Thứ hai, 9/1/2012, 00:58 GMT+7

Hoàng Thị Thùy giành ngôi VN's Next Top Model

Khuôn mặt đẹp cá tính, bước catwalk có hồn và tự tin giúp người đẹp Thanh Hóa vượt qua 2 ứng viên nặng ký: Lê Thúy, Trà My trong đêm chung kết để giành chiến thắng. Danh hiệu của cô được đánh giá là xứng đáng.
> Hoàng Thùy khoe 'mình hạc xương mai'/ Dự đoán trái chiều về quán quân VN's Next Top Model

Đêm chung kết cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 diễn ra vào 20h tối 8/1 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM.

Trong đêm này, top 3 cuộc thi là: Hoàng Thị Thùy, Lê Thị Thúy và Nguyễn Thị Trà My phải trải qua 2 phần thi chính: trình diễn catwalk và tạo dáng trước ống kính nhiếp ảnh gia.

Siêu mẫu quốc tế Tyra Banks, người sáng lập cuộc thi American's Next Top Model chúc mừng chiến thắng của Hoàng Thùy.

Siêu mẫu quốc tế Tyra Banks, người sáng lập cuộc thi American's Next Top Model, chúc mừng chiến thắng của Hoàng Thùy.

Ở phần thi catwalk, ba cô gái mặc các trang phục nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Sau 3 tháng gắn bó với cuộc thi này và được các chuyên gia rèn giũa bởi, 3 người đẹp "lột xác" hoàn toàn so với những ngày đầu chập chững bước vào chương trình. Tuy vậy, khán giả vẫn có thể nhận thấy Hoàng Thị Thùy và Lê Thị Thúy trội hơn Trà My ở phong cách trình diễn tự tin, động tác dứt khoát và tạo dáng tốt. Tuy Trà My có khuôn mặt đẹp trong sáng và rất cố gắng để thể hiện, nhưng cô vẫn còn cho thấy sự lúng túng, đi catwalk chưa thuần thục.

Chính vì thế, người xem khá bất ngờ khi sau khi kết thúc phần thi đầu, người bị loại chính là Lê Thị Thúy. Cô gái Quảng Bình khá bình tĩnh khi phải rút lui ở ngay đêm chung kết.

Ở phần thi tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia, Hoàng Thùy và Trà My phối hợp với các vũ công hóa thân thành hai cô gái trong vở nhạc kịch Burlesque, và tự do bay bổng thể hiện các động tác tạo hình. Giám khảo Nam Trung không muốn gò hai cô theo một khung chủ đề nào mà để họ tự do tạo hình trên nền nhạc bài hát I'm a good girl của phim Burlesque. Ở vòng này, Hoàng Thùy hoàn toàn vượt qua Trà My ở sự tự chủ, biết cách tạo dáng và phối hợp với bạn diễn, trong khi Trà My chưa thật sự thoát khỏi vẻ đẹp của một "công chúa gấu bông" khi còn quá dịu dàng và e ấp.

Khi ban giám khảo công bố Hoàng Thị Thùy đoạt danh hiệu quán quân, hàng trăm người xem tại khán phòng nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã vỗ tay nồng nhiệt để bày tỏ sự đồng tình với kết quả này.

Các bức ảnh bìa của tạp chí Her World được đưa ra giữa chương trình đã vô tình khiến khán giả đoán được ai là người chiến thắng.

Các bức ảnh bìa của tạp chí Her World được đưa ra giữa chương trình đã vô tình khiến khán giả đoán được ai là người chiến thắng.

Tuy vậy, khá nhiều người xem cho rằng đây hoàn toàn không phải là kết quả bất ngờ. Theo khán giả Kim Lâm, đến từ Hà Nội, ban tổ chức có thể đã vô tình để "lộ" kết quả ngay từ giữa đêm thi. Anh Kim Lâm chú ý đến chi tiết: sau phần thi catwalk của ba thí sinh, trên màn hình chính của chương trình hiện ra 3 bức ảnh chân dung của top 3 đăng trên trang bìa tạp chí Her World. Trước khi bước vào đêm chung kết, các người đẹp đã được đưa sang Thái Lan để chụp ảnh bìa, chờ sẵn nếu ai đăng quang thì ảnh bìa của người đó sẽ được sử dụng thực sự. "Khi ba bức ảnh này hiện ra trên màn hình, dễ nhận thấy, ảnh chân dung của Lê Thị Thúy và Trà My không đẹp. Riêng chân dung của Hoàng Thùy khác biệt rõ nét khi cho thấy sự cân đối, hài hòa trong bố cục. Ngoài ra, chiếc váy Hoàng Thùy mặc cũng khác hẳn so với hai thí sinh còn lại khi có điểm nhấn là một vòng tua rua quanh cổ gây ấn tượng", vị khán giả này nhận xét.

Nói về chiến thắng của mình, Hoàng Thị Thùy cho biết, với cô, giải quán quân cchỉ là bước khởi đầu khi đến với nghiệp người mẫu. Cô không muốn dừng lại mà sẽ nỗ lực hết sức để chinh phục làng thời trang trong nước và vươn ra thời trang thế giới. Bố của người đẹp cũng có mặt tại đêm chung kết để ủng hộ tinh thần con gái. Giám khảo Đỗ Mạnh Cường từng bày tỏ sự xúc động trước gia cảnh của Hoàng Thùy. Cô sinh viên năm hai Đại học Kiến trúc Hà Nội xuất thân từ một gia đình không khá giả. Ngày bé, nhà cô từng phải ngủ dưới gầm cầu, mỗi khi thức dậy mặt cô dính đầy bụi. Chính hoàn cảnh này tạo nên cho cô tính cách mạnh mẽ, không chùn bước trước khó khăn.

Đêm chung kết cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa giải thứ hai hơn mùa giải đầu ở độ hoành tráng. Ban tổ chức đầu tư dàn ánh sáng rất công phu để tạo hiệu ứng sân khấu đẹp. Đó là chưa kể nhiều màn bắn pháo sáng gây không khí sôi động cho chương trình. Các thí sinh đã bị loại của cuộc thi như: Kiki Lê, Lê Thị Phương, Thanh Thủy, Dương Dung, Thùy Trang, Phương Anh, Kim Tuyền và Lê Thị Tuyết đã hội tụ trong đêm này để trình diễn thời trang mở đầu và kết đêm thi cùng với Tuyết Lan, Á quân năm 2010. Dù các người đẹp đi catwalk chưa nhuần nhuyễn, có lúc Lê Thị Phương suýt vấp té trên sàn diễn, họ vẫn nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt cũng như tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả.

Trà My phải treo lơ lửng trên trần nhà khá lâu.

Trà My phải treo lơ lửng trên trần nhà khá lâu.

Tuy vậy, kết cấu chương trình của đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2011 cho thấy còn nhiều hạt sạn và thể hiện sự bị động của ban tổ chức.

Có lẽ do quá nhiều khán giả kỳ vọng được thưởng thức một đêm chung kết đẹp, hoàn hảo với tiết tấu sôi động, nhanh, mạnh mẽ, nên nhiều người tỏ vẻ thất vọng khi chương trình diễn ra chậm, dài lê thê.

Màn xuất hiện của ba thí sinh ở đêm chung kết được khán giả chờ đợi vì theo kịch bản, top 3 sẽ bay trên không. Tuy vậy, sự cố đã xảy ra khi Trà My bị treo lơ lửng trong hơn 10 phút vì hệ thống dây móc sau lưng cô không hoạt động. Nhìn cảnh My loay hoay trên độ cao đến chóng mặt, không ít khán giả thấy xót cho cô. Sự cố này đã không được giải quyết nhanh khiến chương trình bị ngưng đọng một lúc. Cuối cùng, Trà My được nhân viên hậu trường chật vật kéo xuống đất để đi bộ lên sân khấu.

Sau phần thi catwalk, 3 thí sinh được trùm vải đen kín mít và treo vào từng chiếc lồng to để lại tiếp tục được thả xuống ở phần sau. Họ bị treo khá lâu, sau đó, những chiếc lồng được đốt ở phần đáy theo kiểu thả đèn trời với khói và lửa mù mịt. Khi lửa tắt, thí sinh dần dần được kéo xuống. Nhiều khán giả thót tim khi thấy 3 cô gái mong manh bị treo lơ lửng trong lồng, nhất là khi Hoàng Thùy phải co chân để tránh sức nóng. Không ít người chép miệng xót cho sự vất vả của họ.

Xuân Lan, Đỗ Mạnh Cường, Nam Trung và Phạm Hoài Nam cũng cho thấy sự mất bình tĩnh trong đêm chung kết. Giọng các giám khảo nam thì đều đều, phát biểu, nhận xét đều trùng lắp. Còn Xuân Lan có lúc giọng lạc hẳn đi vì để cảm xúc quá nhiều vào công việc. So với sự thể hiện còn quá lệ thuộc kịch bản của "bộ tứ quyền lực", giám khảo khách mời Tyra Banks cho thấy sự tự nhiên, thoải mái và tự tin hơn rất nhiều.

Ca sĩ Thu Minh tham gia biểu diễn trong đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt và chị là người gây khá nhiều "bất ngờ" với khán giả. Sau khi hát hết hai bài, chị tiến thẳng đến bàn ban giám khảo để xin uống miếng nước vì khát và nóng. Nữ ca sĩ còn tuyên bố với khán giả, theo hợp đồng cô phải hát đến 3 bài. Nhưng chưa kịp hát tiếp, cô bị ban tổ chức nhắc để lại phần sau. Cuối cùng, thời lượng chương trình không đủ để cô thể hiện tiếp.

* Ảnh: Top 3 xuất hiện lộng lẫy đêm chung kết

Thất Sơn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

gửi chị thùy


chị hoàn toàn xứng đáng chị à!

Hoàng thùy

Chúc Mừng Hoàng Thùy em thật xứng đáng! Trà My cố gắng lên. Thúy bị loại là hoàn toàn xứng đáng! Thúy lọt vào tận vòng 3 như thế thật không công bằng cho Thùy Trang. nhưng KQ như thế này cũng ổn rồi. Chúc các bạn thành công trong sự nghiệp

Chúc mừng Hoàng Thị Thùy

Ban giám khảo thật là sáng suốt khi đã chọn Hoàng Thị Thùy .Thùy và Trà My rất xứng đáng đoạt giải.Chúc mừng Thùy, chúng tôi rất tự hào về bạn, bạn là người tự tin, thành thật và rất dễ gần....Một lần nữa xin chúc mừng bạn.

Lê Thúy!!

Tôi nghĩ top 2 đúng ra là Thùy và Thúy, Trà My catwalk như vậy mà được top 2. Tôi nghĩ BGK chọn Trà My là để tránh dư luận.

XỨNG ĐÁNG. HOÀNG THỊ THÙY SỐ 1!

xứng đáng, tố chất tuyệt vời, thiên phú, phong cách sống chân thành, tác phong làm việc chững chạc, nghiêm túc, chuyên nghiệp, tình thần làm việc hết mình, nỗ lực và cả sự quyết tâm...tất cả các yếu tố đều hội đủ và Hoàng Thùy lại biết cách tỏa sáng cho bản thân. Rất xứng đáng, ngay từ 4 tập đầu tôi đã đặt niềm tin và bạn và thật sự Top Model là đây. Chúc mừng Thùy, hãy để hình ảnh của bạn sẽ là hình ảnh của người mẫu VN trên sàn quốc tế. PROUD OF YOU!

chúc mừng

Hoàng Thuỳ chiến thằng là đúng rồi, cô gái này diễn tốt đều trong tất cả các vòng thi, còn người mà mang tầm vóc có thể thi đấu ở đấu trường quốc tế thì Lê Thuý là có tiềm năng nhất, Hiếm lắm Vn mới có được một người mẫu có thân hình, dáng vóc, khuôn mặt chuẩn và phù hợp với nghề siêu mẫu như vậy, còn Trà My thì xinh xắn, nhưng đi thi người đẹp thì được chứ không mang chút gì của một siêu mẫu tiềm năng, đây là cuộc thi người mẫu chứ đâu phải thi mặt đẹp.

cuộc thi này mang tính sáng tạo.

Tôi thích Lê Thị Thuý, vì đã là người mẫu phải có chiều cao lý tưởng ở Thuý đã toát lên điều đó.Tại sao Thuý lại không được nhỉ. Tôi thật buồn.

Không công bằng

3 cái Ảnh chụp 2 người khác giống nhau còn 1 người đặc biệt (áo cũng khác) = Không công bằng.

không xứng đáng

Nhìn e Thùy là thấy chán rồi, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, không thể hiểu nổi. Trà My dễ thương hơn, chuyên nghiệp hơn, xứng đáng hơn.

Thất vọng đêm chung kết

Đêm chung kết tối qua thực sự gây thất vọng cho người xem. Dàn dựng thì công phu hoàng tráng hơn VNTM năm 2010 rất nhiều, nhưng trục trặc kỹ thuật liên tục, thời gian chết quá nhiều, gây nhàm chán và nhạt nhẽo cho người xem. Vì thế mà không khí khán phòng cũng ảm đạm, những tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Ban giám khảo thì còn chán hơn, nhận xét thì quanh co, lòng vòng, nói năng thì lúng túng, câu từ không có sự rành mạch, rõ ràng. 2 MC của chương trình cũng thiếu sự sáng tạo trong cách dẫn. Hoàng Linh thì xưng hô với bố mẹ của thí sinh (Bậc là cha, là mẹ) là Anh - Chị, MC Anh Tuấn thì: Vâng, xin 1 tràng pháo tay cho sự ra đi của Lê Thị Thúy....Nhìn chung là nhiều hạt sạn trong đêm chung kết tối qua. Tuy nhiên, kết quả mới là điều làm người ra quan tâm nhất. Trong các tập thi, tôi thấy Trà Mi nổi bật hơn cả.. Nhưng đêm thi hôm qua, thực sự Hoàng Thùy làm người xem rất bất ngờ. Cô ấy lột xác hoàn toàn, và diễn khá tốt. Chúc mừng Thùy.

Không xứng đáng

Tôi thấy Trà My xứng đáng với danh hiệu này hơn

Hoàng Thuỳ rất xứng đáng

@nguoi bac: Đồng ý với bạn rằng Trà Mi đẹp, trí thức. Nhưng tôi nghĩ rằng vẻ đẹp của HT mới thực sự cuốn hút hơn. HT cũng rất thông minh. Cách ứng xử của Trà Mi hiện tại có thể tốt hơn, nhưng có thể qua cuộc thi này, sự trải nghiệm sẽ trong nghề sẽ giúp HT trở nên năng động hơn. Hoàng Thuỳ mới xứng đáng là nguời mẫu có tiềm năng.

Next top model có ý nghĩa gì?

Ngày càng nhiều cuộc thi người đẹp rầm rộ lên, sự tốn kém không cần thiết và xa xỉ, hãy để số tiền đó vào việc thật sự có ý nghĩa, cho những trẻ em nghèo khổ, gia đình éo le, người tàn tật đầy ngoài đường trên khắp Việt Nam, trên toàn thế giới...., đẹp làm gì khi người không có gạo ăn để tồn tại còn nhiều lắm...!!!

Vừa đá bóng vừa thổi còi

Ban giám khảo là những người thầy của thí sinh là ko hay. Sao BGK không làm việc độc lập và hình thành một nhóm chuyên gia hướng dẫn cho các thí sinh? Quá dễ để đưa ai đó lên đỉnh vinh quang, khi mà mặc gì, diễn gì có sự can thiệp của "bộ tứ". GK Xuân Lan dạy thí sinh là sản phẩm phải đẹp hơn người mẫu, nhưng "bộ tứ" dùng mọi chiêu trò để gây ấn tượng lấn át thí sinh.

TMT

Ý KIẾN

HOÀNG THÙY XỨNG ĐÁNG NHẤT TRONG 3 NGƯỜI.

Hoàng Thị Thuỳ Hoàn Toàn Xứng Đáng

Hoàng Thị Thuỳ là 1 thí sinh khá nổi bậc ngay từ vòng Casting, cô ấy lột xác dần qua mỗi tuần phát sóng, như là 1 viên ngọc đang được mài dũa. Cô ấy giành ngôi vị cao nhất hoàn toàn thuyết phục. Từ cách sống chan hoà, gần gũi và yêu thương quan tâm nhau đến cách nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc người mẫu, luôn hoàn thành nhiệm vụ cũa mìg mà 1 cách thuyết phục. Trong đêm chung kết, Thuỳ đã thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cũa mình để đc xướng tên lên, vì đúng như vậy nên những phần thử thách ban giám khảo đưa ra cô ấy luôn hoàn thành tốt. Từ cách đi catwalk rất quyền lực và có chút gợi cãm đến phần chụp hình hết sức ấn tượng. Mong rằng Thùy sẽ thành công hơn nữa trong tương lai
Đối với 1 người mẫu không đơn thuần ở việc mặc đẹp chụp ảnh đẹp cho mọi người nhìn. mà đã gọi là người mẫu thì phải thể hiện đc cách sống sao cho mọi người noi theo chứ ? Lê Thị Thuý quá giả tạo, làm việc không nghiêm túc, mặt lúc nào cũng tỏ ra khó chịêu và luôn khóc đễ chiếm lấy tc ảm của Bộ Tứ Quyền Lực. Tuy v, dù Thuý có thay đỗi ra sao thì Thuý vẫn chiếm 1 lượng anti fan khá lớn. Theo cãm nhận của tôi, Thuỳ Trang cũng là 1 thí sinh rất xứng đáng bước vào vòng chung kết bởi cô ấy sở hữu chiều cao lí tưởng, gương mặt đẹp cùng với sự nổi bậc, tự tin và chuyên nghiệp trong từng bước catwalk.

Chúc mừng Thùy

Kết quả xứng đáng ! Hoàng Thùy cá tính, khiêm tốn , chịu khó học hỏi. Trà My xinh , đáng yêu !

Hơi tiếc cho Trà My

Hoàng Thùy quán quân là xứng đáng, và khi công bố Lê Thúy rời không vào Top 2 tôi rất mừng vì Thúy không thể là một đại diện cho giới trẻ được, không nghị lực, không cố gắng, thái độ không vui vẻ hòa nhã với các bạn, mặc dù sau này có sự thay đổi nhưng không thể xứng đáng bằng những người giàu nghị lực như Trà My và Hoàng Thùy. Hơi tiếc cho Trà My bởi My ngọt ngào, nhẹ nhàng mà chuyên nghiệp.

Tốn kém?

Qua năm mới rồi mà còn có nhiều người lại kiu ca hết lãng phí rồi lại tốn kém. Nếu đầu tư tiền bạc mà hiệu quả thu được không cao thì hãy ý kiến. Các bạn đừng làm dân trí nước mình đi xuống thế chứ. Tôi thích những người dám thử, dám trình bày và thực hiện dự án hơn là những người ngồi không hay đi chỉ trích thiên hạ. Đúng là ăn ngô ăn khoai bàn chuyện thế giới. Người ta cũng bỏ công suy nghĩ thực hiện chương trình, cho thấy họ cũng được qua đào tạo chuyên nghiệp, có phải quăng tiền ra chợ đâu mà lãng phí. Các bạn có làm được như họ ko????

Thất vọng về kết quả

Tôi thấy kết quả cuộc thi có vấn đề ngay khi Lê Thuý bị loại. Trong ba ứng cử viên thì Hoàng Thuỳ là người kém nhất. Trà My thể hiện sự chuyên nghiệp và có sự bức phá ngoạn mục; Lê Thuý đi catwalk đẹp nhất và quyến rũ nhất. Ấy vậy mà Hoàng Thuỳ lại thắng, một dấu hỏi lớn? Về phần tổ chức thì quá tệ, âm thanh đứt quảng, kỹ thuật xử lý tình huống kém, làm mất mặt VN. Lãng phí với chiêu trò ánh sáng, tuyết rơi...Bao nhiêu người mong đợi đêm chung kết này, thế nhưng kết quả về mọi mặt đều quá THẤT VỌNG!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao