Thứ hai, 6/2/2012, 09:16 GMT+7

Thí sinh VN’s Got Talent nuốt hàng chục con cá sống

Một thí sinh khiến giám khảo, khán giả hồi hộp khi nuốt trọn hàng chục con cá kèo lúc chúng còn quẫy đạp. Đây là một trong những tiết mục độc đáo được biểu diễn ở tập 6 chương trình ‘Tìm kiếm tài năng Việt’, tối 5/2.
> Thúy Hạnh rúm người khi bị biến thành chướng ngại vật

Bước ra sân khấu với một bình thủy tinh chứa hàng chục con cá kèo sống, Nguyễn Hoàng Tú khiến cả giám khảo và khán giả trố mắt khi lần lượt đưa lên miệng từng con cá và nuốt ngay trên sân khấu. Người xem ớn lạnh trước màn trình diễn táo bạo của anh. (xem clip)

Hoàng Tú nuốt cá kèo sống. Ảnh: H.T.

Hoàng Tú nuốt cá kèo sống. Ảnh: H.T.
Đây là tiết mục do chính cậu ruột của anh dạy. Hoàng Tú chia sẻ: “Lúc mới tập, khi nuốt cá kèo sống vào, răng cá cứ cắn vào họng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đã ho rất nhiều chưa kể đau bụng nữa, nhưng dần dần tôi đã biết cách nuốt sao cho an toàn hơn rồi bắt đầu mang đi trình diễn và cũng được nhiều người cổ vũ. Cho đến nay, tôi có thể nuốt được cả bóng đèn, lưỡi lam….”.

Anh cho biết, khi nuốt xong cá kèo, khoảng 5 phút sau, con cá mới hết vùng vẫy trong bụng. Cá kèo là loài cá nổi tiếng sống dai, khỏe quẫy đạp, kể cả khi đã được chế biến. Tuy nhiên, anh không được giám khảo chọn vào vòng sau.

Bác Khổng Tất Ứng (73 tuổi) và Nguyễn Thị Ngày (71 tuổi) là cặp dành được nhiều tình cảm của khán giả tại vòng loại sân khấu phía Nam bởi sự yêu đời và nhiệt tình trên sân khấu. Họ gửi đến khán giả hai tiết mục nhảy tango và sau đó ngẫu hứng cùng bài hát 60 năm cuộc đời. Bác Tất Ứng vui vẻ chia sẻ: “Tôi đi chơi thể thao về thì thấy đoàn tuyển của chương trình "Tìm kiếm tài năng Việt", thế là tôi chạy xe vô hỏi han. Sau đó, tôi chạy về kêu bà xã mặc đồ vào và đi thi luôn”. Tinh thần nhiệt tình của đôi vợ chồng già khiến khán giả cảm động. (xem clip)

Những động tác uốn bụng điêu luyện của Bành Đức Hải Yên cùng sự “máu lửa” trên sân khấu khiến phần trình diễn của cô cuốn hút và thuyết phục. Làm quen với ballet từ năm 6 tuổi, sau đó tiếp tục tập luyện múa hiện đại, với Hải Yên, múa đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cách đây 5 năm, cô tình cờ khám phá ra belly dance qua một sư phụ bậc thầy người Thổ Nhĩ Kỳ. Hải Yên chia sẻ: “Mẹ chính là khán giả đầu tiên và trung thành nhất của tôi. Bà luôn góp ý và động viên tôi. Hôm nay dự thi, mẹ cũng đi theo để cổ vũ". Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: “Tôi nghĩ tiết mục belly dance của bạn là tiết mục gợi cảm nhất mà tôi từng chứng kiến trên sân khấu Vietnam’s Got Talent”. (xem clip)

Màn biểu diễn belly dance của Hải yên. Ảnh: H.T.

Màn biểu diễn belly dance của Hải Yên. Ảnh: H.T.

Họa mi "nhí" Thanh Trúc có màn trình diễn khá ấn tượng tại vòng loại sân khấu phía Nam với ca khúc H’ren lên rẫy của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Anh Nguyễn Hữu Hạnh, bố của bé, chia sẻ: “Thanh Trúc yêu ca hát từ nhỏ và ở nhà tôi hay chỉ cho cháu hát để vui thôi. Rồi tình cờ biết được cuộc thi như Got Talent, tôi muốn để cho cháu tham dự để thử sức vì cả nhà đều rất ủng hộ cháu. Hôm thi vòng loại sân khấu, trước khi trình diễn, cháu có chia sẻ với tôi là đang rất run, tuy nhiên khi ra sân khấu, tôi không nghĩ bé lại diễn khá “sung” khiến cả hội trường đều vỗ tay theo và hoan hô”. Mặc dù đang sống ở Quảng Ngãi nhưng khi hát H’ren lên rẫy, Thanh Trúc như "đem hết cả mọi người lên Tây Nguyên chơi", như nhận xét của giám khảo Thành Lộc. (xem clip)

Họa mi

"Họa mi" Thanh Trúc đến từ Quảng Ngãi. Ảnh: H.T.

Cựu người mẫu - MC Thúy Hạnh cho rằng, phần trình diễn của cô bé làm không khí ở hội trường nóng hẳn lên. “Mọi người đều hòa theo ca khúc của con. Thậm chí cô và hai chú Thành Lộc, Huy Tuấn thuộc cả cái cách mà con trình diễn. Rất là cá tính. Cô rất là thích phần trình diễn của con”, nữ giám khảo phấn khích.

Ở tập 6, các nhóm dự thi là các điểm nhấn của chương trình. Họ mang đến những sáng tạo mới mẻ dù chỉ là những người không chuyên trong nghệ thuật.

Nhóm hát Acapella - Ivoice là đội hình gồm 6 thành viên gồm: Lê Tuấn Uy (nam trầm), Nguyễn Hồng Thái (nam trung), Lê Hữu Thành (nam cao), Nguyễn Ngọc Anh Thư (nữ trung), Vũ Hoàng Như Đoan (nữ cao), Đỗ Trường An (beatbox) gây ấn tượng mạnh.

Nhóm nhạc hát acapella đến từ TP HCM. Ảnh: H.T.

Nhóm nhạc hát acapella đến từ TP HCM. Ảnh: H.T.

Đây là đội văn nghệ của trường Lê Hồng Phong, TP HCM. Không một ai trong nhóm được học về nhạc lý nên khâu lên ý tưởng dàn dựng cũng như phân bè luôn là trăn trở mỗi khi tập một bài hát mới. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo, nỗ lực cũng như kinh nghiệm "chinh chiến" tại nhiều cuộc thi tiếng hát học sinh thành phố, họ đã giành được sự ủng hộ xứng đáng từ giám khảo và khán giả theo dõi chương trình. (xem clip)

Chia sẻ về cái tên Ivoice, trưởng nhóm Anh Thư cho biết: “Ivoice nói lên sự hiện đại và trẻ trung, từ voice thể hiện cho phong cách âm nhạc của nhóm: hát acapella bằng giọng hát mộc, không sử dụng bất cứ nhạc cụ nào”.

NSƯT Thành Lộc nhận xét: “Khi các bạn hát thì tôi thấy các bạn là những người có thẩm mỹ về âm nhạc rất tốt. Có lẽ sau khi xem các bạn hát xong, từ đây về sau chắc tôi cứ đi mặc áo caro thôi, để người ta cũng nhận bừa tôi là một thành viên trong nhóm các bạn. Cảm ơn các bạn đã mang đến một tiết mục làm cho mọi người cảm thấy sảng khoái vì sự mộc mạc mà rất đẹp, đẹp đến tuyệt vời của các bạn”.

Màn nhảy bằng giày cao gót mới lạ mang đến khán giả nhiều bất ngờ. Đây là màn trình diễn mà nhóm Mix lấy ý tưởng từ nghệ thuật thế giới với tên tuổi đứng đầu như Jonte, biên đạo múa chính của Beyonce, Kylie Minogue.

Mỗi thành viên trong nhóm đều là những vũ công tự do, có phong cách riêng nhưng khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên bản hòa ca đầy năng lượng và đam mê. Mix gồm 5 thành viên: Tô Lâm (1991), Đỗ Đăng Quang (1989), Huỳnh Chí Dũng (1988), Trịnh Hoàng Ngân (1991) và Ngô Vũ Anh Thư (1990).

Nghệ sĩ Thành Lộc nói “Khi các bạn nhảy múa, tôi thấy ngay sự đam mê trong đôi mắt của các bạn. 5 thành viên, mỗi người một vẻ nhưng đều hừng hực ngọn lửa yêu công việc các bạn đang làm và yêu cả đôi giày cao gót mà các bạn đang mang”.

Ngoài ra, chương trình còn có nhiều màn biểu diễn đặc sắc. Hai chị em sinh đôi Phạm Song Thư và Phạm Song Thảo, đến từ Quảng Nam hát và múa bài Con cò. Họ đang học tập tại Nhạc viện TP HCM. Cả hai đã mang đến phần trình diễn khá trọn vẹn vì sự phối hợp nhau khá ăn ý. Là một trong những thí sinh người dân tộc thiểu số đến với Vietnam’s Got Talent, chị H’Yuôm Niê đã mang màu sắc Tây Nguyên đến vòng loại sân khấu phía Nam. Sự thật thà và giản dị của người phụ nữ Tây Nguyên khiến khán giả tại sân khấu rất thích.

Tập 7 chương trình phát sóng lúc 20h, ngày 12/2, trên VTV3.

Hoàng Dung

Hãy tôn trọng Game Show !!!

Tôi nghĩ, đây là một Game Show truyền, mục đích để giải trí trước hết cho người xem, và sau đó là tìm ra những người có tài năng thực sự. mà tài năng là cái ta thấy nó xuất chúng , điều mà ít có ai có thể làm, hoặc làm nhưng không đạt đến trình độ "hay". Bởi thế, mong mọi người có thể tôn trọng chương trình, và tôn trọng người tham gia. Vì ít ra, chúng ta cũng là khán giả, đã & đang theo dõi từng bước đi của chương trình. Đừng chỉ trích nhiều quá, các bạn ạh !!!

Thế nào là "tài năng"?

Tôi thấy đa phần là các tiết mục ca múa, hoặc tạp kỹ kiểu mãi võ Sơn Đông, các trò vô bổ kỳ dị như nuôt cá, đóng đinh, ... Những thí sinh đã đạt giải ca múa nhạc ở các cuộc thi khác thì không nên cho tham gia, vì như thế là lặp lại, như 1 bài đăng trên 2 tờ báo khác nhau. Cũng phải giới hạn tài năng là tài năng trong lĩnh vực gì? Và phải sàng lọc trước khi phát hình. Không nên biến nó thành cuộc thi ca múa nhạc tầm thường.

Thanh trúc

Bé thanh trúc đạt giải nhất đoremi rồi mà sao giờ ăn mặc trông buồn cuời thế.

Sao nhiều người khó tính vậy?

Nếu có một cuộc bình chọn cho truơng trình này thì rôi nghĩ số người thích sẽ nhiều hơn số người không thích. Đúng là chương trình này có nhiều người tài năng gì đặc biệt cũng đi thi, nhưng nếu là tài năng mà nhiều người có quá thì đi thi làm gì nữa. Đây cũng là một chương trình giải trí thôi mọi người đừng có khó khăn quá.

Một suy nghĩ

đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng và ai cảm thấy mình có tài năng thì có quyền đăng ký bạn à, mặc khác đây chỉ là vòng sơ tuyển, ai đăng ký cũng được thi cả bạn à, nếu mà khi có kết quả chung cuộc mà người thắng là những bài hát của những cụ già và trẻ em thì tới lúc đó chắc BTC mới xem xét tới đề nghị của bạn. Tuy đối với bạn nó không độc đáo nhưng đối với người khác (không phải bạn) và những người đồng trang lứa, đó thật sự là một tài năng

Phân vân thái độ của BGK

Tôi đã từng xem nhiều vòng Vietnam’s Got Talent”. Chương trình này ta mua bản quyền của nước ngoài. Do các tiêu chí chưa của chương trình không được quảng bá rộng rãi nên người xem không hiểu hết. Nhiều tiết mục bị loại mà nhiều người cảm thấy đáng tiếc và không rõ nguyên nhân. Một điều nữa là thái độ của Ban giám khảo khi tỏ thái độ không đồng tình với một số tiết mục chưa phù hợp với văn hóa ứng xử của ngừoi VN. Không biết thái độ của BGK có phải được quyền như vậy không, hay bản quyền của chương trình là được phép như vậy.

Chẳng hiểu thế nào là tài năng mà cuộc thi này tìm kiếm??

Chẳng hiểu thế nào là tài năng mà cuộc thi này tìm kiếm?? chẳng có gì là khác lạ và độc đáo trong những tiết mục mà BGK cuộc thi này chọn vào Tôi nghĩ cuộc thi này nên chuyển thành cuộc thi ca hát nhảy múa dành cho người già và trẻ em

Nội dung thi phải chắt lọc

Tôi thấy cuộc thi này khá buồn cười, nội dung chả có cái quái gì là chắt lọc, sao ca hát bình thường mà cũng được vào???? Phải có nét gì đặc biệt trong thể hiện, thì mới cho vào chứ? Ca hát thì quá thừa rồi còn gì, Idol, Sao Mai ... không chen vào được nên thi à? Tiếp theo là phải định nghĩa là cái khái niệm "tài năng", và để tìm kiếm cho nó đúng, vô tội vạ thế này thì không chấp nhận được, xem như một mớ hỗn độn giữa ca nhạc, nhảy nhót và chuyện lạ VN. Tài năng là những gì đó khác người, hiếm có, không phải như ca hát, nhảy múa vì quá thường gặp, riêng tôi mà là giám khảo, nếu ca nhạc, hát hay thì hay nhưng không có gì nổi bật trong trình diễn tôi cho quit luôn, sang cái khác mà thi. Tránh việc sân chơi này thành một mớ bòng bong, ai cũng tham gia vì không đủ điều kiện tham gia các chương trình chính quy khác.

Nên có cam kết và bảo hiểm cao trước khi diễn trò

Nếu không may xảy ra sự cố vì muốn thành "talent" mà người trổ tài "ngủi cù tỏm" thì trách nhiệm ra sao? Nên có bản cam kết tự chịu rủi ro của đượng sự và buộc đóng bảo hiểm mức cao. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng nhe! Và nữa, nên có tiêu chuẩn, phạm vi để thi "talent" chứ!

Bắc Thành

Thanh Trúc Tài Năng

Bé Thanh Trúc là một tài năng Âm Nhạc.Năm 2010 từng là Quán Quân Doremi đó nha!

Tài Năng

Việc gì mà mình làm không được mà người khác làm được là tài rồi. Tài năng là vậy đó. Nên khích lệ hơn là chỉ trích nha các bạn.

Tài năng nhìn người????

Pó tay các bác BGK! Đúng là tài năng Việt Nam!!!!!!

Cần xem lại Ban Giám Khảo

Tôi thấy chương trình này Ban Giám Khảo như 1 đoàn kịch, rõ ràng Thanh Trúc đã từng thi Đồ Rê Mí, khán giả có thể nhiều ng k biết n chăc chắn Ban tổ chức và Giám khảo biết, thế mà họ lại tỏ ra k biết và tỏ ra kinh ngạc đến lạ lùng. Chưa kể nói là tìm kiếm tài năng n thực chất là tìm kiếm cái mà Ban Giám Khảo thích, Ban Giám khảo cho là độc đáo thì đúng hơn. Cái anh béo ú hát Ly cà phê ban mê ý, chất giọng rất dày và hay thế mà bị loại vì bác Huy Tuấn bảo "k có j độc đáo", chị Hạnh thì bảo "giống chị Siu", ơ hay thật, tài năng ở cái giọng hát chứ, như cô Susan ở Anh ý, cô ý béo ú, chỉ đứng hát thôi mà, có cần j gọi là độc đáo đâu, n tài năng của cô ý vẫn đc công nhận. Trong khi 2 chị em mặc áo yếm hát như dở thì lại đc vào vì "độc đáo". Thật là buồn cười. Nên đổi tên cuộc thi là "tìm kiếm sự độc đáo" thì hay hơn.

1 chương trình hay

tôi mới coi 2 tập của Vn talent và tôi rất thích chương trình này, đặc biệt khi có sự hiện diện của Thành Lộc. Tôi cho rằng chương trình này còn hay hơn Vn Idol, bởi Vn idol chỉ chuyên về hát, còn Vn talent thì tổng hợp đủ mọi thứ, như vậy thì nó phù hợp với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi , nếu ai không thích nghe hát thì có thể xem biểu diễn xiếc, ai không thích xem biểu diễn xiếc thì xem tấu hài, v.v...... Tôi đồng ý với nhận xét của bạn nào đó nói rằng nên cắt bỏ những đoạn như là dao đâm, nuốt cá, đóng đinh ..... bởi vì nó hơi ghê và phản cảm, rất không hay khi để cho trẻ em xem những cảnh như thế
TNM

Ban giám khảo

Tôi nhận thấy, chủ đề "Tìm kiếm tài năng" không phù hợp..., thành phần, năng lực Ban giám khảo có lẽ chỉ về múa hát.. .. điều đó sẽ hạn chế Người thi,.. có lẽ gọi là "Khả năng biểu diễn" thì hơn. "Tài năng khác rất nhiều so với "Khả năng biểu diễn"..

Âm thanh tuyệt

Các bạn hát và xử lý bài hát nghe rất đã, cám ơn các bạn.

Ban giám khảo

Xem các chương trình giải trí trên VTV3 gần đây tôi thấy các ban tổ chức nên xem lại tư cách của các thành viên ban giám khảo, họ chính là những thành viên làm mất lòng người xem nhất.

khó chịu

Tôi không hiểu tại sao BGK lại có hành động và thái độ như thế? ( chưa xem xong đã X ) dù không muốn cho thí sinh vào vòng trong cũng đâu cần thiết phải như vậy. Như thế là coi thường thí sinh. Nếu khi BGK đồng loạt không chấp nhận như vậy thì thí sinh bỏ ngay phần thi và cũng tỏ 1 thái độ khó chịu rồi rời cuộc thi thì có còn là trò chơi nữa không? BGK đừng coi trò chơi này là của riêng mình...

Không hiểu ban giám khảo nghĩ gì

Nuốt cá kèo được như vậy cũng là tài năng mà. Phải qua quá trình tập luyện lâu dài mới có thể làm được vậy. Và kỉ lục guiness của thế giới cũng có nhiều tiếc mục tương tự. Còn ở đây ban giám khảo xem chưa xong đã bấm X.

Tài năng?

Tài năng nuốt cá sống? Không biết sau này còn có bao nhiêu tài năng kiểu này nữa?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao