Thứ sáu, 7/10/2011, 07:00 GMT+7

Tăng Thanh Hà tiếp tục tìm về vẻ đẹp Sài Gòn xưa

Mặc áo dài kiểu cổ, tóc thề xõa đen nhánh trên vai, nữ diễn viên thể hiện nét đẹp mộc của thiếu nữ Sài thành. Sự dịu dàng, e ấp của Tăng Thanh Hà khác hẳn phong cách đài các mà sắc sảo do cô thể hiện trong bộ ảnh trước.
> Tăng Thanh Hà mang vẻ đài các của phụ nữ xưa

Sài Gòn là nơi người từ muôn hướng tụ về, chốn phố xá luôn đông vui đón những bước chân người, và xiêm áo nữa, như nhạc sĩ Y Vân từng ngợi ca rằng có “muôn tà áo tung bay”. Để những tà áo ấy có thể đáng yêu đến thế, điều không thể thiếu là những mỹ nhân khoác chúng vào rồi đi về trên phố, làm cho người qua ngoái đầu nhìn lại, đâu đó có vài con tim thổn thức đến nghẹn lời.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, viết những dòng chia sẻ đầy cảm xúc về vẻ đẹp con gái Sài Gòn: "Sài Gòn là nơi người từ muôn hướng tụ về, chốn phố xá luôn đông vui đón những bước chân người, và xiêm áo nữa, như nhạc sĩ Y Vân từng ngợi ca rằng có "muôn tà áo tung bay". Để những tà áo ấy có thể đáng yêu đến thế, điều không thể thiếu là những mỹ nhân khoác chúng vào rồi đi về trên phố, làm cho người qua ngoái đầu nhìn lại, đâu đó có vài con tim thổn thức đến nghẹn lời".

Tăng Thanh Hà được chọn để thể hiện hình ảnh mang "hồn thu thảo" ấy.

Tăng Thanh Hà được chọn để thể hiện hình ảnh mang "hồn thu thảo" ấy.

Nữ diễn viên diễn xuất bên cạnh người mẫu Quang Tuyến, thể hiện về một mối tình học trò đẹp, mộng mơ.

Nữ diễn viên diễn xuất bên cạnh người mẫu Quang Tuyến (trái), thể hiện một mối tình học trò đẹp, mộng mơ.

Stylist Quang Tuyến và êkíp thực hiện đã cố gắng "thổi" vào bộ ảnh một không gian của Sài Gòn xưa.

Quang Tuyến cũng là stylist của bộ ảnh. Anh và êkíp thực hiện đã cố gắng "thổi" vào bộ ảnh một không gian của Sài Gòn xưa.

Sài Gòn hôm nay đã thay đổi rất nhiều, những khu mới mọc lên, những con phố cũ thay dần màu áo, những người con gái đẹp đi về trên phố ngày nay đã khác, thành phố thay da, người mới đông dần. Đi tìm một con phố cũ cho “thật Sài Gòn” của một thời chưa xa bây giờ là việc khó làm, con đường mới hôm qua còn thân quen thế, hôm nay đã chẳng còn như ngày xưa nữa, lá me vẫn bay trong gió nhưng kèm theo là ồn ã xe đi, chộn rộn những người.

"Sài Gòn hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Những khu mới mọc lên. Những con phố cũ thay dần màu áo. Những người con gái đẹp đi về trên phố ngày nay đã khác, thành phố thay da, người mới đông dần. Đi tìm một con phố cũ cho “thật Sài Gòn” của một thời chưa xa bây giờ là việc khó làm, con đường mới hôm qua còn thân quen thế, hôm nay đã chẳng còn như ngày xưa nữa, lá me vẫn bay trong gió nhưng kèm theo là ồn ã xe đi, chộn rộn những người", Phạm Hoài Nam chia sẻ về quá trình tìm tòi ý tưởng để thực hiện bộ ảnh.

Hai diễn viên đã giúp nét cũ, hồn xưa được lưu giữ nhẹ nhàng qua những khuôn ảnh đẹp.

Diễn xuất tinh tế của hai diễn viên giúp nét cũ, hồn xưa được lưu giữ nhẹ nhàng qua những khuôn ảnh đẹp.

Thất Sơn
Ảnh: Phạm Hoài Nam

không nhiều cảm xúc

Hà Tăng thì lúc nào cũng đẹp rồi, nhưng những bức ảnh thực sự chưa thể hiện hết cái hồn của Sài Gòn mà nhất là Sài Gòn xưa, có cảm giác gượng ép để làm cho bức ảnh trông giống thời trước. Và người mẫu chưa thổi được cái hồn cho những tấm ảnh.

Đau quá

trong túi quần Quang Tuyến là 1 chú điện thoại đời mới, chụp ảnh thế này thật là đau quá !

Góc nhìn hài hước!!!!

cái ảnh mà TTH ẵm con chó con thật buồn cười, TTH thì quay mặt đi nơi khác, anh QT thì nhìn Hà cười nhưng Hà kiêu không nhìn, còn con chó trên tay Hà thì hình như đang....cười rất sảng khoái vì đc ẵm trên tay người đẹp vừa được QT tươi cười với mình.

đẹp nhưng không có hồn

2 người mẫu đẹp, cảnh đẹp, nhưng chưa thể hiện được "cái hồn" của ảnh. xem không đọng lại cảm xúc gì đặc biệt.

Đẹp !

Tăng Thanh Hà càng ngày càng đẹp , như thế này là Sài gòn lắm rồi !

Xưa??????

Trong túi quần của Quang Tuyến có gì ấy nhỉ?

Đổi kính cho Hà Tăng đi

Có lẽ ê kíp thực hiện chưa để ý đến tiểu tiết, SG xưa đã có kính model như TTH chưa ??????????

Nhin chung thi bo anh rat dep

Neu bo qua nhung tieu tiet neu ra boi ban doc, thi nhin chung bo anh rat dep.
Cam on tac gia va nguoi mau giup chung toi tim lai mot chut SG xua trong ky uc.
Khi ay SG co ve que mua va khong ruc ro nhu bay gio, nhung SG dep lam, cai dep ma khong the nao tim lai duoc, du da mon chan gan khap loi SG nay.

kính mát

thiếu nữ SG xưa đã biết đeo kính mát thời trang đi trước thời đại đó rồi, ôi thật bó tay ! =))))

Diễn viên nam trông quá hiện đại

Nhìn diễn viên Nam mang bộ đồ nhìn quá hiện đại. Ngày xưa chưa có kiểu quần đó và chất liệu vải đó. Phong cách đi lại cứ như biểu diễn thời trang. Còn nữa biển số xe ngày xưa không có 50S. Haha. Công dã tràng đổ xuống biển.

Gửi Cúp 78 và áo dài, gửi anh Hoài Nam

Chiếc cúp 78 xuất hiện tại Sài gòn vào khoảng năm 1986 năm đó áo dài tại Sài gòn chưa được sinh viên hay các cô mặc đâu anh, lúc đó đất nước nghèo lắm, ai cũng lam lũ hết. Chiếc cup đó về tới Sài gòn là xe cũ của người Nhật đã qua sử dụng. Nhưng người Sài gòn hồ hởi đón nhận như bây giờ người ta yêu thích sản phẩm iphone mới vậy. Áo dài theo kiểu Tăng Thanh Hà thể hiện cùng các bạn trai sinh viên như trong hình rất là đẹp, hình như là khoảng năm 1972 ? vậy thì không có chiếc cúp78 rồi. Còn nếu có chiếc cúp 78, thì bạn phải thể hiện áo ngắn, người thì chạy xe đạp, người thì có cúp 78 mới đúng, vì lúc đó đâu phải ai cũng có cúp 78 ? và nhớ chở theo bó rau muống bên cạnh cuốn sách giấy đen thui nha...

Xưa

Nhìn tổng thể thì cũng xưa, tuy nhiên người mẫu TTH ôm con chó nhìn chưa có xưa, con chó già già một tí thì xưa hơn.

THIẾU ĐÔI GUỐC MỘC

Nếu Hà mang thêm đôi guốc mộc hay 1 đôi giày cổ hơn chút nữa thì chắc sẽ đẹp hơn. Anh Nam nên tìm 1 đôi giày hay guốc gì đó cho nó cổ thêm chút nữa anh Nam hỉ. Trong túi người mẫu nam chắc chắn là iphone, vì SG xưa đâu có điện thoại cầm tay, nếu là jippo thì cũng đâu có to vậy. Anh Nam sàng lọc các khuôn ảnh cho kỹ lại tí nữa anh há.

Rất đẹp

Thật cảm ơn nhà nhiếp ảnh và Hà đã khơi dậy nhiều cảm xúc khó tả của SG xưa. Theo riêng tui những hình ảnh này chưa phải thật xưa nhưng ít nhất nó cũng khoảng 20-30 về trước. Hồi đó vẫn còn đi bằng xe dame, honda 67, và những năm tiếp đó là cup. Hồi đó mô-đen kính mát là loại kính lớn, xếp được, và vì là của quý vào thời gian đó nên hầu như ai cũng thích bỏ vào túi đê tránh trầy xước. Cửa "lá sách" cũ sờn, bị hư làm tui rung động thật sự, cộng với nét đẹp dịu dàng, trong trắng của cô gái trẻ Tăng Thanh Hà làm tui không thể nghĩ tới lũ bạn cùng trường hay chạy xe đi vào vùng quê chơi vào những năm ấy. Nhiều bạn đọc khắc khe quá về kính và về cái phone (riêng cái phone có thể hiểu là cái hộp đựng mắt kiếng cũng được mà). Kính xe thời đó cũng có chứ không phải không, bằng chứng là xe của tui và bạn bè đều có. nhiều người thích quay 2 cái gần nhau để buột lại cho khỏi bị đánh cắp. Thân mến

đẹp như xưa

nhìn chung ảnh đẹp thật nhưng chiếc xe cúp lúc đó lam gì mà có 4số

tang thanh ha qua dep

NHIN TANG THANH HA ngay cang dep ,diu dang hon.

anh te wa ko bit tao hinh

cac ban xem chiec kinh chieu hau cua chiec Cub 81 di se thay chiac kinh do ngay xua lam gi co chi moi co cach day vai nam thui, tac gia te wa

Vẫn còn sạn

Cái kiểu kính mát mà TTK đeo đã có từ ngày xưa sao? Đó là kính thời hiện đại mới có mà ?!!

mắt kính

mắt kính của cô gái sài Gòn thời ấy sao giống mắt kính mình đang có thế, mình vừa mới mua thôi àh, không lẽ mình mua được đồ cổ rùi, hihihi!!!!!!

chỉ là trò lăng xê

một vài thợ chụp hình và một vài người mẫu "sáng tạo" một số ảnh theo phong cách : "trở về với thiên nhiên . . . "; "sự cố bị lộ . . ."; bây giờ sáng tác thêm cái gọi là "sài gòn xưa ?! " . . . một sự cố gắng thể hiện một lối đi riêng trong vô số cái tào lao . . . ??? Hãy làm điều gì đó thiết thực và có ý nghĩa hơn cho xã hội đi, các thợ chụp hình và các chân dài, ít ra làm đại sứ như Lý Nhã Kỳ tôi thấy còn có sự dũng cảm, sự quyết tâm và ý nghĩa rất nhiều, mặc dù tôi không có thiện cảm lắm với cô ấy !

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao