Chủ nhật, 5/9/2010, 09:17 GMT+7

Nhà văn Băng Sơn qua đời

Tác giả của những tản văn, tùy bút giàu chất thơ và đậm tình yêu Hà Nội đã trút hơi thở cuối cùng vào 8h15 sáng 3/9, sau nhiều tháng nằm viện vì tai biến mạch máu não.
> Nhà văn Băng Sơn: 'Xem phố hoa, vui ít buồn nhiều'

Chia sẻ với VnExpress.net trong nước mắt, vợ nhà văn Băng Sơn, bà Mai Phương, cho biết: "Ông nhà tôi tuổi cao, nên cũng mắc phải nhiều bệnh. Từ hôm 23 Tết vừa rồi, ông bị tai biến và nằm viện suốt mấy tháng trời. Gần đây, gia đình đưa ông về nhà để gần gũi với con cháu. Sáng 3/9, sau khi ăn sáng xong, ông ra đi rất nhẹ nhàng, trong sự quây quần của người thân".

Lễ viếng nhà văn Băng Sơn diễn ra từ 10h30 đến 12h30 sáng nay (5/9) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Thi thể ông sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Nhà văn Nguyễn Hoa, đại diện Hội Nhà văn - thành viên phụ trách tang lễ nhà văn Băng Sơn, cho biết: "Hội Nhà văn huy động đông đảo hội viên chuẩn bị chuyện hậu sự cho cụ. Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh sẽ đảm nhận nhiệm vụ đọc điếu văn tại tang lễ".

Nhà văn Băng Sơn. Ảnh: Anh Thư.
Nhà văn Băng Sơn. Ảnh: Anh Thư.

Nhà văn Băng Sơn, tên thật là Trần Quang Bốn, sinh ngày 18/12/1932, quê gốc ở Bình Lục (Hà Nam), nhưng ông sinh ra và lớn lên ở Cẩm Giàng (Hải Dương) rồi lập nghiệp tại Hà Nội.

Băng Sơn bắt đầu sự nghiệp văn chương khá sớm và đặc biệt nổi tiếng với những trang viết về Hà Nội. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm văn xuôi ghi lại dấu ấn văn hóa của thủ đô như: "Thú ăn chơi người Hà Nội" (4 tập), "Đường vào Hà Nội", "Dòng sông Hà Nội", "Phập phồng Hà Nội", "Hà Nội 36 phố phường"...

Ông từng nhận được nhiều giải thưởng như: Giải Hội Nhà văn Việt Nam về thiếu nhi; giải báo Nhi Đồng; giải viết về "Hà Nội nghìn năm" của báo Hà Nội Mới; giải về kịch của Mặt trận Tổ quốc Hà Nội; giải kịch bản văn học của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; giải thưởng văn học của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; giải thưởng về bút ký của Hội Nhà báo Việt Nam; Huy chương vì sự nghiệp văn hoá; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục thanh thiếu nhi...

Năm 2009, ông được đề cử ở hạng mục Giải thưởng lớn thuộc giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội".

L.H.

Chia sẻ cảm xúc của bạn trước sự ra đi của nhà văn Băng Sơn?

Nhà văn Băng Sơn qua đời

Thành kính phân ưu cùng gia đình. Vậy là không còn được nghe giọng nói trầm ấm, giọng cười hiền lành của bác nữa rồi. Cầu chúc linh hồn bác siêu thoát và luôn thanh thản. Mong rằng sau này, Hà Nội sẽ giữ được nét gì đó đẹp và rất... Hà Nội như trong tác phẩm của bác.

Chia buồn

Xin chia buồn cùng gia đình nhà văn Băng Sơn, người mà tôi ngưỡng mộ và yêu thích bởi những tác phẩm của ông đã đem đến cho độc giả những hoài niệm đẹp nhất và sâu lắng nhất.

Mong bình yên cho ông già 'nghiện' Hà Nội

Thích cách ông nói mỗi lần trả lời phỏng vấn trên chương trình Hà Nội của chúng ta sáng chủ nhật. Thích cái cách ông nói về món ăn Hà Nội, phố Hà Nội, người Hà Nội, đầy cảm xúc, đầy đam mê, thấy như một ông già... nghiện Hà Nội. Mong bình yên cho ông.

Nhớ HN!

Kính viếng hương hồn nhà văn Băng Sơn. Đôi lời ai điếu xin gửi đến toàn thể gia quyến.! ------------- ...PS:..." Tôi thích đọc sách và tôi đã đọc rất nhiều bài viết của nhà văn Băng Sơn về HN, về những món ăn rất ngon, rất đặc trưng của HN, về cuộc sống con người....sâu lắng, thanh tao, hoài niệm...và còn chất chứa bao tình yêu thương..." HN sắp tròn 1000 năm tuổi vậy mà lại thiếu những bài viết giản dị, mộc mạc và chân thành của ông. Nhưng tôi chắc chắn 1 điều "Thú ăn chơi người Hà Nội","Hà Nội 36 phố phường"... vẫn sống mãi trong lòng một HN 1000 năm tuổi.! Vĩnh biệt nhà văn Băng Sơn!

Chào bác Băng Sơn

Cháu yêu Hà Nội. Cháu trân trọng những con người biết chia sẻ tình yêu đó như bác. Dẫu rằng bác không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng tình cảm và tấm lòng dành cho Hà Nội luôn còn mãi trong cuộc sống hiện tại. Cầu mong niềm tiếc thương vô hạn biến thành cơn gió mát để hương hồn bác được yên nghỉ thanh thản.

Vĩnh biệt ông

Mình đã được nghe tên nhà văn Băng Sơn rất nhiều, biết đến ông bởi những bài viết, tản văn đầy chất lãng mạn về Hà Nội. Cùng sinh ra trên mảnh đất Cẩm Giàng cùng ông nhưng lại chưa từng được gặp ông ngoài đời. Hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy ông cũng là lần cuối cùng. Đứng trước linh cữu mà thấy lòng có một cảm xúc khó tả...và đôi chút buồn.... Cầu mong ông được bình yên nơi xa ấy. Vĩnh biệt ông!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao