E-mail
Bản In
Gởi 'Đỗ Châu'
Thời đại này là gì rồi? Việt Nam mình hội nhập với thế giới, tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế. Phần lớn chương trình giải trí ở việt nam đều mua lại bản quyền của nước ngoài. Ban tổ chức của chương trình đã cố gắng 'Việt Hóa' trên logo chương trình rồi! Nếu điều gì bạn chưa hiểu hay chưa biết thì đừng nên phát biểu vội kẻo người khác cho rằng bạn hơi hồ đồ trong suy nghĩ cho coi. Chúc bạn thành công trong cuộc sống! Thân!
Thuý Hạnh
Tôi không biết Thuý Hạnh nghĩ gì khi có hạnh động đó. Nhưng tôi rất thích cách mà Thuý Hạnh thể hiện. Goodluck.
Vietnam's Got Talent
@Đỗ Châu: Suy nghĩ của bạn quá bảo thủ, đồng ý vốn tiếng việt của mình rất phong phú tuy nhiên bạn nên nhớ một điều Vietnam's Got talent, Vietnam Idol....đều là các chương trình có bản quyền của nước ngoài mà khi các Đơn vị tổ chức mua lại bản quyền phải tuân thủ theo các hợp đồng ý kết với đối tác nước ngoài, trong đó có việc giữ nguyên tên gốc. Có một giai đoạn người Việt mình phiên âm tiếng nước ngoài mà mình tin là các bạn nước ngoài nghe xong phải nói là "Hiểu chết liền", nhất là danh từ riêng cũng bị phiên âm hoặc dịch nốt >.<. Mình phản đối việc dùng tiếng Anh tràn lan, vô tội vạ nhưng ko vì thế mà mình thiếu tôn trọng các danh từ riêng của chương trình, người ta có Indonesia's Got Talent, Malaysia Got Talent, Thailand's Got Talent thì phải đương nhiên là có Vietnam's Got Talent chứ không nên để tên chương trình là "Tài năng Việt Nam" hay "Việt Nam có tài năng". . Qua chương trình mới thấy người Việt mình có rất nhiều người có tài nhưng chưa thật sực có được nơi hoặc điều kiện cần thiết để thê hiện tài năng của mình, chương trình là một sân chơi rất thiết thực. Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
T Hạnh quá mạo hiểm
Gíam khảo Thúy Hạnh quá mạo hiểm chỉ vì không phản xạ kịp để nói câu từ chối khi được thí sinh mời lên sân khấu mà không biết để làm gì?
Qua lần này, chị hãy rút kinh nghiệm là bình tĩnh và SAY NO và tìm cho bạn và cả cho chị 01 lối thoát khác chị nhé => việc làm đó mới thể hiện bản lĩnh của 01 BGK nữa chị àh.
Chúc chị vui
Làm trò cười mua vui
@Đỗ Châu: bạn bình luận 1 cách thật là nực cười chắc bạn đã nhiều tuổi hay ít tuổi vậy !!! Nếu đã lớn thì chắc chưa học tiếng ngoại ngữ rồi !!! Nếu không biết thì vào google để coi là cái gì !! Còn bạn hỏi google là gì bạn đừng nên xài Internet được rồi đó vì cái này của Phương Tây đó bạn !! Thật là những câu bạn viết đều đi vào dĩ vãng rồi !!! Cho mình hỏi Những chương trình nào hay mà thu hút lượng người xem và tham gia đăng kí của Việt Nam có chưa !!! Mình bảo rằng là chưa !!!
Hay khóc thế.?
Thúy Hạnh hay khóc thế.? làm BGK mà hở chút lại rơi nước mắt là ủy mị,tình cảm,gần gũi với thí sinh...hay thiếu chuyên nghiệp (khóc cũng là tình cảm,mà có tình cảm rồi thì làm sao làm tốt công việc chính của Chị đang là ban giám Khảo).?
Tại sao không cho người nằm dưới bánh xe bận giáp sắt
Theo tôi nên bận giáp bảo hiểm cho người nằm dưới, người đi xe đạp còn được đội mũ bảo hiểm thì người ở dưới không có biện pháp nào thì rất là nguy hiểm khi sự cố xảy ra,,,
cuộc thi tài năng trẻ VN
Vietnam's Got talent là cái gì ? Bác Hồ trước kia đã từng khuyên không nên lạm dụng các từ nước ngoài nếu như mình đã đủ ngôn ngữ diễn tả. Có lẽ lâu rồi nên người ta quên mất lời Bác nói. Nào là "festival, liweschow, MC. v.v... hình như người ta cho rằng như thế mới "oai", không khác gì xưa kia thời Pháp thuộc có những kẻ thích nói tiếng Tây (bồi) để tỏ ra "ta đây". Ở đây, các cơ quan thông tin đại chúng cũng "góp phần" tạo ra chuyện "mất gốc".
Giám khảo Thúy Hạnh
Giám khảo Thúy Hạnh quá mạo hiểm khi làm nhiệm vụ nằm để thí sinh biểu diễn xe đạp. Thật sự nếu là tôi thì tôi không dám làm như vậy. Thật sự tôi khâm phục chị vì chị đã đặt niềm tin vào thí sinh. Chị đẹp hơn hẳn trong mắt tôi.Chúc chị thành công trông công việc làm giám khảo
- Lan Phương không quá buồn khi chia tay người yêu (30/01)
- Brangelina lịch lãm tại lễ trao giải SAG 2012
(30/01) - 10 nữ hoàng quảng cáo của Trung Quốc 2011
(30/01) - Kim Hee Sun khoe sắc đẹp mặn mà (29/01)
- Diễn viên nhí ‘Tâm hồn mẹ’ thấy mình già trước tuổi (29/01)
- Những 'ác nữ' của màn ảnh Trung Quốc
(29/01) - Minh Hằng bay bổng trong váy ren đỏ
(28/01) - Bạch Tuyết: 'Cải lương hôm nay không hề èo uột' (28/01)
- Nathan Lee cùng hai 'người tình' rạng rỡ chào xuân
(28/01) - Ashton Kutcher vẫn quan tâm Demi Moore (27/01)
- Văn Tụng Nhàn sẽ kết hôn vào tháng 3 (27/01)
- Ngô Thanh Vân rực rỡ giữa rừng hoa xuân
(27/01) - Những mỹ nhân gốc Hoa nhận cát-xê kỷ lục
(27/01) - Việt Trinh: ‘Hai mẹ con đón Tết cũng là đủ’ (26/01)
- Sao châu Á thời mập mạp
(26/01)
| Tiêu điểm | |||||||
|





- Miss World 1994 bị chỉ trích vì quá béo sau sinh
- Phạm Băng Băng diện váy 'tứ đại mỹ nhân'

- Fan nữ thủ tiết vì Lưu Đức Hoa
- Ngọc Trinh diễn nội y trên sàn catwalk

- Hồ Ngọc Hà mang siêu xe lên sân khấu

- Thanh Hằng, Thu Minh bị phạt vì hút thuốc, hở ngực
- Cô gái và chó cưng đăng quang Britain's Got Talent

- Ngọc Trinh vẫn tươi tắn dù bị 'ném đá'

- Sao Trung Quốc đỏ mặt vì bị sàm sỡ

- Tuấn Ngọc khen Mỹ Linh hát hay chưa từng thấy

- Sao gốc Hoa nhận hàng tỷ đồng để đi tiệc

- Những mỹ nhân phim hành động nổi nhất Hollywood

- Mỹ tiếp tục xét xử kẻ tấn công Đàm Vĩnh Hưng
- Victoria's Secret bình chọn mỹ nhân quyến rũ nhất

- Mỹ Tâm mừng đám cưới của 'bầu' Quang Huy
























VnExpress tuyển dụng
không đủ trình độ làm BGK
TH toàn quá lố, khóc lóc, cách nói năng trước truyền hình cũng chẳng ra sao, một chương trình lớn như thế mà nói "Như nào, như nào", hay "anh oi cứu em", "Ác dễ sợ, ác", với giọng điệu chảy nước khiến người xem khó chịu. Một người thể hiện như thế không đủ trình độ để làm ban giám khảo.
Hay như tập 7 vừa rồi trước tiết mục kịch của 1 bác miền nam, đúng là tiết mục đó buồn cười, nhưng cô ta cười quá lố và nói "Em bó tay" cũng với giọng điệu lãng xẹt, càng xem chương trình tôi càng thấy cô ấy không có trình độ và nhận xét hết sức ngớ ngẩn.