Thứ hai, 13/2/2012, 08:56 GMT+7

Huy Tuấn ngả mũ trước tài năng của cậu bé 11 tuổi

Bằng khả năng sáng tạo độc đáo trên nền điệu nhảy của Michel Jackson, bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa ‘đốt nóng’ sân khấu Vietnam’s Got Talent tại vòng loại phía Nam.
> Thí sinh VN’s Got Talent nuốt hàng chục con cá sống

Tập 7 của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt phát sóng tối 12/2. Tiết mục của cậu bé 11 tuổi có gương mặt dễ thương hút hồn giám khảo và khán giả. Đăng Khoa bắt chước điệu nhảy của ông vua nhạc Pop và thêm thắt vài biến hóa riêng khiến phần trình diễn trở nên mới lạ và hấp dẫn (xem clip). Vũ đạo cùng các cử chỉ tinh nghịch, khéo léo của em là yếu tố làm cho mọi người đi từ ngỡ ngàng, đến thú vị và bị chinh phục.

Phạm Đặng Đăng Khoa biểu diễn điệu nhảy Michel Jackson. Ảnh: H.T.

Nguyễn Đặng Đăng Khoa biểu diễn điệu nhảy Michel Jackson. Ảnh: H.T.

Giám khảo Huy Tuấn phải ngả mũ trước tài năng của Đăng Khoa. Còn cựu người mẫu Thúy Hạnh nhận xét: “Khi cháu bước ra, cô nghĩ trong đầu 'Trời ơi lại Michael Jackson nữa hả?'. Nhưng khi cháu bắt đầu nhảy, từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, không những cô mà tất cả mọi người trong khán phòng này đều không thể nào dừng lại, phải chăm chú xem cháu diễn. Cháu diễn như một người đàn ông thực sự”.

Vị giám khảo còn lại Thành Lộc cũng chạy lên sân khấu để tiếp nước cho cậu bé và đùa vui: “Nét mặt của cháu rất có duyên. Khi cháu nhép lời thoại của Michael Jackson, chú cứ tưởng đâu đó là giọng của cháu nên chú mới nói, thằng nhỏ mới lớn sao giọng già dữ”.

Khả năng của Đăng Khoa bắt đầu từ những chiếc đĩa liveshow của Michael Jackson mà mẹ em mua tặng sau khi vua nhạc pop qua đời. Cậu bé Cà Mau xem và yêu thích. Những lúc rảnh rỗi, em bắt chước tập theo.

“Khi bước lên sân khấu, cháu rất run, nhưng khi đã diễn rồi, cháu không còn cảm giác đó nữa mà tự tin diễn thôi”, Khoa chia sẻ.

Thầy giáo tiếng Anh - Võ Trọng Phúc với cây đàn guitar hát ca khúc "Home". Ảnh: H.T.

Thầy giáo tiếng Anh Võ Trọng Phúc với cây đàn guitar hát ca khúc "Home". Ảnh: H.T.

Giọng hát trầm lắng và quyến rũ của thầy giáo tiếng Anh - Võ Trọng Phúc là tiết mục đặc sắc thứ hai trong tập 7. Ngoài giọng ca, phong cách trình diễn đầy nam tính của anh hút hồn người nghe vào ca từ của bài hát Home (xem clip). Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng: “Tiết mục vừa rồi mang lại cho tôi cảm xúc. Bạn hát làm tôi tin vào nội dung bạn trình bày. Phải nói rằng chất giọng của bạn rất hiếm ở Việt Nam, ít nhất là những ca sĩ tôi biết, chưa ai có chất giọng ấy cả. Đó là lý do tôi thích tiết mục của bạn”.

Trọng Phúc tham gia văn nghệ từ khi còn là sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Tôn Đức Thắng, TP HCM. Anh cũng thường xuyên đi hát tại các quán bar. Thầy giáo điển trai chia sẻ: “Lúc đi dạy, thỉnh thoảng tôi cũng có hát cho học trò nghe. Thứ nhất vì hát tiếng Anh cũng là cách để học ngoại ngữ tốt. Thứ hai là tôi muốn tạo cho các học viên của mình tinh thần thoải mái và vui vẻ khi học”.

Vòng loại sân ở miền Nam có nhiều tiết mục trùng lắp với khu vực miền Bắc và miền Trung như ảo thuật, nhảy và biểu diễn beatbox…

Trong một lần tình cờ phát hiện ra chiếc máy lặp âm thanh (loop), Trần Thái Sơn đã quyết định chọn beatbox để trình diễn (xem clip). Máy lặp âm thanh là dụng cụ chỉ dành cho đàn guitar và trống để tạo ra những tiếng đàn bè, nhưng anh sử dụng nó để lặp giọng nói và dự thi Got Talent. Cách đây 5 năm, trong một lần tình cờ nghe beatbox một bài hát của Michael Jackson, Thái Sơn đã thích thú và bắt đầu tìm đến bộ môn nghệ thuật này qua Internet, đĩa nhạc rồi tự mày mò thêm. Đến nay, anh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê này.

Theo Thành Lộc, Thái Sơn có biệt tài giả rất nhiều nhạc cụ khác nhau nhưng cái anh thích nhất ở thí sinh này là bài hát. Thái Sơn có khả năng sáng tác bài hát rất dễ thương. Tiết mục của anh khiến cho giám khảo muốn nhún nhảy.

Trần Thái Sơn biểu diễn Beatbox. Ảnh: H.T.

Trần Thái Sơn biểu diễn Beatbox. Ảnh: H.T.

Vào Sài Gòn cách đây 11 năm và làm công nhân cho một công ty may, Nguyễn Mai Nguyên Huy bắt đầu quan tâm đến những màn ảo thuật trên tivi, rồi đọc sách để tìm hiểu xem làm cách nào để nhà ảo thuật có thể “qua mắt” được khán giả. Nghề may khó khăn vất vả nên Nguyên Huy chuyển sang nghề bán pizza cho khách Tây. Anh phát hiện ra thực khách của nhà hàng cũng rất thích xem ảo thuật, nên càng quyết tâm theo đuổi đam mê này.

Không phải là một ảo thuật gia chuyên nghiệp, không sở hữu những tiết mục xuất sắc nhưng Nguyên Huy có thế mạnh về diễn xuất và phong thái trình diễn. Chính vì thế mọi thao thác trên sân khấu của anh được truyền đạt rất trôi chảy và chiếm được tình cảm của khán giả và giám khảo. Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: “Thần thái, kỹ năng trình diễn của bạn rất là khéo, đó là lý do tất cả khán giả đều bị cuốn theo phần trình diễn của bạn”. Còn Huy Tuấn cho rằng, ảo thuật không có gì lạ nhưng màn trình diễn của anh làm mê hoặc khán giả.

Tập 7 còn có nhiều tiết mục hấp dẫn. Sở hữu một chất giọng đặc biệt, Phạm Trần Phương trình bày một ca khúc nổi tiếng của danh ca Whitney Houston I will always love you một cách da diết. Dù nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét giọng của Phương quá mỏng để thể hiện một ca khúc khó, giám khảo Thành Lộc lại rất thích “cái mỏng” này.

Nhóm nhảy PS gồm những bạn trẻ ở độ tuổi học sinh, sinh viên mang đến sân khấu Vietnam’s Got Talent sự năng động, hiện đại như nhịp sống của TP HCM. Màn nhảy hip hop và dance được ban giám khảo thích thú.

Phạm Trần Phương. Ảnh: H.T.

Thí sinh Phạm Trần Phương. Ảnh: H.T.

Ngoài Nguyễn Đặng Đăng Khoa thì trong tập 7, Nguyễn Thanh Lang cũng mang đến những điệu nhảy của vua nhạc pop Michael Jackson. Tuy nhiên, thí sinh này lại nhảy trên một bài hát cho chính mình sáng tác và bị đánh giá là không phù hợp. Vốn là giám đốc một công ty thủy sản, người có biệt danh Michael Lang này từng nhiều lần khoe niềm đam mê và khả năng nhảy moonwalk trên mạng và các cuộc giao lưu, trước khi thử sức tại Vietnam's Got Talent.

Nhà thiết kế sân khấu Nguyễn Hữu Lợi cũng đưa biệt tài giả nhiều giọng dự thi. Anh nhái giọng của như nhân vật hoạt hình Hugo hay giọng hát của nhóm Aqua trong ca khúc Baby girl… Tuy nhiên màn trình diễn này không thuyết phục giám khảo (xem clip).

Tập 8 của chương trình sẽ phát sóng vào 20h ngày 19/2 trên VTV3.

Hoàng Dung

Tài năng hé lộ......!

Anh đã nghe đi nghe lại nhiều lần giọng hát của em, em đúng là một tài năng của VN. Vì từ lúc theo dõi chương trình cho đến nay, mình dám khẳng định ko chỉ có riêng mình mà rất nhiều người khi nghe em hát sẽ lặng đi trong cảm xúc và chất giọng của em. Với anh, em chính là tài năng vừa hé lộ, chúc em thành công trên lĩnh vực ca hát.

Người hâm mộ

Tui thấy anh Phúc hát hay hơn ca sỹ American Idol 2011 nhiều, giọng của anh ấy có đặc trưng của một nghệ sỹ thực sự, tôi nghe đi nghe về từ hôm anh thí đến giờ vẫn chưa chán, không giống như những giọng ca khác, nghe vài lần là chán.
anh Phúc ơi cố lên nhé! Hì hì

Giọng hát lạ và độc

anh Phúc rất có tố chất của một người nghệ sỹ chuyên nghiệp. Với giọng hát rất lạ và hay ( nói cách khác rất lạ và độc ). Xin chúc mừng anh.

Bắt chước Scotty McCreery American's idol 2011

hát giống American's idol 2011 Scotty McCreery từ giọng hát cho tới cơ mặt và cơ miệng. Bắt chước chính xác luôn. Nhưng mà cũng hay thiệt

Đã từng gặp??

Mình thấy cái anh tên Võ Trọng Phúc nè rất giống với một thầy giáo dạy tiếng anh ở Trường Anh ngữ Quốc tế mà mình đã từng theo học. Giống lắm các bạn ah!

Trọng Phúc đã chinh phục tôi

Trọng Phúc có khuôn mặt "điển trai" như các bạn nói. Nhưng tôi thấy khuôn mặt ấy rất nam tính và thiện. Phúc hát rất hay. Nếu là ca sỹ chuyên nghiệp, tôi sẽ mua vé đi xem Phúc hát. Mong Phúc khi là ca sỹ chuyên nghiệp, hãy giữ khuôn mặt ấy mãi mãi.

Phuc, môt giọng hát độc đáo

Mang hơi hướm của Eli Mattson, một runner up cua America Got Talent 2008. Cách phát âm , chất giọng và nhả chữ của Phúc rất giống người Mỹ bản xứ hát country. Nếu giám khảo hiểu được P muốn truyến tải nội dung trong bản nhac chắc họ sẽ đánh giá bạn ấy cao hơn. Awesome!

Hâm mộ

Bạn hát hay như Ronan Keating ý. Vote cho Phúc

tuyệt vời

anh hát quá hay.chuyển sang làm ca sĩ đi anh

Giọng ca "mênh mong"

Tôi nghe giọng hát này như là tôi đang ở trên một cánh đồng vô tận, nó mênh mông, nó rộng lắm. Như là mình đang đi trên một ngọn đồi cỏ non, đang nắm tay người yêu ...... Không biết nói sao mà như là bạn đang giới thiệu cho tôi biết về cái điều mà tôi nói trên

Bạn Phúc hat hay quá

Bạn Phúc hát có chất giọng rất đặc biệt, hát rất hay và rất truyền cảm. Tôi thực sự chưa nghe một người Việt nào hát Tiếng Anh giọng hay như bạn, nghe giống Elton John quá. Chúc bạn tiếng xa trên con đường bạn chọn.

bạn Phúc hát hay quá

bạn hát hay quá, diễn xuất rất đạt làm người nghe không thể rời mắt khỏi bạn

Oh! Hay quá.

Nếu mình là ban giám khảo mình cũng có quyết định như họ thôi khi nghe Phúc hát

Võ Trọng Phúc

Phúc có phong cách trình diễn cũng như giọng hát rất tốt. Để nói là tài năng thì còn nhiều yếu tố nhưng có thể nói với chất giọng đó Phúc có thể trở thành tài năng âm nhạc trong tương lại nếu đi đúng hướng của mình. Giọng Phúc có nét giống giọng ca của Scotty McCreery - Idol của American 2011. mọi người nghe thử thì biết

Vo Trong Phuc hat hay

VTP hat hay wa, nu cuoi cua Phuc giong Truong Ve Kien nhug Phuc nam tinh hon va thanh thien hon nhieu TVK

A Phúc hát thật tuyệt vời

Anh Phúc hát hay cảm xúc qua'. Phải nói cực hay. Thực sự nghe anh hát mà mình tưởng ca sĩ nước ngoài nào hát Khi anh mới cất giọng nghe nổi da gà ...Hay qua' đi anh Phúc ơi! Anh hát hay hơn nhiều ca sĩ việt nam hiện nay nhìu ..

A Phúc hát giống Scotty McCreery (American Idol ).

Giọng hát A Phúc có hồn và hay kinh khủng. Lần đầu tiên nghe một người Việt hát tiếng Anh hay như vậy. Thực sự cảm xúc qua' ...(^-^) Mình cứ tưởng là Scotty McCreery - Amazed - American Idol... Thanks anh Phúc lâu lắm mới cảm nhận một bài hát hay vậy.

Võ Trọng Phúc-Giọng hát hiếm có

Giọng hát quá hay và đầy cảm xúc.Quá tuyệt vời

Tiết mục hát của cô bé 15 tuổi

Tôi có xem tiết mục biểu diễn hát cuả cô bé 15 tuổi tối qua. Thực sự mà nói không quá dở tệ tới nỗi để cả 3 vị giám khảo đều chê kịch liệt đến thế. Có thể là sai một số nhịp nhưng giọng hát rất ấm và biểu cảm. Đó là chưa nói lúc hát rất nhiều khán giả đã vỗ tay khen ngợi.

 Mặc dù bài hát cũng sắp hết nhưng 2 vị giám khảo còn lại cũng không vì một chút gì đó cảm thông để nghe hết mà bấm Không đồng ý ngay. Thiết nghĩ 1 cố bé nhỏ vậy mà có giọng hát được giải vàng trong một cuộc thi khác, và cũng thể hiện không đến nỗi quá tệ ở đây mà không được một lời động viên, khích lệ nào của ban giám khảo?!

Tôi cũng không muốn nói thành phần ban giám khảo có phải chuyên từ những người làm âm nhạc thực thụ, nhưng cũng đừng nên ăn theo mà không nói thực cảm xúc, cái tôi của mình. Tôi không đồng tình với vị giám khảo nữ vì câu nói: "Vì 2 vị giám khảo trước đã không đồng ý rồi nên tôi cũng phải chọn Không đồng ý!". Còn về bài hát của Võ Trọng Phúc, tôi nghĩ là tạm được. Có thể vì cuộc thi ít người tham dự hát nhạc tiếng Anh nên mọi người nghe thấy lạ về nhạc nên cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi muốn nói đến chất giọng ở đây, nếu là nhạc tiếng Anh thực thụ thì hát bài này rất ấm, nồng nàn và sâu lắng. Ngay như anh cũng phải thừa nhận không hát các bài tiếng Việt. Đôi dòng trải lòng suy nghĩ về cuộc thi.

"Sáng tạo" theo ý bạn ngocthanh

Một cậu bé 11 tuổi, nhảy như vậy là quá tuyệt vời, ý bạn ngocthanh thì phải có sáng tạo thì mới "đi XÂU hơn vào vòng trong". Bạn có vẻ am hiểu âm nhạc, nghệ thuật, nhưng TIẾNG VIỆT chưa am hiểu lắm. Thật là sáng tạo trong suy nghĩ, sáng tạo cả trong cách viết tiếng Việt. Tiếng Việt không cần sáng tạo thế đâu bạn ạ???hãy cố gắng hơn nữa ngocthanh nhe. để lời nhận xét của chúng ta chuyên nghiệp hơn, thu hút nhiều bạn đọc hơn và có đẳng cấp hơn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao