Thứ sáu, 17/2/2012, 10:49 GMT+7

Thành Lộc: 'Chúng tôi chỉ đi chợ thay khán giả'

Thành viên lớn tuổi nhất Ban giám khảo Vietnam's Got Talent cho rằng khán giả đang vội vàng đánh giá chất lượng của cuộc thi. Theo Thành Lộc, sự thu hút của chương trình không thuộc trách nhiệm của ban giám khảo.
>Vietnam's Got Talent bị nghi dàn dựng kịch bản/ Thành Lộc: 'Chuyên có bộ mặt sát thủ nhưng rất hiền'

- Vietnam's Got Talent đến nay chỉ dừng lại ở mức độ lạ và vui vẻ, chưa thực sự đặc sắc như mong đợi. Với tư cách giám khảo, anh nói gì?

- Có lẽ quý vị khán giả hơi bị vội, bởi đây mới là vòng loại. Mới là vòng loại có nghĩa là, ban giám khảo đang là người đi chợ giùm cho khán giả. Khi đi chợ, chúng tôi sẽ chọn lọc không phải là cái hay nhất mà là cái khá nhất. Từ cái khá nhất mới ra cái hay nhất. Khán giả sẽ là những người chọn những cái đặc sắc chứ không phải chúng tôi nữa. Cho nên, khi mới là vòng loại thì hãy khoan đánh giá nó.

Nghệ sĩ Thành Lộc. Ảnh: S.T.

NSƯT Thành Lộc.

- Gia đình thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh đang gây xôn xao dư luận khi phản đối quyết định của ban giám khảo trong vòng loại sân khấu phía Nam. Quan điểm của anh về trường hợp này?

- Dù Quỳnh Anh hát được sáu thứ tiếng như lời mẹ em ấy nói thì tiết mục Tình mẹ của em không có gì xuất sắc. Huy Tuấn nhận xét: "Chất giọng Quỳnh Anh có thể gặp ở bất cứ đâu, kỹ thuật chưa hoàn hảo, phần hát trôi qua không đọng lại gì". Vì vậy, chúng tôi loại là điều đương nhiên.

Đây là chuyện bình thường trong một chương trình truyền hình thực tế. Chúng tôi tôn trọng tiếng nói của thí sinh. Nhưng chúng tôi chọn ra những tiết mục xuất sắc trong những tiết mục hay của vòng thi.

- Thời gian qua, cũng không ít khán giả nhận xét rằng giám khảo diễn quá mức so với thực tế, anh nghĩ sao?

- Đến lúc này, tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều làm đúng theo format của chương trình. Ngay từ đầu, khi nhận lời ngồi vào "ghế nóng", tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những lời khen chê của khán giả. Đây là lần đầu tiên, Vietnam's Got Talent có mặt tại Việt Nam, vì vậy mọi người chưa quen. Nhưng có lẽ đến mùa thứ hai, mọi người sẽ quen hơn và có cái nhìn khách quan hơn đối với chương trình.

- Show truyền hình kéo dài tới gần nửa năm, khó khăn lớn nhất theo anh là gì?

- Tôi nghĩ, khó khăn đối với ban giám khảo là chúng tôi phải đi theo cuộc chơi này để đi tìm. Công việc của chúng tôi là tìm kiếm mà. Và vì nó dài quá nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự đầu tư của chúng tôi vào công việc tìm kiếm này.

Nhưng tôi nghĩ sự kéo dài này lại cần thiết cho thí sinh, bởi vì nếu vội vã quá thì đôi khi thí sinh sẽ không có thời gian để tập dượt.

Ban giám khảo Vietnam's Got Talent (từ trái sang phải): NSƯT Thành Lộc, người mẫu Thúy Hạnh, nhạc sĩ Huy Tuấn. Ảnh: H.T.

Ban giám khảo Vietnam's Got Talent (từ trái sang): NSƯT Thành Lộc, người mẫu Thúy Hạnh, nhạc sĩ Huy Tuấn. Ảnh: H.T.

- Anh đánh giá gì về tài năng của các thí sinh Việt Nam?

- Đây mới là mùa đầu tiên. Mà người Việt Nam mình nói chung là nhút nhát lắm, nhiều người có tài năng mà không dám lộ diện. Có thể từ sau mùa thứ nhất này sẽ có những người dũng cảm hơn. Họ xem, họ thích và sẽ đăng ký. Còn nói về độ thu hút khán giả thì còn tùy thuộc vào tài năng của thí sinh nữa.

Tôi có nghe đâu đó nhận xét: "Chẳng lẽ Việt Nam chỉ có bấy nhiêu tài năng thôi sao?". Tôi nghĩ: "Ủa chuyện đó đâu phải trách nhiệm của ban giám khảo, cũng không phải trách nhiệm của chương trình". Việt Nam có nhiều hay ít tài năng là vấn đề ở chỗ... Việt Nam có nhiều hay ít tài năng, chứ đâu phải là do chương trình. (cười).

- Gần đến vòng tranh tài trực tiếp vẫn chưa có một thí sinh nào thật xuất sắc. Theo anh, điều này ảnh hưởng thế nào đến sức hút của chương trình?

- Trời ơi, ở Anh, người ta cũng phải mấy mùa mới có một Susan Boyle mà, chứ đâu phải ngay mùa đầu tiên đã có đâu. Cho nên mọi ý kiến bình luận lúc này đều là vội vã cả. Từ từ đi. Có lẽ chúng ta nên ủng hộ cho tài năng Việt Nam hơn là cứ coi rồi phê phán. Ủng hộ người ta khó hơn là phê bình người ta mà.

Hoàng Dung thực hiện

Tâm hồn sỏi đá.

Câu cuối cùng của anh đã khẳng định một thực tế đang diễn ra ở văn hóa công đồng mạng : ủng hộ bao giờ cũng khó hơn phê bình. Vạch lá tìm sâu rất đơn giản, một khuôn mặt có đôi mắt , đôi môi, chiếc mũi, cái cằm cứ bốc đại một cái là đủ thứ để chê được ngay. Chỉ có điều làm sao để khen được khuôn mặt ấy ấn tượng thì quá khó, không ngạc nhiên vì chúng ta đang nổi tiếng là học lệch ban A hơn ban C.

Đồng tình

Anh Thành Lộc nói đúng mà. Người Việt mình chuyên gia có kiểu "bới lông tìm vết" cái gì cũng cố tìm ra lỗi của nó, tại sao "gạn đục khơi trong"? Không gì là hoàn hảo, chương trình nào cũng vậy, nhưng mình phải biết cám ơn VNGTL đã đến VN để cho nhiều người có cơ hội thể hiện tài năng của mình, và để VN phát hiện ra những tài năng của đất nước.VNGTL có thể còn nhiều hạn chế, nhưng mình biết ơn chương trình vì đã cho mình biết được những tài năng đọng lại trong lòng mình nhiều ấn tượng như bạn Thảo hát nhạc kịch, Phúc "home", bé Đăng Khoa... rất rất nhiều tài năng khác nữa! Hi vọng chương trình sẽ ngày một hay hơn, Ban giám khảo cũng sẽ rút kinh nghiệm từ những góp ý của mọi người để có thể có những nhận xét chính xác, không cần quá hoa mỹ trong lời nói nhưng luôn trùng với ý kiến của phần đông khán giả!

Gửi Thành Lộc

Thành Lộc sai rồi, giám khảo cũng có thể "giết chết" một cuộc chơi đấy, chả lẽ anh lại không biết điều này?

Anh nói là mọi người chưa quên vì đây là lần đầu ở VN. Xin nói rằng mọi người ở đây bao gồm cả BGK trong đó có anh nữa đấy. Không ai cái gì cũng giỏi cả đâu! Chúc anh tích luỹ được thêm kinh nghiệm nữa, khi tham gia cuộc chơi này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao