Thứ sáu, 7/10/2011, 14:35 GMT+7

'Đại sứ Du lịch không cần bằng đại học'

Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - cho biết, Cục đang giữ bản sao bằng đại học cũng như giấy tờ chứng nhận cha Lý Nhã Kỳ là liệt sĩ. Tuy nhiên, theo ông Tình, quy chế không yêu cầu Đại sứ Du lịch là người phải tốt nghiệp đại học nên không cần trình ra.
> Lý Nhã Kỳ phủ nhận học trường nuôi dạy chó

Diễn viên Lý Nhã Kỳ.
Diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Ngày 21/9, Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn) được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Quyết định này nhận được những phản ứng thiếu tích cực, bắt nguồn từ những điều tiếng quanh cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên sinh năm 1982. Bên cạnh đó, người đẹp còn bị nghi ngờ là khai man bằng cấp và nhân thân mập mờ thiếu nhất quán. Trong buổi họp tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sáng 7/10 tại Hà Nội, đây là vấn đề được báo giới quan tâm đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - đơn vị đề cử Lý Nhã Kỳ cho biết, hồ sơ lý lịch tự khai của Lý Nhã Kỳ đã có sự xác nhận của chính quyền địa phương nơi cô sinh sống. “Trong đó ghi cha cô Lý Nhã Kỳ là ông Trần Ngọc Lý, mẹ là người Thái Bình, không phải người có hai dòng máu. Trong tay chúng tôi có cả bằng Tổ quốc ghi công ghi ông Trần Ngọc Lý từng là bộ đội rừng Sác. Năm 2005, ông Trần Ngọc Lý mất do vết thương chiến tranh tái phát. Năm 2006, ông được truy tặng liệt sĩ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký” - ông Tình khẳng định. Theo ông, việc kiểm tra nhân thân của Lý Nhã Kỳ phải dựa vào văn bản xác nhận của chính quyền địa phương chứ không dựa vào tin đồn.

Lý Nhã Kỳ
Ông Nguyễn Văn Tình trả lời báo giới trong buổi họp báo sáng 7/10. Ảnh: Ngọc Trần.

Ông Nguyễn Văn Tình cũng khẳng định, trong quy chế bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam công bố hôm 20/9, không đặt ra vấn đề bằng cấp. Ông Tình viện dẫn trường hợp trên thế giới, một người gù không đi học nhưng do có nhiều tài năng đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch. Tuy nhiên, theo ông Tình, trong hồ sơ lý lịch của Lý Nhã Kỳ gửi lên Bộ, có bản sao bằng tốt nghiệp của một trường đại học tại Đức.

Ban đầu, ông Tình khẳng định, ông đang cầm trong tay bản sao bằng đại học của Lý Nhã Kỳ. Khi phóng viên yêu cầu ông cho xem bản sao này, ông Tình trả lời: “Chúng tôi có bản sao nhưng do quy chế không yêu cầu có bằng đại học nên không có lý do gì để trình ra”. Tuy nhiên, nhiều người tham dự cuộc họp báo cho rằng, có thể quy chế không yêu cầu Lý Nhã Kỳ có bằng đại học nhưng việc một người nắm giữ trọng trách lại không trung thực là điều không thể chấp nhận và đòi phải có bằng chứng xác thực. Ông Tình nhấn mạnh: “Chúng tôi không có trách nhiệm để trả lời ở đây. Bằng cấp thế nào mời những người quan tâm lên gặp anh Hoàng ở Cục xúc tiến Du lịch để xem”.

Tại buổi họp báo, ông Tình cho biết, việc chọn đại sứ đã được quyết định từ 3 tháng trước khi đưa ra quy chế. Trước khi đưa ra quyết định chọn Lý Nhã Kỳ, Cục đã cân nhắc nhiều gương mặt nổi tiếng khác nhưng người bị hạn chế vì không biết tiếng Anh, có người tiếng Anh tốt như ca sĩ Hồng Nhung thì lịch diễn kín mít, không có thời gian cho các hoạt động quảng bá. Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ là người thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và nhiệt tình với công việc. Ông Tình đưa ra dẫn chứng chứng minh không phải phần lớn công chúng đều phản đối Lý Nhã Kỳ làm đại sứ Du lịch: “Trên báo VnExpress.net - một tờ báo mạng uy tín, trong số ý kiến phản hồi của người đọc, tuyệt đại đa số ủng hộ Lý Nhã Kỳ làm đại sứ du lịch”.

Lý Nhã Kỳ
Khảo sát của VnExpress.net lấy ý kiến độc giả về việc Lý Nhã Kỳ được bầu làm Đại sứ Du lịch. Trong số hơn 21.000 phiếu thể hiện quan điểm từ ngày 1/10 đến 7/10, hơn 61% đồng ý với quyết định này. Chỉ có gần 39% độc giả phản đối.

Ông Tô Văn Động - người phát ngôn của Bộ nhìn nhận, Lý Nhã Kỳ là một vị đại sứ bản lĩnh, vấp phải nhiều phản đối nhưng đã vượt lên để bắt tay ngay vào công việc. Hôm nay (7/10), Lý Nhã Kỳ đã bay sang Hong Kong cùng đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch dự hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Đông Á. Tại đó, Lý Nhã Kỳ sẽ tổ chức buổi tiếp tân gồm hơn 20 nhà đầu tư du lịch và giới truyền thông Hong Kong để kêu gọi phát triển du lịch Việt Nam. Tiếp đó, Lý Nhã Kỳ sang Philippines để làm nhiệm vụ tương tự và quay về cùng Đoàn thanh niên vận động học sinh sinh viên trong cả nước bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới.

Đại diện lãnh đạo Bộ đề nghị báo giới và công chúng hãy để Lý Nhã Kỳ làm nhiệm vụ của mình. Nếu sau này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lý Nhã Kỳ không đảm nhiệm được nhiệm vụ hay có gì không xứng đáng, Bộ sẽ có trách nhiệm xử lý.

Ngọc Trần

Phê Bình Lý Nhã Kỳ

Thực ra làm đại sứ du lịch bằng cấp không quan trọng lắm, điều quan trọng là giới thiệu được vẻ đẹp VN. Nhưng cô Nhã Kỳ lãng phí tiền quá. Số tiền ăn chơi của cô ấy giúp cho được học sinh nghèo cả tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu và cả nước mua được quần áo ấm cho cả mùa Đông rồi.

tán đồng đại sứ du lịch

hot boy noi loan co le la bo phim phan anhh that su gioi tinh hien nay do la bo phim hoi tu tat ca cat yeu co cua mot bo phim nhua . LUONG MANH HAI dong rat nhap tam vao vai dien toi rat ham mo anh , anh da de lai cho toi mot dau an khong the phaibo phim la mot buc tranh hoang hao ve the gioi noi tam cua con nguoi , cung nhu gioi tinh cua moi con nguoi .Nhyung loi tren la tat ca nhung gi ma toi danh tang cho bo phim (phuc)

Sao không nhìn vào sự đóng góp, mà cứ nhìn vào khuyết điểm

Nếu có bằng đại học mà làm việc không xong, không tốt cũng vậy thôi. Tôi rất bất mãn khi mà mọi người (một số trong chúng ta) không chịu nhìn vào hiệu quả, cứ nhìn vào bằng cấp. Là nguời có nhận thức và tri thức thì nên nhìn vào những lợi ích, những đóng góp mà chị Lý Nhã Kỳ mang lại. Cô ấy rất xinh xắn, lại tài giỏi, có mấy ai được như thế. Tại sao cứ xoi mói, nếu cô ấy học ở trường chó đi chăng nữa, nhưng cô ấy giỏi là giỏi. Cứ trọng hình thức, bằng cấp thì khi nào mới vươn ra năm châu?

Lý Nhã Kỳ và sự thật

Lý Nhã Kỳ cần khẳng định với công chúng rằng mình là ai bằng những thông tin và lý lịch cho chính xác. Là đại sứ Du lich Việt Nam mà mập mờ lý lịch vậy sao, ngay cả bộ cũng vòng vo. Phải trung thực với bản thân và công chúng.

Hãy để cho LNK thực hiện tốt công việc mà bạn không làm được

Tôi rất thất vọng về mọi người, đúng là người Việt đã được đánh giá như sau "người Việt có 2 cái túi, 1 túi để phía trước dùng để đựng lỗi của người khác và 1 túi thì để phía sau để che dấu tội lỗi của mình". Dường như chúng ta chỉ đam mê bới móc các khiếm khuyết của người khác hơn là ủng hộ họ để họ tích cực hơn. Tôi nghĩ rằng không ai là hoàn hảo cả, kể cả bản thân những người chỉ trích ở đây xem hàng ngày, hàng tuần,... mắc bao nhiêu lỗi, phạm bao nhiêu lần nói dối. Nếu mọi người giỏi hãy làm thấy LNK đi hoặc tiến cử người nào đó trên phương diện toàn diện tốt hơn LNK hoặc đưa ra các phương án khác. Thực ra tôi cũng không qua tâm nhiều đến điều tiếng hay bằng cấp của LNK nhiều lắm, mà kể cả những điều tiếng đó là thật thì nó cũng không vi phạm pháp luật, không vi phạm thuần phong mỹ tục,.... thì vẫn chấp nhận được. Cái tôi quan tâm là khi đề cử LNK có khả năng thỏa mãn được các yếu tố sau: - Có năng lực đảm đương vị trí được giao. - Có cái tâm vì đất nước (cố gắng quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước rộng nhất có thể). - Có sự nhiệt huyết, sự tận tâm và có thời gian dành cho công việc được ủy thác. LNK nếu đã hội tụ được các yếu tố đó thì không có lý do gì để mà không đề của LÝ NHÃ KỲ làm Đại sứ du lịch. Còn các điều tiếng thiên hạ chưa được thẩm định mà lấy làm căn cứ để đánh giá cá nhân con người thì thật là hoang đường. Tôi nghĩ rằng mọi người không làm được thì hãy ủng hộ hoặc để yên cho người khác hoàn thành tốt công việc của mình. Có như thế đất nước Việt mới giàu có được, người Việt mới không bị người nước ngoài đánh giá thấp về ý thức cũng như tinh thần làm việc theo nhóm của người Việt. Chúng ta càng bàn tán, càng soi mói nhiều thì chúng ta càng hạ thấp trình độ của chúng ta xuống thôi. Chúc mọi người cần có cái nhìn đúng đắn hơn!

Quá khứ-Hiện tại-Tương lai

tại sao không cho cô ấy thời gian thử, cái chính là cô ấy có làm đc ko. Có cần phải bới móc quá khứ của người khác như vậy. Rồi thời gian sẽ có câu trả lời phù hợp

chém gió

Qua vụ Lý Nhã Kỳ mới thấy cô ấy chém gió ghê quá: về bằng cấp, về nhân thân, về chuyện mất tiền, về những mối quen biết với nhũng nhân vật nổi tiếng...thế mà cô ấy thành công. Chính chúng ta, các cán bộ của Bộ VH đã tiếp tay cho kẻ chém gió, cần phải lên án, hãy dừng lại nếu không sẽ là tấm gương cho các lớp trẻ tiếp tục chém gió .

Quá ồn ào

Mot nguoi nhu ly nha ky tu nguyen lam dai su du lich thi chung ta nen ung ho va nen dong vien co ay lam that tot trong vai tro la dai su dai dien cho quoc gia quang ba du lich viet ra the gioi trong khi co ay co day du dieu kien va kinh nghiem quan he rong o nuoc ngoai nhu vay thi tai sao lai qua on ao nhu vay chu . Toi ung ho het minh

Cái quan trọng không phải là bằng đại học mà là đạo đức

Có lẽ mấy ông này và 1 số độc giả chưa hiểu được LÝ DO VÌ SAO LÝ NHÃ KÌ BỊ PHẢN ĐỐI. Không phải vì cô ấy không có bằng đại học, mà là thái độ và đạo đức của cô ta. Nói năng mập mờ, khó hiểu, cả về thân thế lẫn trình độ. Thực ra cũng không ai quan trọng Đại sứ du lịch cần có bằng đại học hay không, quan trọng là nhân cách của cô ta.

Không cần bằng đại học?

Có thể cho là đại sứ không cần bằng đại học đi chăng nữa nhưng đại sứ có cần đến vấn đề đạo đức? Nếu khai man bằng cấp, đạo đức có xứng đáng ko?

Nói nhiều về vấn đề này vậy !

Tôi thấy mọi người đang hùa nhau vào để lăng xê cho cô Lý Nhã Kỳ này rồi ! Báo mạng cũng tự dưng đăng nhiều tin về cô ấy quá ,chả hiểu có gì mà hot đến thế ! Quyết định đã được đưa ra thì có nói cũng đâu có giải quyết được việc gì ? Có chăng chỉ là càng khiến cho tên tuổi của cô diễn viên này thêm...."lẫy lừng" mà thôi !Tôi chả quan tâm cô ấy là ai trước kia hay có cái này cái nọ không,hãy xem cô ấy làm được cái gì ở vị trí đại sứ du lịch.Hãy phán xét người khác dựa vào kết quả mà người đó làm được,đừng nhìn vào quá khứ hay bề ngoài mọi người ạ !

Tôi đồng ý

Tôi đồng tình với QĐ của cấp lãnh đạo, đâu cần Đại học mới làm được đại sứ du lịch ! Mấy ý kiến này nọ, bới lông tìm viết có hai hướng: 1. Cay cú vì không đưa được người cùng phe vào vị trí này; 2. Những người xưa nay chỉ đi lên nhờ Ô dù, năng lực, trình độ yếu kém nhưng muốn vươn cao, không được nên thế thôi. Tôi không trách gì các Nghệ sĩ tài năng của ta, song vị trí này họ cũng nên biết, một chữ ngoại ngữ cắn đôi còn bập bõm, sao còn đòi Đại sứ !?? Hãy để người có thực tài gánh vác, đừng kèn cựa làm gì, thấy xấu hổ cho mấy Người viết bài này nọ ! Có tài sao không tự ứng cử như Lý Nhã Kỳ ??? Ở ta cũng nên bỏ đi cái gì cũng cấp này nọ giới thiệu, ta cứ công khai tiêu chí, ai đủ điều kiện thì làm, sao lại phải để có nơi giới thiệu mới là hợp lệ ?? Thật nực cười ! hãy để Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ, chúc Lý Nhã Kỳ thành công !

một việc quan trọng mà cục quá sơ sài

Người đại diện phải là người có tài và có đức và có học vị tương đối tốt để đảm nhận trọng trách quan trọng đại diện cho 80 triệu dân để nói lời tốt đẹp cũng như đủ hiểu biết vá kiến thức danh lam thắng cảnh để giới thiệu và kêu gọi với Bè Bạn trên thế giới,

Ích kỷ và ghen tị

Tất cả những bài viết, những bình luận xung quanh vấn đề: Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ du lịch gần đây tôi đều đọc và có một nhận xét cá nhân rằng: Mọi ngừoi quá ích kỷ, quá bầy đàn khi chê bai cô ấy đủ điều thậm chí còn dùng cả những từ ngữ có thể nói là xúc phạm nặng nề, chỉ soi mói những cái khuyết của người ta mà ko hề đưa ra một cái tích cực nào trong khi cô ấy có rất nhiều cái thậm chí như Hồng Nhung, Mỹ Linh và nhiều người nổi tiếng khác cũng chưa chắc có được. Con người không ai hòan hảo, vậy nên đừng yêu cầu ngừoi khác phải làm những cái mà chính bản thân mình cũng...còn lâu mới làm được. Tôi chưa gặp chị, tôi cũng không phải là một fan hâm mộ của chị nhưng tôi tin là chị sẽ làm được và xứng đáng. Chúc chị thành công.

Đề nghị đóng topic này!!

" Hôm nay (7/10), Lý Nhã Kỳ đã bay sang Hong Kong cùng đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch dự hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Đông Á. Tại đó, Lý Nhã Kỳ sẽ tổ chức buổi tiếp tân gồm hơn 20 nhà đầu tư du lịch và giới truyền thông Hong Kong để kêu gọi phát triển du lịch Việt Nam. Tiếp đó, Lý Nhã Kỳ sang Philippines để làm nhiệm vụ tương tự và quay về cùng Đoàn thanh niên vận động học sinh sinh viên trong cả nước bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới."... - Tôi tự hỏi bản thân mình, dù có khá nhiều bằng cấp (học vị tiến sĩ, ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp tốt), xem liệu mình có đủ tự tin, và làm được như cô gái này không!!!

Gian dối

Nếu dư luận thắc mắc & đã nói sẽ họp báo giải thích thì tại sao lại không làm. Chỉ có gian lận ngay từ đầu thì mới không thể giải đáp dù chỉ 1 lần. Đúng là không thể chấp nhận được

Co the lam ngo chang ?

Đúng như các độc giả đã viết, không có bằng cấp nhưng làm được việc vẫn hơn. Tôi cũng đồng ý. Nhưng bên cạnh ấy việc Lý Nhã Kỳ đưa bằng cấp Đại Học vào bị công chúng nghi ngờ về bằng cấp này... thì việc này Tôi nghĩ các cơ quan có thẫm quyền về bằng cấp "đã đến lúc ra tay" để xem thực y thế nào...

Không có lửa sao có khói ?

Đúng , đại sứ du lịch của một nước không nhất thiết phải có bằng cấp , quan trọng là quảng bá được cho du lịch nước nhà thôi . Thế nhưng nếu đã như vậy thì chị Nhàn đây có cần phải khoe khoang bằng cấp làm gì để cho bị báo chí vạch mặt ?

Hãy chấm dứt câu chuyện ở đây

Tôi nghĩ thời gian vừa qua truyền thông báo chí đã đưa tin cập nhật về việc này quá, nhiều khi tôi thấy như có chủ ý của một nhóm lợi ích nào đó trong việc lời qua tiếng lại này. Hãy cứ để em ấy làm tốt vai trò của mình, sau đó nếu không được thì mọi nguời hãy nhận xét, còn sự việc mà cứ được đem ra mổ xe thì dù không phải là Nhã Kỳ mà một ai đó vào vị trí này cũng sẽ bị mổ xẻ mà thôi, nên hãy nhìn vào hành động thực tế, hãy để em ấy yên

Tiêu chí số 1: trung thực!

1-Tôi đồng ý tiêu chuẩn ĐS Du lịch không cần Tốt nghiệp Đại học. Nếu LNK nói rằng chưa học ĐH thì có ai khiếu nại gì đâu nhưng nếu nói rằng đã Tốt nghiệp ĐH thì chứng minh điều đó. Mong bạn đọc phân biệt hai điều này cho rõ.
2-Việt Báo ngày 17 tháng một năm 2007 viết: trên hành trình từ TP HCM về Stutgart, LNK bị mất 30 ngàn euro nhưng "tặc lưỡi" rằng: "của đi thay người, mất tiền nhưng được cha". Bài báo cũng viết rõ cha cô người Nga sang làm việc ở VN. Bây giờ lại có Giấy xác nhận cha cô là bộ đội Rừng Sác! Theo tôi biết, những thương binh khi mất đi không được công nhận liệt sĩ!
Công chúng không phải đám con nít dăm ba tuổi để các vị múa may thế nào cũng được!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao