Thứ hai, 16/8/2010, 12:08 GMT+7

Thu Phương vẫn day dứt mối tình với Hà Nội

Mùi hoa sữa, kem Tràng Tiền, những con phố dài... đi sâu vào ký ức của nữ ca sĩ được mệnh danh giọng ca 'Mùa thu Hà Nội'. Bằng tất cả tình cảm, Thu Phương gấp rút hoàn thành album đặc biệt mừng đại lễ Nghìn năm Thăng Long.
> Ca sĩ Thu Phương dự dạ tiệc của Hoa hậu VN/ 'Không phải cuộc chia tay nào cũng buồn'

Gặp Thu Phương chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhưng tưởng chừng lâu lắm, bởi sự viên mãn hiện diện trên khuôn mặt người phụ nữ có gia đình êm ấm, và vì những chuyện kể cứ đua nhau tuôn trào. Thu Phương bao giờ cũng thế. Sự say sưa trong lời kể, cách tâm sự nhiệt tình của chị luôn thu hút người đối diện.

Thu Phương luôn mong nhớ về Hà Nội. Ảnh: T.P.

Giữa buổi trưa cuối tuần Sài Gòn, Thu Phương nhẹ nhàng với áo mỏng hở vai, quần jeans khỏe khoắn, chia sẻ: "Tôi không còn đòi hỏi gì nữa. Đối với tôi, gia đình là tất cả. Giờ đây tôi dành thời gian để được bên con, bên chồng, và tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này đến mọi người".

Sau nhiều biến cố gia đình và sự chia cách tình mẫu tử, Thu Phương đã được đoàn tụ và tự mình thể hiện trọn vẹn vai trò của một người mẹ, người vợ mà cô từng khao khát bao năm qua. Với Thu Phương, điều cần thiết và quý giá nhất trong cuộc sống là học cách nâng niu và trân trọng niềm khao khát đó, bởi "đời sống giờ đã yên bình", chị nói. Cảm giác yên bình ấy, người đối diện hoàn toàn có thể hiểu và nhìn thấy, không chỉ qua lời nói mà còn vì ngấn nước mắt cứ chực tràn trong khóe. Người ta hiểu, giọt nước mắt ấy là hạnh phúc, là trải nghiệm của một phụ nữ đã trải qua quá nhiều thăng trầm.

"Còn điều gì day dứt thì chính là album tập hợp những ca khúc Hà Nội mà tôi ấp ủ đã lâu mà chưa hoàn thành", Thu Phương tâm sự.

Chuyến đi về Việt Nam lần này của chị chính là nhằm thực hiện cho xong album này. Nói như Thu Phương, chị chỉ muốn gửi những tâm sự, tình cảm về Hà Nội với mọi người bằng chính lời ca, tiếng hát. Vốn không phải là người Hà Nội, nhưng từ khi 13 tuổi, chị đã gắn bó với mảnh đất này. Bao buồn vui đã có cùng những kỷ niệm không thể quên đúc kết lại thành niềm thương nhớ đau đáu không nguôi. Và Thu Phương tin rằng, chị sẽ hát bằng những gì nồng nàn, tha thiết nhất.

Thu Phương nhớ lại căn phòng trọ có ô cửa sổ thắm đượm mùi hoa sữa đã gắn bó từ khi khởi nghiệp ca hát. Đến khi rời xa, mùi hương cùng khung cửa nhỏ vẫn hằn in trong tâm tưởng. Rồi những chuyến đi bộ vượt gần 25 km chỉ để được thưởng thức một cây kem Tràng Tiền... là cả một miền ký ức ngọt ngào. "Xa quê hương mới thực sự thấu hiểu được tình yêu quê hương như thế nào", chị nói.

Album tập hợp những ca khúc Hà Nội của Thu Phương, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nhật Trung, có thể xem như những giãi bày, tâm sự của nữ ca sĩ. Hơn nữa, đó còn là lời tri ân mà Thu Phương gửi đến mọi người, đặc biệt là người bạn đời hiện tại.

Hai vợ chồng Thu Phương cùng nhau đi thăm các thắng cảnh tại miền Trung khi trở về Việt Nam. Ảnh: T.P.

Bầu show Dũng Taylor, người chồng, người cha của các con cô, vẫn đồng hành cùng Thu Phương trong mọi chuyến đi. Chị kể: "Gia đình chúng tôi bây giờ như những con ong tụ về một tổ. Anh Dũng là một người rất tâm lý, vừa là chiếc cầu nối giữa tôi với con, và còn giữa tôi với bố ruột của chúng (nam ca sĩ Huy MC). Bé Gia Bảo, đứa con chung của hai chúng tôi hiện giờ đã được 1 tuổi rưỡi, rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Bé nói giọng Hà Nội và tiếng đầu tiên bé bi bô là Bố, bố".

Chính niềm hạnh phúc lớn lao đã khiến nữ ca sĩ nuôi ý muốn sinh thêm nhiều đứa con nữa để vui nhà vui cửa. Cô coi con cái là quà từ trời, không gì sánh bằng.

Thu Phương chia sẻ thêm: "Tôi thích nghe tiếng nói cười của trẻ thơ. Vui nhất là lúc ngôi nhà của mình tràn ngập tiếng nói cười của các thành viên bên bữa cơm chiều ấm áp. Tôi tận tay chăm sóc chồng con, tự đi chợ hằng ngày và đưa ra lịch sinh hoạt cho gia đình. Tôi cũng dạy các con sinh hoạt theo kiểu truyền thống của gia đình Việt Nam, luôn nhớ đến cội nguồn của mình".

Nhìn thấy Thu Phương mạnh mẽ, đầy nội lực trên sân khấu, ít ai biết rằng, trong cuộc sống thường nhất, chị cũng rất giỏi nữ công gia chánh. Rảnh rỗi, chính chị sẽ may vá, thêu thùa, tự ngồi thiết kế trang phục cho mình và cho các thành viên trong nhà.

Bé Gia Bảo, con của Thu Phương và Dũng Taylor, đã được 1 tuổi rưỡi. Ảnh: T.P.

Cả Dũng Taylor và Thu Phương đều mỉm cười mãn nguyện khi nhắc đến niềm hạnh phúc hiện tại: "Cuộc sống chúng tôi luôn luôn mới mẻ. Mỗi ngày, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình nuôi dưỡng những mầm non tình yêu của mình".

Hỏi thêm Thu Phương về nỗi nhớ, bởi không ít lần chị đã nói "Thu Phương sống bằng nỗi nhớ", nữ ca sĩ bày tỏ: "Đơn giản vẫn là thế. Rời xa các con, tôi nhớ da diết. Khi về bên cạnh các con ở Mỹ, tôi lại nhớ Việt Nam. Hai nỗi nhớ đan xen lẫn nhau chính là động lực và nguồn cảm xúc để Thu Phương vẫn phải trút hết nỗi niềm qua lời hát".

Dung Lâm


Chúc mừng Thu Phương

Giong ca tuyệt vời!

Tôi rất yêu mến giọng ca của Thu Phương, giọng hát lúc sôi nổi, hừng hực , lúc khắc khoải, đằm thắm, da diết.

Tôi không bao giờ quên năm 1998 tôi học bên Mỹ đã mang theo một số đĩa CD có những bài của Thu Phương. Hàng ngày từ nhà tôi ở trọ đến trường và ngược lại phải đi mấy chặng ve buýt. Lúc đó thường mở địa nghe. Quả thực giọng ca của Thu Phương với những bài về Hà Nội sao mà nhớ và yêu Hà Nội, quê hương đất nước Việt Nam mình đến thế. Muốn khóc lên được. Cảm ơn Thu Phương.

Về việc riêng, tôi không có ý gì và hơi có vẻ xí vô đời tư (Xin lỗi nhé) , nhưng từ trước đây, từ khi Huy MC và Thu Phương còn tỏ ra tràn trề hạnh phúc, cùng hát với nhau trên sân khấu khoảng 1996 gì đó. Ngày từ khi đó, tôi đã có cảm giác trông cái mặt và cách thể hiện tình cảm của Huy MC cứ "giả dối" thế nào đó mà không tả được. Tôi có cảm giác ngay lúc đó, cái anh chàng trông cao ráo, có vẻ thư sinh này không xứng với Thu Phương hoặc Thu Phương ngây thơ và yêu chân thành nên không nhìn thấy được điều đó. Tôi đoán chắc hai người, hai tính cách này khó sống dược với nhau. Quả nhiên, thực tế đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng! Mặc dù khi đó dư luận ca ngợi họ rất xứng đôi. Nhưng tôi không cho là như thế.

Nay, thấy Thu Phương tìm được một người yêu thương chân thành và nên vợ nên chồng, có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tóm lại và một gia đình hạnh phúc, và Thu Phương đã can đảm vượt qua được sóng gió cuộc đời để tiến lên. Tôi xin chúc mừng Thu Phương và mong Thu Phương luôn mạnh khoẻ và nghị lực để vươn lên và may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp ca hat của mình.

Chúc mừng Thu Phương.

Bùi Văn Nghị
Long Biên, Hà Nội

Cảm ơn Thu Phương

Có dạo tôi phải ra HN công tác vài năm, nhớ vợ con kinh khủng. Một đêm không ngủ, mở điã "như một lời chia tay" của Thu Phương nghe, trời ơi càng không ngủ được. Tiếng hát khắc khoải, day dứt cứ theo tôi mãi, đến tận bây giờ.

Sau nhiều sóng gió, tôi thấy Thu Phương hát sâu hơn, thực hơn, giản dị hơn. Cảm ơn Thu Phương và cầu chúc cô và gia đình nhỏ luôn hạnh phúc.

Hà Nội

Mình rất rất và rất hâm mộ giọng hát Thu Phương. Cũng như bao nhiêu người Đất Cảng khác, mình rất tự hào khi trên mảnh đất mà người ta chỉ biết tới là "ăn sóng nói gió" chứ không "ngàn năm văn hiến" hay "hòn ngọc viễn đông"mà lại sinh ra những ngừoi con như thế.

Mình rất ái mộ giọng hát của những Quang Lý, Thu Phương, những "Lời của gió"của Duy Thái. Chính người viết nên quốc ca của Việt Nam, Văn Cao cũng sinh ra ở và lớn lên ở Hải Phòng đến tận khi học xong PTTH mới lên Hà Nội học Cao đẳng như bao thanh niên khác. Nếu ai từng đọc qua hay chỉ xem phần trích dẫn trong sách Văn học lớp 9, khoảng năm 199x-2000, 2 tác phẩm Những ngày thơ ấu và Bỉ vỏ của Nguyên Hồng, nếu là ngừoi Hải Phòng chắc không khỏi xúc động khi biết những ngày thơ ấu ấy chính là những năm tháng ông lang thang theo mẹ ra Hải Phòng kiếm sống. Và những cảnh sắc trong Bỉ vỏ, không đâu xa, chính là những Bến BÍnh , Cầu Rào, Phố Ga.... Ông cũng từng rơi nước mắt khi về thăm và nói chuyện với học sinh trường Trần Phú- Hải Phòng. Nói gần đây thôi, Hoa hậu Việt Nam 2004, người mà đám học dưới khóa chỉ quen gọi Chị Huyền, cũng rất tự tin khi nói mình là ngừoi Hải Phòng, và giải thích rất rõ ràng tại sao mình lại khai nhận thí sinh Hà Nội khi đi thi.

Và còn...

Một giọng ca ngọt ngào sâu lắng

Tôi thích giọng ca của Em từ ngày TP mới đi hát, một giọng ca truyền cảm ấm áp sâu lắng đi vào lòng người với chất giọng trầm ấm, đặc biệt là ca khúc "Nhớ mùa Thu Hà nội " của Trịnh Công Sơn. Tôi biết Em là người con gái Hải phòng nhưng trong Tôi từ lâu Em đã là cô gái Hà nội rồi. Chúc Em có sức khỏe, nghị lực và hạnh phúc trong cuộc sống và trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Đọc những dòng tâm sự của Em trên mạng Tôi thấy thật sự cảm thông và chia sẻ.

Thu Phuong

Vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu được nghe Thu Phương hát Dòng sông lơ đãng. Hâm mộ giọng hát này - giọng hát nhiều cảm xúc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao