái không thể thành có thể, chỉ cần tập trung cố gắng hết mình.

- Hiện giờ, chị đang hò hẹn với ai?

- Một người, nhưng có lẽ chẳng ai biết về anh ấy đâu. Anh ấy không thuộc ngành giải trí, rất đáng yêu, nhưng tương lai hai đứa chẳng biết thế nào vì mới quen nhau thôi mà. Đời tư là đời tư, tôi chỉ định tiết lộ có thế.

- Có đúng là chị đã nhổ hai chiếc răng cửa không?

- Tôi đã nhổ hai lần. Hồi 8 tuổi, trong một lần chạy tung tăng, tôi đâm sầm vào một cái giàn giáo và hàng tiền đạo đi tong. Rồi sau đó, khi đang ngồi trong một quán bar, cô phục vụ đã "múa" cả vại bia trước mặt tôi, và vô tình làm răng của tôi phi hẳn ra ngoài.

- Trong 10 năm nữa, chị có định tiếp tục tung ra các album mới?

- Tôi cảm thấy mình vẫn chưa có một tác phẩm thực sự ưng ý và điều đó thôi thúc tôi làm việc. Đến một lúc nào đó, khi đã hài lòng về mình, tôi sẽ rút lui khỏi ngành giải trí đầy cạnh tranh này.

Thu Trang (theo AP)

Link Site
Tiêu điểm
Cảm xúc âm nhạc
Tình yêu qua 'I have nothing' của Whitney Houston
'Khúc giao mùa' - hân hoan một mùa xuân mới
Lắng nghe một năm đã qua với ‘Auld Lang Syne’
'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân
Xem tiếp >>>
 
 
 
 
Lien he quang cao