Thứ tư, 8/9/2010, 06:30 GMT+7

'Cánh đồng bất tận' tung trailer nóng bỏng

Bộ phim nghệ thuật được kỳ vọng nhất của điện ảnh Việt Nam trong năm nay vừa công bố trailer đầu tiên với những hình ảnh dữ dội cùng bối cảnh sông nước mênh mang tại ba tỉnh miền Tây Nam bộ.
> Những bộ phim đặc sắc của mùa thu 2010 tại VN

Được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Cánh đồng bất tận xoay quanh cuộc sống mưu sinh khốn khó, mang đầy bi kịch của những người nông dân miền Tây. Trên những cánh đồng xác xơ gốc rạ, từng đàn vịt tranh nhau kiếm tìm từng hạt lúa rơi vãi. Võ (Dustin Nguyễn thủ vai) cùng hai đứa con Điền và Nương dẫn đàn vịt của mình đi hết cánh đồng này tới cánh đồng khác trong sự đe dọa của nạn dịch lẫn sự truy đuổi gắt gao của cán bộ kiểm dịch.

Hình ảnh cánh đồng rộng mênh mông gợi cảm giác buồn man mác.

Nỗi cay đắng bị vợ phụ bạc đã biến Võ trở thành một người đàn ông cộc cằn và luôn là nỗi khiếp sợ của chị em Điền - Nương. Một ngày kia, chiếc thuyền bé nhỏ của ba cha con họ bất đắc dĩ phải cưu mang thêm Sương (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai) - một cô gái điếm bị dân làng đánh tơi tả. Nét lả lơi của Sương đã khiến nỗi hận phụ nữ trong lòng Võ bị kìm nén xuống. Sương nhẫn nhục chịu đựng mọi đắng cay để vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Tuy nhiên, ở một nơi khốn khó với bao nguy hiểm luôn rình rập như vậy, liệu Sương và ba cha con Võ có bao giờ được tận hưởng giây phút bình yên...

Truyện dài Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư là một trong những tác phẩm gây được sự chú ý rõ nét nhất ngay từ khi bắt đầu được đăng trên báo Văn Nghệ hồi năm 2003. Truyện đã tạo nên nhiều luồng dư luận, tranh cãi sôi nổi. Ấn tượng trước câu chuyện mênh mang tình người của vùng sông nước miền Tây, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (phim Vũ khúc con cò) đã quyết định đưa Cánh đồng bất tận lên màn ảnh rộng. Phim được bấm máy từ cuối tháng 11/2009 tại ba tỉnh Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ.

Đỗ Thị Hải Yến trong một cảnh quay.

Nhà văn kiêm biên kịch Ngụy Ngữ là người chắp bút viết nên kịch bản hoàn chỉnh của Cánh đồng bất tận, với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi - Dustin Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Tăng Thanh Hà, Mỹ Uyên... Đặc biệt, chuyên gia dựng phim người Mỹ Folmer M. Wiesinger - từng dàn dựng trailer của phim 2046My Blueberry Nights - là người phụ trách phần dựng của Cánh đồng bất tận theo tiết tấu Hollywood.

Với bối cảnh chính được đặt tại vùng sông nước miền Tây, đoàn phim đã gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển qua nhiều địa phương với địa hình trắc trở. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần làm việc cao độ, Cánh đồng bất tận không chỉ được hoàn thành một cách tốt đẹp mà còn rút ngắn được thời gian dự kiến ban đầu, từ 55 ngày xuống còn 45 ngày quay.

Trong năm 2010, Dustin Nguyễn có hai bộ phim gây sự chú ý của dư luận là "Để Mai Tính" và "Cánh đồng bất tận".

Ngay từ khi trailer đầu tiên được ra mắt cuối tháng 8, Cánh đồng bất tận đã gây tò mò cho khán giả bởi những cảnh "nóng" giữa Dustin Nguyễn và Đỗ Thị Hải Yến. Bên cạnh đó, hình ảnh những cánh đồng buồn man mác cùng câu chuyện thắm đượm tình người về những mảnh đời oan nghiệt nơi miền sông nước cũng hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả và ghi một dấu ấn mới cho nền điện ảnh nước nhà trên đấu trường quốc tế. Cánh đồng bất tận là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại LHP Busan (Hàn Quốc) diễn ra từ mùng 7 đến 15/10 năm nay.

Phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 22/10.

* Trailer 'Cánh đồng bất tận'

Nguyên Minh
(Ảnh: BHD)

phim không nội dung, cảnh sẽ không hợp lý

Sau khi đi xem ở rạp về, cảm giác thấy phí đồng tiền mình bỏ ra. Xem xong không hiểu nội dung phim nói về cái gì nữa, sự vươn lên từ nghèo khó, tình yêu đôi lứa hay là vấn đề gì. Các nhà sản xuất không gần nông thôn, không hiểu được lối sống đưa lên phim mà sao thấy nó xa rời thực tế quá. Ở đâu mà đĩ dập dìu như trong phim, chẳng có ai đi nuôi vịt mà kêu cục ta cục tác cả. Trong phim không biết nhân vật chính là ai, chỉ là sự kể chuyện của của NV Nương. Kết thúc phim lãng xẹt, nhân vật sương đi đâu, sống như thế nào, còn Điền nữa, từ bé sống ở sông nước, giờ bỏ đi không biết như thế nào. Nhân vật nương, đến dùng băng vệ sinh còn không biết dùng, đùng phát có thai, đoạn kết tác giả muốn làm cho cuộc sống tươi sáng, mà nhìn cảnh đấy đố ai đảm bảo cuộc sống sẽ được hạnh phúc. 3 bố con nuôi nhau còn chưa xong, giờ 1 ông bố nuôi 1 bà mẹ 16-17 tuổi, 1 đứa con không được thừa nhận. Mà bố nó lại là loại đốn mạt nữa chứ. Xem xong thêm tức vào người. Cảnh nóng thì chẳng có tý nghệ thuật nào, quá vô lý, quá dâm tục!

truyện hay, phim dở

Cốt truyện hay, đọc bao nhiêu lần vẫn thấy hay. Nhưng phim chưa thật sự lột tả hết câu chuyện, một số cảnh rất hay trong truyện lại ko có trong phim, chẳng hạn như cái cô Chín (Mỹ Uyên đóng) lẽ ra sau khi đi theo, bị ông cha bỏ rơi trên bờ mới đúng chứ. Nói chung làm theo truyện thì người xem sẽ day dứt hơn, tui đọc truyện thấy day dứt mà xem phim thì thấy hay nhứt là cảnh chia tay giữa Sương và Nương, buồn rơi nước mắt.

Buồn

đọc truyện đã thấy buồn, xem phim lại buồn gấp trăm ngàn lần. Bộ phim quả là một kiệt tác. Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc trong điện ảnh. Tôi thấy nội dung phim như đi sâu vào lòng người. Những khoảnh khắc mà chưa từng thấy trên phim Việt Nam từ trước thì nay đã có.

Chú ý vào cuộc đời nhân vật trong phim một chút đi

Chú ý vào cuộc đời nhân vật trong phim một chút đi, tình tiết phim thì chẳng chú ý toàn đi để ý vào mấy cảnh XXX rồi phán là phim ko hay

xem rồi hãy bàn, sao cứ dựa vào mấy cảnh nóng để fản bác film

thật ra chê hay khen fim thì hãy đợi xem đã. có bạn thì nói mình không đọc, cuối cùng lại đọc truyện, vậy bạn nói không xem thì vào xem trailer làm gì? để vài bữa xem àh. nếu nói dùng sex để câu khách thì chưa hẳn, mình cũng đã đọc truyện, có thể nhìu đoạn trong truyện miêu tả những cảnh "chăn gối" rõ, nhưng quan trọng là giọng văn hay, cách kể cũng làm người ta cảm đc. đem so sánh tác phẩm với những truyện thời 1945 thì thật khó, vì nguyễn ngọc tư là 1 nhà văn trẻ - thời điểm viết tác phẩm, hơn nữa bối cảnh thời đại khác nhau hoàn toàn. mình không ở miền tây nên không hiểu rõ lắm cuộc sống ở nơi này, nhưng qua những gì mình biết về nơi này thì những cảnh quay trong fim cũng khá đạt.

Còn những cảnh nóng: hãy hỏi chính những người xem, có phải nghe fim nào có "nóng", fim 18+ thì lại click vào xem không? mà ở VN hiện nay, cái đề tài về "sex" hình như lại đc quan tâm lớn nhất, hơn cả kinh tế, chính trị. đơn giản cứ rảnh rỗi ngồi lê la, nghe mọi người nói chuyện với nhau, đặc biệt giới trẻ, thì thế nào mấy vấn đề nhạy cảm cũng bị đem ra nói nhiều nhất. Thử hỏi có đạo diễn nào không muốn film mình đc quan tâm nhiều, báo mình đc nhiều người đọc, dĩ nhiên chỉ còn cách đặt tiêu đề giật gân, tung trailer nóng. còn nội dung miêu tả có giống hiện thực ở ngoài không, có giống "quê mình" không thì hãy cứ thử hình dung, nhìn xung quanh xem, có thể là không giống hoàn toàn, vì film mà, nhưng nếu như đúng trong truyện thì có giống 1 phần nào đó đấy

Không xem

Tục quá! Không xem! Khỏi bàn!

nóng hay lạnh không quan trọng

nóng hay lạnh không quan trọng nhưng nó phải thể hiện được diễn ý nghệ thuật. Nếu có nhiều cảnh nóng nhưng hay thì có thể chấp nhận được, nếu chỉ để câu khách rẻ tiền thì rồi cũng bị lãng quên thôi.

Hay nhưng nóng quá

Những bộ phim ngày xưa đâu có những cảnh nóng đâu, nhưng vẫn lại dấu ấn cho thời gian, còn phim ngày nay muốn hay đâu nhất thiết cứ phải mang những cảnh nóng vào trong phim.

Nhiều cảnh nóng liệu có gây thiện cảm

Càng ngày những phim Việt Nam được coi là có chất lượng càng có nhiều cảnh nóng, phải chăng người ta đã mặc định "muốn hay phải nóng". Mình thích những phim có kết cấu như Đất Phương Nam, phù hợp với văn hóa truyền thống hơn, mang chất nhân văn nhiều hơn!

Có vẻ nhiều cảnh quá nóng trong phim

Có nhất thiết phải lột tả quá thực những cảnh nóng trong phim không? Thật là phản cảm!

Chỉ là về con người

Tôi đã nghe về tác phẩm này khi nó được bàn cãi ầm ĩ, nhưng không đọc vì tôi không thích những tác phẩm bị làm cho ồn ào như vậy. Nhưng năm trước tôi cũng đọc qua, trên mạng. Thật ra theo cảm nhận của riêng tôi, tác phẩm chẳng qua cũng chỉ viết về bản chất của con người, cụ thể ở đây là tình yêu và lòng thù hận, một đề tài muôn thuở mà có rất nhiều kiệt tác đã lột tả. Còn ở đây câu chuyện cũng rất đỗi bình thường, có khác chăng là ở một số bối cảnh không biết có phải do ý đồ của tác giả mà đã gây nghộ nhận cho người đọc, làm tác giả cũng "mệt mỏi". Mọi người chắc hiểu lầm, nó là một tác phẩm hiện thực phê phán như Chí Phèo của Nam Cao, Tắt đèn của Ngô Tất Tố hay cuốn Tội ác và Trừng phạt của văn học Nga vì một số đoạn nói về nạn dịch của vịt... Nhưng thật ra bi kịch của gia đình này tôi cảm nhận là do họ đã không vượt qua được phần CON, để sống được như NGƯỜI. Người cha ở đây không bỏ qua lòng thù hận nên đã gây bi kịch cho bản thân, cho con cái, cho xã hội. Còn nếu ý đồ của tác giả muốn dổ lỗi cho xã hội thì ở đây là một sự gán ghép rất gượng gạo, và chẳng có gì là" bất khuất" để có thể gọi là vượt qua nghịch cảnh cả! Tôi chỉ rút ra rằng con người dù ở bất kỳ hoàn cảnh, xã hội nào thì Tình Yêu luôn đem đến điều tốt đẹp, còn lòng thù hận thì sẽ sinh ra tội ác, huỷ hoại tất cả như cuối câu chuyện tác giả đã đề cập đến. Còn bộ phim với những cảnh "nóng bỏng" như vậy chỉ làm cho tác phẩm trở nên tầm thường thêm thôi, tôi sẽ không xem!...

Vịt

Sao không thấy con vịt nào? Trong truyện có rất nhiều cảnh có vịt mà.

Nếu dựng đúng theo tác phẩm, sẽ phải cấm trẻ em

Tôi đọc tác phẩm này đã lâu bởi độ hot của nó. Rất hấp dẫn! Nhưng "nghe nói" một thời gian, mhà văn trẻ tài năng Nguyễn Ngọc Tư đã từng bị Sở Văn Hóa Minh Hải kỷ luật vì tác phẩm này, vậy sao nay lại cho dựng thành phim? Và nếu phim trình chiếu, các em nhỏ tuổi có bị cấm xem không? Bởi vì theo cá nhân tôi, mới chỉ đọc những chi tiết mô tả chuyện quan hệ giữa đàn ông với đàn bà trong câu chuyện mà tôi đã thấy phát ớn, nay những chi tiết đó được dựng lại bằng hình ảnh thì xem ra "ghê răng" quá ta.

Truyện của Nguyễn Ngọc Tư thật buồn!

Đọc tập truyện "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư cách đây một năm rồi mà sao vẫn cứ bị ám ảnh bởi số phận các nhân vật trong chuyện, cảm xúc cứ mênh mông, bất tận, dai dẳng không sao thoát ra được. Thấy cuộc sống sao mà buồn nhiều đến thế, hun hút không có ngày mai, không thấy ánh sáng... Lối văn của NNT thật dễ lôi cuốn người ta, cứ từ từ đưa người đọc nhập vào nhân vật, sống trong hoàn cảnh của nhân vật và buồn cái buồn của nhân vật - cái buồn trừu tượng, âm ỉ, vô định, nó khiến niềm tin của con người vào cuộc sống cứ bị bào mòn, hủy hoại dần.

Ở góc độ ý nghĩa nào đó của câu chuyện, tôi không đồng tình với tác giả trong việc xây dựng hình tượng nhân vật, và cách xây dựng cái kết của tác phẩm! Tuy nhiên, nhân vật của NNT hiện lên thật gần gũi, thật đời thường, mộc mạc, mang đậm nét văn hóa của con người vùng sông nước Nam Bộ. Nhà văn cũng đã phản ánh chân thực cuộc sống của những con người nơi đây, không giấu giếm mà cũng rất tế nhị. Đây là điều mà tôi mong chờ điện ảnh Việt Nam sẽ phản ánh được khi chuyển thể tác phẩm này thành phim.

Cảnh quay đẹp thật

Có lẽ đây là một bộ phim hay? Những cảnh quay sao giống phim "Người tình"...

Câu chuyện đầy nội tâm đến ám ảnh!

Tôi đã đọc "Cánh đồng bất tận" nhiều lần, đọc lại đến lần thứ 2, lần thứ 3 mà vẫn thấy hay và cảm xúc như đọc lần đầu. Nguyễn Ngọc Tư đã xây dựng nên một câu chuyện đầy ám ảnh về số phận của những người nông dân miền Tây. Những số phận đầy nghiêt ngã đan vào nhau để tạo nên một câu chuyện cảm động đến nao lòng... Hy vọng bộ phim sẽ truyền tải được hết những thông điệp của câu chuyện...

Tuyệt vời

Mình cực kỳ thích tác phẩm này của Nguyễn Ngọc Tư. Vẻ mặt của Dustin rất hợp với vai diễn ông bố, khắc khổ, bất cần và rất phong trần. Hy vọng sẽ được xem phim sớm.

Chán quá!

Thật sự mình cũng muốn xem phim này thử sao. Nhưng ... thôi không xem nữa. Diễn viên đẹp thì phải diễn xuất cho hay, ai dè.... Những chuyện tình cảm như vậy thì có nhiều cách khách để biểu lộ và nhẹ nhàng chút xíu, có lẽ hay hơn. (Đâu cần cởi đồ ôm nhau quay cận cảnh là hay). Mà mình là Việt Nam và cốt truyện cũng của quê nhà. Hãy suy nghĩ và làm phim cho gần giống với thực tế (gần giống) thì sẽ hay hơn. Không nên Tây hóa phim của ta (hết bản sắc...). Sợ nhất là khi người ta xem xong và tự hỏi đó có phải là quê mình không ta?!!! Sợ nhất là vậy nên đâm ra thấy chán.

Lại 1 phim dùng cảnh nóng để câu khách

Lại 1 phim dùng cảnh nóng để câu khách. Không biết có ra hồn gì không?

Tôi rất thích những tác phẩm của NNT

Đọc các tác phẩm của NNT tôi như đang sống với người dân miền sông nước Nam Bộ, thấu hiểu cuộc sống khắc khổ của họ, những tình cảm giữa những con người mang đậm nét miền quê, tuổi thơ tôi như được sống lại. Hy vọng phim có thể truyền tải hết nội dung của tác phẩm đến với người xem. Chúng ta cùng mong chờ nhé!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao