Thứ năm, 10/11/2011, 12:02 GMT+7

'Rắc rối' bị chê vẫn xếp cao ở giải Video Âm nhạc Việt

Top 10 video được yêu thích nhất của Giải thưởng Video âm nhạc tuần đầu tiên gây bất ngờ khi 'Rắc rối' của Karik, bị xem là 'thảm họa nhạc Việt', lại đứng vị trí rất cao, chỉ sau clip 'Giấc mơ tôi' của Vietnam Idol Uyên Linh.
> Giải thưởng Video Âm nhạc Việt không rõ ràng tiêu chí

24 music video (MV) tham gia Giải thưởng Video Âm nhạc Việt (VMVC) lần lượt được phát sóng trên kênh MTV Việt Nam từ đầu tháng 10. Các MV chia thành 2 bảng do nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phụ trách.

Ngày 23/10, khán giả bắt đầu tham gia bình chọn các clip được yêu thích nhất. Kết quả tuần đầu vừa được công bố với hai vị trí quán quân thuộc về clip của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (bảng một của nhạc sĩ Quốc Trung) và Uyên Linh (bảng hai của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng).

Tuy nhiên, video Rắc rối của rapper Karik có mặt trong top 10 và đứng ở vị trí thứ hai (bảng hai) là một kết quả bất ngờ đối với nhiều người.

Hình ảnh trong music video "Rắc rối". Ảnh: H.T

Hình ảnh trong music video "Rắc rối" của Karik. Ảnh: H.T.

Rắc rối là ca khúc nhạc rap duy nhất trong 24 video clip tham dự VMVC. Clip mang nội dung châm biếm mặt trái của giới showbiz Việt. Trước khi tham gia giải thưởng này, ca khúc bị cộng đồng mạng cho là “thảm họa nhạc Việt”, bởi rapper Karik sử dụng ca từ đậm chất đường phố và hình ảnh đầy tính "khiêu chiến" khi phác họa lại những scandal gần đây của một số ca sĩ.

Nhiều cư dân mạng phản đối gay gắt ca khúc này. Theo nickname bambi2200, đây là một bài hát "thảm họa" khi ví một số người như Phi Thanh Vân, Ưng Hoàng Phúc... là bầy đàn, và "coi họ như những con vật như khỉ, chó". "Quá phi nhân tính", khán giả này kết luận.

"Bài hát dở hơi, lời lẽ vô duyên, giọng hát thật tệ, mà đưa vào giải thưởng thì quá nhục cho nền âm nhạc Việt Nam. Sao lại có thứ âm nhạc này tồn tại?", nickname hinhulu bức xúc.

Anh Nguyễn Thành, nhà ở quận 1, TP HCM, cho biết: "Tôi là người không quá khó khăn trong việc tiếp nhận âm nhạc. Nhưng nghe ca khúc này, tôi thấy phản cảm vì lời lẽ quá thô, dù nó đang phản ánh một vấn đề nhức nhối của âm nhạc hiện nay".

"Tôi quá buồn", Phi Thanh Vân bộc bạch khi là một nhân vật được đề cập trong bài hát của Karik. Chị cũng không đưa thêm lời bình nào mà chỉ nói "chẳng hiểu vì sao lại có những lời lẽ như thế".

Trong khi đó, trên cộng đồng mạng cũng có những lời khen ngợi ca khúc này. Theo cusxi44@, "bản chất của rap xuất phát từ đường phố, nếu rap không có thô tục không phải là rap". Nicknam bambo bày tỏ quan điểm: "Mình không thích bài rap này. Nhưng mình thật sự thích nội dung của nó 'nói thẳng, nói thật'. VPop Việt Nam mình quá tệ, không còn có mấy ai tâm huyết với nghề".

Thành viên mriene11@ gửi lời động viên đến ca sĩ - tác giả Rắc rối: "Mình từng kết Karik trong bài "Khu tao sống" và tiếp theo là bài này. Đúng là lời lẽ săn chắc, mạnh mẽ, tiếp tục phát huy nha anh Karik".

Ngoài phần ca từ, MV Rắc rối còn có hình ảnh khá nhạy cảm khi cho các diễn viên đóng minh họa bán nude, hay khỏa thân để mô tả các nhân vật được nhắc đến trong nội dung.

Mặc dù gặp nhiều tranh cãi, bài hát vẫn vượt qua music video của Phương Vy và Đăng Khoa leo lên vị trí thứ hai trong bảng do Nguyễn Quang Dũng phụ trách.

Rapper Karik cho biết, anh cũng lường trước việc MV Rắc rối sẽ nhận được phản ứng trái chiều từ dư luận. "Một sẽ là đồng ý kiến, quan điểm với tôi và êkíp làm MV, hai là sẽ chỉ trích. Tôi thậm chí còn lo lắng rằng, sau khi clip được đưa ra rộng rãi, tôi sẽ phải lãnh một số 'cặp mắt hình viên đạn' hay hứng 'vật thể bay kỳ lạ' từ những người không đồng tình hay từ những người được đề cập trong clip".

Nam ca sĩ cho rằng, xảy ra chuyện này là vì một số người chưa thể thích nghi với trào lưu mới của giới trẻ. Đó là nhu cầu được thể hiện bản thân, sự thật hết mình. "Có những người nhìn theo hướng nhân văn, nhưng lại cứng nhắc quá nên tự tạo cho bản thân những định kiến như vậy". Karik giải thích, lời lẽ và hình ảnh trong MV của anh đề cập mặt trái của showbiz Việt. "Rõ ràng gần đây có những ca sĩ hành động, thể hiện thái độ gây phản cảm, chỉ nhằm lăng xê, tạo tiếng tăm cho bản thân. Tôi coi đó chỉ là những trò trẻ con".

Rapper cũng nhấn mạnh, dù có bị đả kích thế nào anh vẫn sẽ tiếp tục làm những việc mà theo anh là "nói lên sự thật": "Tôi sẽ làm cho tới khi nào hoàn toàn không thể 'rap' được nữa thì thôi".

Karik. Ảnh: H.H.
Rapper Karik - chủ nhân clip "Rắc rối". Ảnh: H.H.

Về phía Ban tổ chức, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tỏ ra vô cùng thích thú khi "Rắc rối" được xếp hạng cao, bởi anh chính là người phát hiện và mời Karik tham gia giải Video Âm nhạc Việt.

Nguyễn Quang Dũng nói: "Tôi rất thích bài hát, phong cách của Karik, nhưng tôi không tin tưởng Karik sẽ vào được top 5. Thậm chí, khi chọn music video này vào chương trình, tôi còn lo chương trình... bị đóng cửa nữa".

Còn biên tập viên của kênh MTV Trí Quyền chia sẻ: "Tôi nghĩ một giải thưởng âm nhạc, ngoài việc giới thiệu những ca sĩ quen thuộc, những music video quen thuộc thì cần phải có tính phát hiện. Sự lựa chọn, đầu tư đó đáp ứng nhu cầu của một lượng khán giả nhất định. Kết quả xếp hạng ngoài dự đoán của Rắc rối cho thấy ở Việt Nam có nhiều người thích thưởng thức nhạc rap undergound".

Theo đại diện nhà sản xuất, tất cả music video tham dự do các ca sĩ tự sản xuất, Ban tổ chức giải thưởng không can thiệp vào nội dung, mà được đưa lên ngay cho khán giả bình chọn. 24 MV sẽ tiếp tục tranh hạng trong 4 tuần tiếp theo. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1/2012.

* Clip 'Rắc rối' của Karik
* Top 10 video được yêu thích của "Giải thưởng Video âm nhạc Việt" tuần đầu tiên
Bảng của nhạc sĩ Quốc Trung Bảng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
1. Dạ khúc cho tình nhân (Đàm Vĩnh Hưng)
2. Đánh thức bình minh (Mỹ Tâm)
3. Vòng tròn (Hồng Nhung)
4. Một phút giây khác (Thanh Bùi, Hồ Ngọc Hà)
5. Tình ca phố (Đức Tuấn)
1. Giấc mơ tôi (Uyên Linh)
2. Rắc rối (Karik)
3. Âm nhạc của tôi (Nhóm 365)
4. Xóa một cái tên (Đăng Khoa)
5. La vy (Phương Vy).

Hoàng Dung

cái gọi là ngôn ngữ đường phố...

tui thấy những người thích rap toàn biện minh là Rap xuất phát từ đường phố nên cái ca từ nghe thấy thô tục là chuyện thường. Các bạn lại đem so sánh với các Rapper nổi tiếng trên thế giới. Người ta mất hàng mấy chục năm mới biến đổi rồi biến Rap thành thể loại âm nhạc thực thụ, các bạn tự xưng hiểu đc rap là gì sao??xin hỏi các bạn hiểu đc bao nhiêu % những ý nghĩa, những cảm xúc mà các bài hát Rap nước ngoài muốn nói...

 Riêng bài "Rắc rối", bài này thật sự ko thể coi là thảm họa,thậm chí nghe rất "lạ", nhưng rõ ràng ca từ mang tính sỉ vả quá. Tuy biết là nói lên thực trạng Showbiz việt, nhưng hát ra như thế là quá ko tôn trọng người khác...tác giả bài hát liệu có giỏi đc hơn ai...nếu mún phơi bày sự thật, sao ko công khai mà nói trên báo chí lun đi. Tác giả hãy thử đặt vào trường hợp của mình khi mà bạn bị cho là giống chó , giống khỉ.?? khi đó bạn thế nào?? cười và bảo là "ôi ngôn ngữ đường phố đấy mà , ko chấp" sao??? Đời có mấy ai "nguy hiểm" như "tác giả" chứ??? .

HOAN HÔ KARIK !!!

Tôi đang tính viết vài dòng cảm tưởng khi nghe xong "Rắc rối" của Karik......thì đọc được mấy dòng dưới đây của bạn Võ Văn Bửu....Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Bửu....Tôi cũng từng rất mê nhạc của Eminem............

Cảm ơn bạn Bửu đã viết lên cảm tưởng thật trùng với ý của tôi........


HOAN HÔ KARIK...........TIÊP TỤC CHO RA NHỮNG TÁC PHẨM MỚI NHE.........!!!!

(Hoc Tan Lo)


Karik karik karik

Tôi like mạnh cho Karik , dù không muốn Karik vào giới overground , vẫn thích Karik ở underground hơn , viết và hát lên những gì mình thích ,không nổi tiếng như tụi v-pop cũng được nhưng Karik vẫn còn hàng ngàn người nghe .

rất chất :)

tôi là 1 người hâm mộ anh karik,những ý ngĩa và phong cách thể hiện thật chất raper đã phản ánh rất rõ xã hội ngày nay,bởi vì là rap life nên ngôn ngữ trong bài hát bị biến hoá cho phù hợp vs xã hội là chuyện bình thường. chúng ta nên nhìn tiêu cực chứ đừng so sánh quá kĩ vs những bài gọi là âm nhạc vê-pốp :)) rap mang 1 phong cách riêng và karik cũng vậy,nhữg bài hát của anh hay, nói về tình cảm bạn bè mọi người trong cuộc sống, nói về thực trạng của xã hội ngày nay, k tin thì mọi người cứ nge thử bài ba thằng bạn,sống bên khoảng lặng,đừng lùi bước.....thì sẽ biết nó ý ngĩa như thế nào ,và bài này cũng thế,đó là bản chất của rap life rồi :)

Showbiz Việt thức tỉnh cũng nhờ MV này đấy thôi !

Karik đã nói lên thói xấu của showbiz một cách quá thẳng thắn và gay gắt khiến bị nhiều thành kiến và những ý kiến trái chiều....thế nhưng chẳng phải nhờ MV này mà showbiz Việt mới biết được sự thật sao ? ? Rap là hiện thực, là cuộc sống..... Vpop lúc nào cũng rất mĩ miều nhưng họ không biết được sự thực ngoài cuộc sống thì nào phải thế ! ! ....từ ngôn ngữ cho tới cách đối xử hằng ngày....

Thảm Họa ???

Nếu nói đây là thảm họa thì vào xem thăm dò ý kiến về bài này ra sao,gần 70% là thích bài này,nó ko phải là thảm họa mà đơn giản Rap là vậy và những ai Vote "Rắc Rối" đều hiểu điều đó.

Hay lắm...

Karik-Eminem của Việt Nam

điều chính xác

mình hoàn toàn ủng hộ bài hát của karik. đơn giản là có ý nghĩa và rap hay. thử hỏi tất cả những người thich nghe rap o vn may ai là ko biết karik rap đỉnh và có ý nghĩa như thế nào. có thể nói nếu nói về rap thì karik là vô đối. tuy ngôn từ có phần ko được cho là "văn hóa" nhưng thử hỏi cuộc sống có phải lúc nào cũng "văn hóa" đâu. với một số người(đa phần không biết nghe rap) khi nghe có thể có phản ứng nhưng cứ thư nghe và cảm nhận tất cả nhưng ca khúc cua karik viết thì sẽ có suy nghĩ khác.

Sự thật mất lòng mà

Bài hát phản ánh đúng quá !( dù không phải ai cũng thế nhưng đại loại la thế). Sự thất mất lòng ! thế thôi ! Tôi vote !!!!!!!!!!!!!!!!

bài ráp quá hay

tôi không thích nghe ráp nhưng khi nghe bài ráp này tôi đã ngồi nghe lui nghe tới nhiều lần, và thấy thật đúng như những gì bài ráp này nói về v-pop Việt. nếu có giải cao hơn tôi cũng xin trao cho bài này và anh chàng này nữa.

Nghe có ý nghĩa hơn nhạc trẻ bây giờ

Mặc dù giọng ko hay nhưng lyric có nghĩa khiến người nghe phải suy ngẫm còn hơn nhạc trẻ bây giờ lyric lảm nhảm sáo rỗng

Tinh tế trong âm nhạc

Tôi không phải là người nghe nhiều nhạc rap, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được những gì mình nghe được từ thảm họa. Các chuyên gia rap có biết tại sao công chúng Việt Nam vẫn chưa chấp nhận được rap ở Việt Nam không ,vì âm điệu ngữ điệu họ chọn vào rap không hợp với nhạc, nghe rất phản cảm, và ngôn từ các bạn dùng vào rap chưa chọn lọc. Khi đến trường chúng ta luôn được dạy về ý thức giữ tính trong sáng trong tiếng việt. Âm Nhạc ngoài mục đích giải trí ra ,còn là nơi lưu trữ những tinh hoa của ngôn ngữ con người, chúng ta phải biết gìn giữ và phát triển ngôn ngữ ngày một tinh tế hơn .Châu Âu đã phải trải qua một thời gian dài thì các thể loại đường phố hiphop,underground,...mới đi vào lòng người được vì nó đã tinh tế hơn thoát ra khỏi lớp bọc chỉ xuất phát là đường phố.

Mọi người thử tưởng tượng xem nếu Thảm họa chẳng may vì một số đông trong tâm lí thích thú vì dòng nhạc mình yêu thích được xuất hiện mà bình bầu mọi cách để "thảm họa" đoạt giải thì khi đưa sản phẩm MV đại diện cho nền âm nhạc Việt ra các nước bạn thì sẽ ra sao đây. Tôi nghĩ nếu các Bạn muốn dòng nhạc này phát triển tinh tế hơn ở Việt Nam nên tổ chức riêng một cuộc thi cho dòng nhạc này từ đó họ có thể học hỏi lẫn nhau ,định hình phong cách ,gu thẩm mỹ đẳng cấp hơn. Tôi là một người rất ít nghe dòng nhạc này đã cảm nhận thấy thế,vậy còn giới chuyên môn sẽ thấy ra sao ,họ có bị mất mặt không, và khi tôi nghe thảm họa có cảm giác như là họ phê phán mà ko nghĩ lại chính mình ấy. Nếu các bạn đã yêu âm nhạc hãy làm cho nó đẹp hơn được khán giả yêu thích chứ đừng làm cho người ta phải ghét luôn dòng nhạc này ở VN luôn chứ.............

Quá hay

chả hiểu thế nào mới hay, cứ yêu anh ko, yêu em ko, rồi cứ thế mà hát mới gọi là hay à. Bài hát nó nói thẳng vào tinh trạng âm nhạc thê thảm của VN. Chả có 1 chủ đề gì mới, suốt ngày yêu với đương nghe không nhàm à.

Bài hát được

Gần 5 năm trời không nghe VPOP, vào các trang mạng thì phát hiện bài này, nghe thử thì thấy lời lẻ trong bài rap này bình thường so với thể loại Rap Underground, có lẻ các bạn nhận định "nội dung bài hát lời lẻ đường phố" trên đây cả đời chưa từng được biết đến rapper Eminem, ca sĩ Akon, Cee lo Green là ai cả.. và cũng đừng đem kiến thức âm nhạc kém cỏi ra mà so sánh Rap với Pop nhé!

Một bài rap hay- phản ánh đúng thực tế

Chỉ những ai không đủ khả năng mà vẫn ráng theo đuổi làm nghệ thuật mới thấy nhột khi nghe bài này thôi. "Rắc rối" rất ổn về nhạc và hát, video thể hiện khá hài hước. Đa số mọi người thấy thích đó chứ, thế nên thứ hạng cao là đúng rồi. Phần lời thì xin miễn bàn, nó là một phần của rap, cũng như lời hát của rock metal đầy rẫy chết chóc, quỷ satan... nhưng vẫn được yêu thích khắp thế giới.

Đề nghị nhìn nhận theo nhiều phương diện

Nếu chịu khó nghe kỹ đứng về góc nhìn của người viết lời, thì ca từ có hơi thoáng nhưng xét lại so với các bài hát thảm họa như Da nâu.... thì vẫn phong phú hơn rất nhiều. Rap bắt nguồn từ đường phố. Ca từ hợp với tầng lớp trẻ. năng động, dám nghĩ dám làm nên ca từ hơi thoáng. Nhưng tôi thấy viết vậy cũng chưa phản ánh bức xúc đầy đủ của giới trẻ với các màn Lăng xe của shơ biz Việt, mà theo như các bạn có ý kiến là thái quá. Chắc vì là fan hâm mộ của các ca sĩ shơ biz đó nên thấy hình tượng mình làm vậy là không cố ý, nhưng nhìn nhận thẳng vấn đề như nhạc sĩ kiêm cả sĩ Karik thì chẳng qua cũng là màn lăng xê tên tuổi thôi. Còn nói về nude trong clip thì so với các ca sĩ nude hẵn trên sân khấu live show chẳng bằng góc nào đâu. Tôi ủng hộ bài Rắc rối. Nếu bài này đứng đầu bảng xếp hạng tôi thấy vẫn đúng !

Về clip " Rắc rối"

Hoan hô! Nghe đã quá! Không có gì thô tục trong ca từ của bài Rap này khi mà chủ đề là công kích những việc không hay trong làng nghệ thuật hiện nay. Rất hay khi nói thẳng, nói thật như vậy!

Mừng vì giới trẻ thích điều cá tính và mạnh mẽ!

Tôi 30 tuổi, tôi thích rock, pop, jazz, classic, opera... và chưa bao giờ thích Rap kể cả nước ngoài, đơn giản vì tôi không thấy hợp với kiểu nhạc mới mẻ đó. Tuy nhiên lần đầu tiên tôi nghe "rắc rối" lại thấy khá thích thú, có lẽ chủ yếu vì tôi nghe hiểu được nội dung chỉ trích thẳng thắn của bài hát. Tôi đã từng được cháu tôi cho nghe vài bài Rap Việt trước đây và không thể nghe quá vài câu vì câu chữ mà tôi cảm thấy thiếu văn hoá hoặc vớ vẩn... Nhưng "rắc rối" thì khác, nó vẫn giữ cái chất đường phố của Rap mà lại có độ sâu của tư duy nhìn nhận vấn đề, dám thẳng thắn chỉ trích những điều không hay của xã hội, rất có cá tính. Tôi cũng từng nghĩ Quang Dũng đưa ca khúc này vào đã là 1 mạnh dạn lớn nhưng không ngờ ca khúc lại được vote đến vị trí cao như vậy, điều này chứng tỏ giới trẻ đang rất ủng hộ nó, họ muốn có những thứ âm nhạc cá tính, mạnh mẽ, thẳng thắn chứ không chỉ say mê với những thể loại êm ái ủ ê... Như vậy là đáng mừng đấy chứ!!!

Karik karik karik

Tôi like mạnh cho Karik , dù không muốn Karik vào giới overground , vẫn thích Karik ở underground hơn , viết và hát lên những gì mình thích ,không nổi tiếng như tụi v-pop cũng được nhưng Karik vẫn còn hàng ngàn người nghe . Các bạn chê bài này thảm họa vậy chắc các bạn không biết và nghe Eminem hát lần nào đúng không ? Hay đã nghe mà không biết tiếng Anh để có thể hiểu ? Với tôi Karik là eminem của Việt Nam . Những ai không thích Rap xin đừng nghe

tỷ lệ ủng hộ nói lên thực tế

với hơn 63% người nghe khen hay, vậy cái nào là thảm họa chứ?

Ko chỉ là Rap

"Rắc rối" có phải là thảm họa hay ko thì cái này do người nghe tự đánh giá.Tuy nhiên, ở 1 góc độ nào đó, hãy coi rap là 1 phương tiện để nói lên những gì đang xảy ra trong cuộc sống, là 1 cách để giới trẻ thể hiện suy nghĩ của mình, phê phán những thói hư tật xấu, lật tẩy những điều nhảm nhí đang diễn ra...Nếu những "rắc rối" này có thể ngăn chặn hoặc hạn chế những thảm hoạ nhạc Việt trước đó chẳng phải là 1 điều tuyệt vời sao?Nó giúp báo chí đỡ tốn giấy mực, giúp dư luận đỡ bức xúc,giúp các ca sĩ của thảm họa phải e dè trước khi "khủng bố" người nghe.Ở góc độ cá nhân,tôi coi việc tung các clip thảm họa là hành động "khủng bố", còn clip "rắc rối" này chính là công cụ "chống khủng bố". Ở 1 góc độ khác, có thể coi"rắc rối" là 1 món ăn giống như "gặp nhau cuối tuần" vậy!Thật thú vị.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao