Thứ năm, 2/2/2012, 09:36 GMT+7

Ca sĩ Vy Oanh tậu xe hơi 6 tỷ đồng

Nữ ca sĩ mua chiếc Mercedes S500 để thuận tiện cho công việc, cũng là để khởi đầu năm mới với nhiều dự án.
> Lý Hải mừng Vy Oanh ra album mới

Vy Oanh là nữ diễn viên quen mặt trên truyền hình với các bộ phim: Siêu mẫu xì trum, Thiên đường vắng em, Câu chuyện cuối mùa thu... Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2009. Tới nay, nữ ca sĩ đã phát hành ba album: Mưa nhạt nhòa, Có lẽ... Em rất nhớ anh, Có thật không anh...

Chiếc xế hộp mới của Vy Oanh thuộc dòng xe cao nhất S500 Blue Efficiency của Mercedes Benz vừa được nhập về Việt Nam. Vy Oanh trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu sản phẩm sang trọng này.

Ca sĩ Vy Oanh. Ảnh: P.T.

Ca sĩ Vy Oanh. Ảnh: P.T.

Vy Oanh chia sẻ: "Những ngày đầu năm mới 2012, tôi có thêm một niềm vui lớn. Tôi xem như đây là một sự khởi đầu may mắn và thuận lợi cho cả năm".

Bên cạnh niềm vui với chiếc xế hộp mới, nữ ca sĩ tiếp tục đồng hành quỹ từ thiện “Đồng cảm” trong việc hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh của xã hội. Cô đã đến thăm và trao tặng 100 triệu đồng cho trường câm điếc Hừng Đông tại Phan Thiết.

Hiện nữ ca sĩ cùng êkíp làm phần hậu kỳ cho music video Đêm bình yên do chính cô sáng tác. Clip này được thực hiện tại Đà Lạt và phát hành vào ngày 10/2, nhân dịp Lễ tình nhân.

Hoàng Dung

Đồng Ý !

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn hang . Sự chênh lệch về thu nhập là 1 yếu tố tất nhiên của mọi XH . Tất cả củng phải lao động , đổ mồ hôi mà có được . Kỹ sư , Bác sĩ hay doanh nhân , ca sĩ đều do cá nhân của mọi người chọn cho mình lối đi riêng chứ có ai ép buộc đâu ???? Thay vì kêu ca , hay soi mói người khác , các bạn nên làm tốt trách nhiệm của mình đi

kệ người ta

Cũng không quan tâm bé giàu tới đâu. Chỉ thích em với bài hát Cô Thắm Về Làng. Yêu làm sao.

Ca sỹ giàu cũng nhờ khán giả

Những người làm nghệ thuật (ca sĩ, diễn viên, người mẫu) làm được nhiều tiền cũng nhờ khán giả thôi. Bất cứ sản phẩm nào, người tiêu dùng là người đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Báo chí truyền thông chỉ làm việc của họ, nếu bạn không thấy thu nhập của ca sĩ, diển viên không xứng đáng thì đừng mua vé đi coi, mua băng dĩa của họ nữa . Mỗi người dù là một thành viên nhỏ của thị trường VN rộng lớn, nhưng có thể "góp một bàn tay" để thay đổi mà .. It may take a while :-)

Bình thường mà

Thì bác Lê Hoàng đã nói rồi mà, đó là "sô bít" Việt hiện nay thôi, ca sĩ nào cũng phải cố trưng ra hình ảnh xe xịn, giỏ xách xịn, quần áo hàng hiệu...mà có khi chưa chắc đã phải là của họ. Xe nầy là của cô Vy Oanh được mua giá ưu đãi mà, cô ấy xinh đẹp, còn hát có hay không thì ... chưa rõ. Cô ấy quảng cáo cho hãng xe mà, phải vậy mới được nổi tiếng, quý vị thắc mắc làm chi cho nhức đầu. Còn nhiều nghệ sĩ trong sô-bit Việt giầu hơn nữa kìa, bỏ ra mấy tỷ làm liveshows, lỗ không cần nghĩ ngợi, không như ca sĩ nổi tiếng nước ngoài, mỗi lần tổ chức liveshows phải có lãi họ mới làm, họ biết quý đồng tiền họ kiếm ra, đó là mồ hôi nước mắt của họ mà.

Do thị hiếu âm nhạc

Thị hiếu âm nhạc giới trẻ đi xuống,dòng nhạc thị trường lớn mạnh thế sao không giàu cho được :))

Thế mới biết dân giàu VN

Bill Gates làm từ thiện mấy chục triệu USD mà đeo đồng hồ có 50USD, còn e ca sỹ này mới có tí tiền ( không biết từ đâu có?!) thì lại khoe mẽ và còn làm"từ thiện" theo kiểu cho có tiếng, đúng là càng đọc càng thấy bực.

thas

Suy nghĩ

Chỉ cần có tý nhan sắc là đủ, chứ cố gắng học đại học xong đi làm quần quật mà chả thấy đâu. Thời giờ kỹ sư, cử nhân, cao học, tiến sĩ... theo sách dép ca sĩ.

Bất bình

Tại sao lại có cái nhìn thiển cận thế nhỉ? Người ta có tiền thì người ta mua, có ai cấm người ta làm giàu đâu. Có tiền chả qua là do lao động mà có. Dù người ta có tiền bằng cách nào đi nữa thì cũng chưa bị Công an, báo chí quy kết tội cướp của, trộm cắp mà có, điều đó có nghĩa là người ta đang kiếm tiền hợp pháp. Họ có tài năng hay ko thì cả XH biết, họ hát vẫn có người nghe thế là họ có thể làm ca sỹ rồi. Sao cứ bắt bẻ phải làm từ thiện? Nếu là bản thân chúng ta, bỏ tiền do mồ hôi mình làm ra cho người ngoài, bạn có tiếc ko? Cứ hỏi tại sao ko ủng hộ người nghèo, thử hỏi tại sao những người đó lại nghèo? Lý do: Lúc bé thì ham chơi ko chịu học hành, ko trình độ, chưa kể rượu chè, cờ bạc... thì lấy đâu gia giàu? Bố mẹ thì chỉ biết "sướng" bản thân rồi đẻ lắm con để chúng trở thành gánh nặng của XH. Liệu có đc mấy ai tự lực vượt khó trong tám triệu dân VN?

Chạnh lòng và xót xa...

Thật buồn và xót xa cho biết bao con người thực sự đóng góp cho xã hội nhưng lại có thể phải sống trong hoàn cảnh thật chật vật, bao nhiêu em bé vùng cao phải chịu cái rét đến thấu xương trong những lớp học tạm bợ...

sự thật

Mơ ước làm ca sĩ.

Kỹ sư với Bác sĩ làm gì cho mệt, luyện thi bạc con mắt,5-6 năm trời bò lê bò càng để lấy tâm bằng đại học, làm việc cả chục năm mới được mức lương 3-4 triệu, chả thấy báo chí nào nêu tên, rút kinh nghiệm, cứ cho con đi học sơ cấp (hoặc dưới sơ cấp cũng được) "ca sĩ" hoặc "bóng đá" là mau chóng mua được xe hơi xịn - việc này báo chí đưa tin hoài - dù là nghề này không trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội; sao thế nhỉ?

Chạnh lòng

Mới vào nghề từ năm 2009 đến nay mà đã tậu xe hơn 6 tỷ đồng, thế đã có nhà mấy tỷ sao không nói luôn thể. Tham gia được 4 hay 5 phim gì gì đó và cũng có 3,4 album gì gì nữa mà thu nhập gấp 100.000 lần CBVC chúng tôi. Tôi 1 CBVC+ chồng giáo viên = 20 năm đi làm chưa có 1 cái nhà nói chi đến mua xe hơi. Nhìn các cô ca sĩ trẻ sao mà chạnh lòng quá!

Ca sĩ nước ta

Cho em xin hỏi mỗi lần hát 1 sô ca sĩ Vy Oanh đuợc trã bao nhiêu tiền vậy? Mà trong vòng 2009 tới 2012 mà Vy Oanh đả tậu xe 6 tỷ, em rất khâm phục chị Oanh.

Khó hiểu

Đúng là chả biết sao cô ca sỹ này nhiều tiền thế nhỉ??? như vầy làm sao mấy em học sinh yên tâm ngồi học được chứ.

Giới nghệ sĩ nhiều tiền thật

Mình thích ý kiến của bạn Thanh Hoàng. Bây giờ có con gái, không mong ước con học giỏi, mà chỉ mong con đẹp và quyến rũ để thành "nghệ sĩ" cho mau có tiền và tìm được chốn nương thân giàu có

giỏi ghê

 Giàu nhở, ước gì mình được như chị ấy!

Đáng mơ ước

Lương giáo viên của mình mỗi tháng 5 triệu (nghe đâu cũng thuộc dạng cao thì phải?). Nếu không ăn không uống, không mặc quần áo, không được ốm đau, không được già, không được chết, không được một số thứ nữa... cứ đến tháng lấy lương cho vào hũ đem chôn thì 100 năm sẽ mua được con xe của cô ca sỹ này. Hâm mộ cô ấy quá! Đáng mơ ước!

Ảnh hưởng đến giới trẻ

Tại sao toàn đưa những thông tin này lên, bảo làm sao bây giờ học sinh không chịu học mà lại chen nhau đi làm ca sĩ. 6 tỷ là con số mà cả đời của một kỹ sư hoặc cử nhân mơ không được.

Ý kiến

Thật ra cô ca sĩ này chẳng có ấn tượng gì cả, mua xe đắt tiền thì người việt mình nhiều. Ca sĩ cũng không ít nhưng kiểu PR bẩn này thì không nên. Ca sĩ cần giọng hát hay và sự yêu mến của khán giả chứ không phải mặt xinh hay xe xịn.

thuy chau

Ca sĩ Việt Nam

Giới ca sĩ, diễn viên Việt Nam quả là quá giàu có, số tiền này mà đem làm từ thiện thì nuôi được biết bao nhiêu gia đình. Mua xe 6 tỷ và làm từ thiện 100 triệu!!!

Nhiều tiền

Chà, ca sĩ nhiều tiền nhỉ? cũng không nổi tiếng lắm. Thế mới biết giới ca sĩ, người mẫu là tầng lớp giàu có nhất nước ta đấy nhỉ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao